Hà Nội "cửa đóng then cài". "Đổi đô à? Đô là cái gì
vậy. Ra Ngân hàng mà đổi". Cái lắc đầu kiểu "không
biết, không nghe, không thấy" xuất hiện khắp thành phố.
Đến đám con buôn táo tợn hàng ngày vẫn sán ra mời "đổi
đô" đầu Đinh Tiên Hoàng trưa ngày 7-3 cũng trốn biệt. Không
khí căng như dây đàn. Thị trường chợ đen ngoại tệ ghi
nhận một ngày "tung cờ trắng". Câu chuyện rất đơn giản,
bác Ngọ, thứ trưởng Bộ Công an, tân trung ương uỷ viên vừa
có lệnh cho lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm
"Tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập
thông tin về hoạt động của các cơ sở giao dịch vàng, đô
la, cửa hàng xăng dầu…". Tờ Công an nhân dân, nơi có tuyên
bố này bỗng nhiên tăng tia-ra khi nó được tất cả các cửa
hàng vàng nháo nhác tìm mua, thì thào chuyền tay nhau đọc và
lấm lét đồn đoán. Rồi thì Tướng công an Nguyễn Tiến Lực,
cũng khẳng định: Việc găm giữ ngoại tệ đang diễn biến
phức tạp. Tình trạng này làm xuất hiện đô la hai giá, phá
giá niêm yết của thị trường. Và: Nếu hạn chế được
việc này thì sẽ kiềm chế được lạm phát.
Bác Ngọ nói dứt khoát là hơn bác Giàu. Rất đơn giản là bác
Ngọ… có súng.
Công an có bất thần xông tới kiểm tra các cửa hàng "chợ
đen" thì cũng không có gì mới khi cuối tháng 2 năm ngoái, các
cuộc "kiểm tra bất thần" cũng đã được tiến hành. Khối
tay mơ đã sa lưới. Hơn nữa, đây được cho là hoạt động
hợp pháp. Tuy nhiên, chưa năm nào thị trường tự do phản ứng
kiểu "co vòi tuyệt đối" như năm nay. Động thái "vào
cuộc" của ngành CA cho thấy quyết tâm của Chính phủ quyết
ra tay "dẹp loạn" thị trường. Nhưng thực ra CA càng vào
cuộc, càng cho thấy bác Giàu đang bất lực trước mấy cái
chợ cóc bất hợp pháp. Có hai điểm rất dễ nhận thấy là
đợt phá giá VND kỷ lục vừa qua thực chất là việc tỷ giá
bàn giấy của bác Giàu, phải chạy theo tỷ giá thực tế,
được quyết định một phần nhờ thị trường tự do. Thứ
hai, dù việc kinh doanh ngoại tệ của thị trường tự do là
bất hợp pháp nhưng đó là việc kinh doanh phục vụ những nhu
cầu hợp pháp của dân chúng. Theo quy định, các Ngân hàng có
trách nhiệm và nghĩa vụ cung cấp ngoại tệ cho các doanh
nghiệp, các tập thể, cá nhân có nhu cầu ngoại tệ- hợp
pháp. Nhưng có lẽ cả bác Giàu, trước đó là bác Thuý,
trước trước trước đó nữa là bác Dũng - Thủ tướng bây
giờ - chắc không đủ tự tin để cam kết trước dân chúng
sẽ cung cấp đủ ngoại tệ cho nhu cầu - nhấn mạnh là
<em><strong>hợp pháp</strong></em> - của họ.
Dân có nhu cầu hợp pháp mà không tìm mua được ở những cái
chợ hợp pháp là ngân hàng thì đương nhiên họ phải tìm mua
của nhau, và đương nhiên những cái chợ dân sinh sẽ ra đời,
và còn tồn tại, dù chợ dân sinh, hay chợ đen, hay thị
trường tự do - bị coi là bất hợp pháp. Vì sao người dân,
và cả các doanh nghiệp không thể mua nổi ngoại tệ từ những
cái chợ của bác Giàu? Lý do thì có nhiều nhưng đại khái là
chỉ có hai lý do chính: Ngân hàng cũng chả có đô để bán. Và
có, cũng là bán "có điều kiện", tức là muốn mua phải
trả "phí", tức là tỷ giá của bác Giàu, ngôn ngữ giấy
tờ vẫn gọi là cái gì "liên ngân hàng" - chỉ là tỷ giá
ảo, áp dụng trong các báo cáo. Và quan trọng hơn, chính những
cái chợ hợp pháp này lại chứa trong nó những cái chợ bất
hợp pháp, mà chợ này là chợ đầu mối kiểu Đồng Xuân chứ
không phải chợ cóc vỉa hè như Hà Trung, Trần Nhân Tông. Năm
2009, lần đầu tiên "những cái chợ đen trong lòng các ngân
hàng thương mại" được nói đến công khai trên diễn đàn
Quốc hội. Người phát biểu là ĐBQH, đồng thời là một chủ
doanh nghiệp, bà Phạm Thị Loan. "<em>Doanh nghiệp muốn mua 1
triệu USD hiện nay sẽ phải mất phí tới 400-500 triệu đồng
và số chênh lệch sẽ được trả thông qua một cá nhân hay
tài khoản nào đó, tất nhiên không có hóa đơn hay biên
nhận…</em>". Bà Loan nói.
Câu trả lời sau đó là sự im lặng. Và im lặng cho đến giờ.
Bởi vậy, ngành CA trước khi "vào cuộc" ở mấy cái chợ
cóc dân sinh thì hãy dẹp mấy cái chợ đầu mối khoác áo ngân
hàng trước đi đã bởi nếu chỉ dẹp chợ cóc thì có khác
việc tỉa cành bấm lá.
Sáng nay, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc
trong một bài trả lời phỏng vấn Thời báo Kinh tế Việt Nam,
đã khẳng định: "<em>tôi tin rằng những nỗ lực (đó) của
Chính phủ sẽ tạo được niềm tin vững chắc cho nhân
dân</em>".
Nhưng lòng tin là thứ mà công an có "vào cuộc" cũng không
thể lấy ra, hay nhồi vào được.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/8067), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét