Dr. Nikonian - Em thích chị này!

Theo tin từ <a
href="http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/03/cuoc-giai-cuu-lao-dong-viet-nam-khoi-libya-da-ket-thuc/">VNExpress</a>
và Bộ Lao động, Tổ chức Di dân quốc tế (IOM) đã đánh giá
Việt Nam là một trong những nuớc đầu tiên, tích cực tổ
chức đưa công dân về nước an toàn và hiệu quả. 7h45 sáng
9/3, chuyến chuyên cơ cuối cùng của Vietnam Airlines chở 209 lao
động làm việc ở Libya đáp xuống sân bay Nội Bài. Đích thân
Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim
Ngân đã lên tận khoang máy bay đón.

Bình tĩnh mà nhận định, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
chơi quả này khá đẹp. Con dân mình nghèo túng, đi lưu lạc
làm ăn xa nuôi thân, kiếm từng đồng ngoại tệ bằng mồ hôi
nước mắt…, quan tâm đến họ là lẽ đương nhiên. Chỉ
phải tội mấy bác tuy là quan chức to to nhưng vụng miệng, lên
truyền thông phát biểu phải cầu viện Tổ chức Di dân Thế
giới (IOM) gì gì đó. Thì đương nhiên, di tản cả chục ngàn
con người ra khỏi vùng chiến sự, phải có sự hỗ trợ của
Tổ chức Di dân thế giới chớ. Chỉ có điều, chắc tại các
bác ấy nói không khéo, hoặc do báo chí tường thuật không
kỹ, người ta lại có cảm giác các bác ấy đang đem con bỏ
chợ, đổ vấy việc cứu con dân xứ mình cho IOM, than nghèo kể
khổ (mặc dù xài sang nhất hạng là xứ mình) để xin tí tiền
cứu trợ… Hiểu như thế, dân tình chưởi rùm lên là phải!
Âu đó cũng là bài học kinh nghiệm cho các bác làm chính khách
nhưng coi thường, hoặc hũ nút về khâu PR dư luận.

Nói dông dài vậy để phải khen chị Ngân, bộ trưởng Lao
Động thương binh xã hội một cái. Chị ấy chơi cú này đẹp.
Ngay từ đầu, chị ấy quả quyết lập cầu hàng không, điều
máy bay (kể cả máy bay quân sự) sang đón dân mình về. Khác
với dăm Bộ trưởng khác nói mà không làm, chị ấy làm
thiệt, và làm hiệu quả. Phe ta được đưa về nước an lành,
vô sự. Lại được người đẹp Bộ trưởng "<em>lên tận
khoang máy bay đón</em>". Vậy là ngon!

<center><img src="http://danluan.org/files/u1/IMG_0790.jpg" width="490"
height="322" alt="IMG_0790.jpg" /></center>

Cũng theo chị Ngân em, "<em>Bộ sẽ sớm tìm cách giải quyết
việc làm cho lao động bằng cách làm việc với doanh nghiệp
trong nước có nhu cầu để tuyển dụng lao động từ Libya về;
đồng thời chỉ đạo doanh nghiệp xuất khẩu lao động hỗ
trợ, tạo điều kiện để những người này đi làm việc ở
các thị trường khác.</em>

<em>Đối với người vừa sang làm việc ở Libya dưới một
năm, người thuộc các huyện nghèo, Bộ sẽ đề xuất các
chính sách hỗ trợ. Khoản vay ngân hàng của lao động trước
khi đi sẽ được bảo lãnh. "Chưa ngân hàng nào đòi nợ
người lao động cả", bà Ngân nói.</em>"

Nếu làm được như vậy, quả là ngon. Vì không chỉ đưa họ
về nước, chị Ngân em đã tính đến "cái hậu" của hàng
chục ngàn con người đang thất nghiệp, nợ nần và đang…
sực mùi hoa nhài. Chị ấy biết cách an dân mà không đe nẹt,
trấn áp hay … nói phét cho qua chuyện. Nói chung, lo cho dân thế
là bảnh!

Big hug, thưa Chị Bộ trưởng. :*

Cũng phải ngượng ngập nói cho hết ngọn nguồn tình cảm của
em dành cho Chị Bộ trưởng này.

Hành động thì rõ rồi, vì tuy là Bộ trưởng, Chị ấy không
hứa lèo, nói là làm, và làm hiệu quả.

Lại nữa, tuy là Bộ trưởng, mặt mày Chị ấy thanh tú, tao
nhã. Tuy là Bộ trưởng, nhưng Chị ấy ăn mặc rất <em>à la
mode</em>, không nhà quê. Tuy là Bộ trưởng, Chị ấy ăn nói
chừng mực phải chăng, không chém gió. Phải vậy chớ! Chính
khách mình ra trước công chúng hay quốc tế phải "coi
được" một chút, nếu không nói phải là hiện thân của sự
thanh nhã, sang trọng, lịch lãm. Không người ta tưởng xứ mình
ai cũng thô tục quê mùa, em đau lắm!

<center><img src="http://danluan.org/files/u1/Kim-Ngan.jpg" width="480"
height="355" alt="Kim-Ngan.jpg" /></center>

Tóm lại, các bác lao động Trung Đông quí chị ấy là phải.
Còn em, em yêu Chính phủ thông qua Chị Bộ trưởng nhà em bằng
một tình yêu "<em>đậm đà bản sắc dân tộc</em>" có pha
lẫn chút yếu tố giới tính.

Người đã đẹp lại làm được việc, em cứ thế mà bỏ
phiếu cho chị ấy, ai cười em háo sắc em cũng mặc!

Xưa nay tình cảm em vốn phức tạp, thưa các bác!

<strong>PS.</strong> Nếu miễn chấp cho tình yêu mới của em thì
nhớ bấm vào nút Like bên dưới, em cảm ơn :-P

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/8091), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét