Bơ Bay - Dẹp bố cái hoa lài hoa liếc của các ông đi, nhá!

Ôi dào, bác nói cấy giề? Hoa lài với chả hoa liếc. Liên quan
đéo gì đến mềnh. Ai Cập với chả cái Tunisia Tusinia gì
đấy. Ai Cập nằm ở đâu? Mềnh là mềnh đẻ ở Việt Nam
sống ở Việt Nam chả biết nó nằm ở đâu cả. Ai Cập có
nằm gần Campuchia không? Đây chưa sang Campuchia. Mà chúng nó
bạo loạn thì kệ bố chúng nó, ôi dào, báo chí đăng đầy,
đây đéo quan tâm. Cho nó lành. Còn cái chuyện kêu gọi nổi
dậy ở Việt Nam á, mẹ kiếp cái bọn phản động chuyên moi
móc, hễ tí lại nhảy ong ỏng lên chửi bới chính phủ. Xin
lỗi chứ, mềnh là mềnh nhổ toẹt vào mặt chúng nó. Chúng nó
sinh ra ở đâu, chế độ này nuôi chúng nó ăn học, nếu không
nhờ công lao của Đảng và Bác Hồ thì chúng nó có ngồi ở
đây không. Hễ tí lại tuyên truyền nói xấu Đảng. Lũ mất
dạy vô ơn. Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo.
Mẹ kiếp cái bọn ở đâu ăn bơ thừa sữa cặn. Bọn phản
quốc. Mềnh là mềnh không cho con mềnh sang nước nào hết, đi
sang đấy lại bị bọn phản động dụ dỗ, thế là chết.

Sẽ không có hoa lài hoa liếc gì hết, nhá. Đây nói cho mà
biết nhá. Kẹt đường bụi bặm 1 tí thì đã sao. Vấn đề
nước nào chả có, bao nhiêu năm chiến tranh làm sao kêu vụt
lên là vụt lên được lại cứ cố mà so sánh với nước
khác. Vớ vẩn! Giá tăng 1 tí thì đã sao. Lạy bố chúng mày,
lại làm quá. Không ăn thịt thì ăn đậu, không ăn đậu thì
ăn rau, không ăn rau thì đổ nước tương nước mắm cũng
được tuốt. Thế này là sướng lắm rồi, hơn hẳn thời bao
cấp, lại còn vác cái thân tới mà tuyên truyền, hoa lài hoa
liếc, vớ vẩn. Đây là đây không quan tâm. Ai Cập nổi loạn
kệ bố các vị, không liên quan đến đây, nhá.

Nhưng mà mấy chuyện đó thì mềnh bỏ qua. Nhưng mềnh là mềnh
hết chịu nổi rồi nhá. Lạy các bố, các bố làm cái đéo gì
mà chữa chạy cho cụ rùa cũng không xong. Mềnh kéo người
đến lôi bố Dũng nhá. Làm ăn tắc trách cẩu thả nhá. Thủ
tướng vô trách nhiệm nhá. Mềnh è lưng ra nộp thuế là không
phải cho vui nhá, làm lãnh đạo như thế mà được đấy
phỏng? Cụ rùa là biểu tượng thiêng liêng của dân tộc, cụ
rùa bảo vệ nước Việt Nam ta, nhờ cụ ta mới đánh thắng
quân Tàu, mới hạnh phúc no đủ như hôm nay, nhá. Cụ rùa là
loài hiếm trên thế giới chỉ còn 4 con, nhá. Các bố làm ăn
thế nào làm cụ thở không nổi trồi lên ngáp ngáp, nhá. Các
bố bê bối sao mà cụ nổi ghẻ đầy người, nhá. Cụ rùa mà
có mệnh hệ nào thì làm quốc tang xong xây cất mộ cho cụ,
phải giải quyết cho xong với các bố, nhá. Mềnh là mềnh
không chấp nhận được. Bê bối!

Dẹp mẹ cái hoa lài hoa liếc của các ông. Có đi biểu tình
đòi công bằng cho cụ rùa thì tôi đi.

Ký tên Bơ Bay
7/3/2011

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/8071), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét