Vác sa va 37 phố phường (Phần 8): Luật pháp và công an

Hết vốn về các đề tài thú vị rồi ...

Vậy cho nên giờ mình nói chuyện nghiêm chỉnh nha. Đọc title
thì đã biết mà!

Vậy thì người Việt ở Vác sa va có nhiểu nhiều về luật
pháp không? Tại sao họ cứ nhìn thấy công an là sợ hãi. Không
biết là công an được thành lập ra là để phục vụ chúng ta
à? (<em>Khái niệm anh công an tốt</em>). Còn thỉnh thoảng mình
bị phạt do lỗi tại mình ... thì cứ chửi công an (<em>Khái
niệm thằng công an xấu</em>). Nhưng người Việt cũng nên thông
hiểu chút xíu về luật pháp để khỏi bị bắt nạt.

Ba Lan là quốc gia có thể chế nền Cộng hòa. Trước đây là
CH Nhân dân BL thì chưa hẳn đã tự do và dân chủ thực sự.
Hiện nay đã là CH BL thì rõ ràng là một nước dân chủ rồi.
Mà BL lại thuộc Liên minh Châu Âu, nên luật pháp không thể
như vài quốc gia khác được. Do vậy công an thực sự là công
cụ của chính quyền để phục vụ nhân dân, chứ không thể
chỉ đi dọa nạt người dân (hay là phạt vi cảnh v.v...).

Một quốc gia có nền Cộng hòa thì quan trọng nhất là Hiến
pháp. mà trong Hiến pháp thì bao giờ quyền công dân là cao
nhất. Hiểu theo chế độ Tam quyền tức là: Cơ quan Lập pháp
(tức là Quốc hội, nơi soạn thảo các điều luật - mà đại
biểu QH là do người dân bầu ra trực tiếp), Cơ quan Hành pháp
(tức là Chính quyền - mà chính quyền là do một (vài) đảng
đứng ra thành lập, khi thắng được đa số phiếu trong cuộc
bầu cử tự do mà người dân có quyền tham gia trực tiếp,
để thi hành các bộ luật do Quốc hội duyệt qua) và Cơ quan
Tư pháp độc lập (Tòa án các cấp ...). Mình chưa tìm hiểu
kỹ, nhưng hiểu qua sơ sơ là hai cơ quan đầu là thay đổi nhân
sự theo nhiệm kỳ 4 năm một lần, do người dân bầu ra trong
các quộc bầu cử đại chúng, còn cơ quan thứ 3 thì được
hình thành dần dần theo pháp luật, cũng có ba phía không phụ
thuộc vào nhau (công tố, luật sư và quan tòa - ở VN gọi là
thẩm phán), do vậy không phải một ai (chính quyền) là có
quyền quyết định thay đổi toàn bộ ngay một lúc tất cả
bộ máy đang hoạt động, để có lợi cho mình.

Do vậy người Việt ở Thủ đô là không nên lo sợ ai đó bắt
nạt mình. Khi ta bị một cơ quan nào làm cho ta oan ức thì ta
luôn có quyền đi kiện ở các cơ quan cấp khác.

Trước hết nói về chuyện công an giao thông.

Luật pháp đặt ra thế nào thì công an cứ theo điều khoản mà
thi hành, không thể tùy tiện tự nhìn nhận theo cách hiểu của
riêng mình. Thí dụ như là chuyện người ta đặt máy ảnh tự
động để chụp ảnh những chiếc xe phóng nhanh qua khu vực
cần hạn chế tốc độ cho an toàn tính mạng (cà lái xe và
người dân khác).

Mình có lần buồn cười vỡ bụng khi thấy công an công bố
một chiếc ảnh, trong đó nhìn nhấy rõ lái xe một tay cầm
lái, một ay cầm chai bia nốc ừng ực. Nhìn rõ cả mác chai bia
của hãng nào sản xuất. Tay lái xe quên là đang đi qua cột máy
ảnh, lại còn phóng nhanh làm cho máy tự động bật chụp.
Biển xe thấy rõ, do vậy người ta lần ra ai là chủ xe thì là
điều không phải là chuyện khó khăn nữa.

Thế mà chỉ bị phạt chút xíu về tốc độ phóng nhanh. Không
thể phạt tội uống bia và tịch thu bằng lái của người ta.
Vì sao? Vì luật pháp nghiêm minh, tại thời điểm đó công an
không biết để thử nồng độ cồn trong máu hay là trong ống
thổi không khí của lái xe. Người lái xe luôn có quyền thanh
minh là ... tôi vừa rót nước lã vào chai bia, để đi đường
uống cho khỏi khát! Ai tội gì mà thú nhận đã uống một
(vài) chai bia. Người ta bây giờ đang chiến đấu mạnh mẽ
với quốc nạn lái xe say rượu, nhưng trong trường hợp này
thì không thể làm gì lái xe được.

Chuyện cứ như tiếu lâm. Thế mà có thật đấy!

Bình thường (trên lý thuyết) thì công an là những người tử
tế. Mình nghe nói là các bạn VN cứ hay lo sợ công an, mà hơi
gì thì đã nhăm nhăm đưa tờ 50 hay tờ 100 nên làm ... hư hỏng
người ta. Do vậy có kẻ quen ăn bẩn, nên phải chịu thôi.
Mình cũng hay nói chuyện với các sếp công an, họ cũng biết
rõ các vấn đề như vậy, nhưng thường khó có chứng cớ cụ
thể, nên cũng chả làm gì được. Dù sao dạo này họ cũng đã
ít dám ăn bẩn rồi, ai cũng sợ bị bắt vì tội tham nhũng. Mà
các bạn VN cũng phải cẩn thận khi trả vờ ngây thơ đưa
giấy tờ cho người ta kiểm tra mà bên trong có kẹp tờ tiền
giấy. Cũng có người công an sợ bị bắt tội ăn tham nhũng,
cho nên họ sẽ giữ luôn tờ tiền giấy đó làm bằng chứng.
Khi ra tòa thì người Việt thường bị phạt thêm tiền đút
lót mà khó thanh minh là vô tình hay là mình có quyền kẹp tiền
của mình trong đó. Họ chỉ cần chứng minh được là bạn có
ý định đút lót là bạn đã thua rồi, mà công an thường có
người thứ hai đi kèm để làm chứng. Tất nhiên họ sẽ hỗ
trợ cùng bênh nhau là có lý. Nếu bạn bị oan thật thì phải
kiện lên tòa án cấp cao hơn.

Trước đây, khi bị công an kiểm tra, thỉnh thoảng mình cũng
"xin xỏ" được vài lần, để họ đỡ phạt nặng, nhưng bây
giờ thuờng ... nguyên tắc là nguyên tắc. Chả lẽ cứ khoe mãi
là mình vẫn hay thường làm việc với các sếp của họ. Có
khi người ta còn cười khá khinh bỉ và cho một câu: việc ai
người ấy làm. Nhưng nếu gặp những cậu công an trẻ thì có
thể nói đùa: chúng mày chắc học cùng con gái tao. Vừa rồi
thì gặp một cô công an trẻ măng, mình nói luôn: cô xinh thế,
thật tiếc là cậu con trai nhà tôi không học cùng cô. Thỉnh
thoảng vẫn được chút xíu thiện cảm. Nhưng khi họ đã bắt
buộc phải ghi phiếu phạt thì đành chịu. Khi bị quay máy
camera chẳng hạn. Mà họ cũng phải thường xuyên báo cáo lập
công là phạt được nhiều, nên sự an toàn giao thông ngày càng
cao.

Lại nói về chuyện máy chụp ảnh tự động.

Mình thông thường chấp hành luật pháp, nhưng phóng xe quá tốc
độ thì chắc không ai tránh khỏi.

Bởi vì có vài làng xã bây giờ khôn lỏi. Đầu tư mua máy
ảnh tự động cho xã ... để kiếm thêm tiền ngân sách cho xã,
vì biết là xe ô tô qua làng mình bao giờ cũng là cơ hội để
kiếm tiền. Trên một con đường thẳng băng, qua một khu làng
lơ thơ và ngôi nhà, cả ngày chả có mấy mống người đi bộ
qua đường. Thế mà họ vẽ vạch cho người đi bộ, đặt
biển cấm chạy quá 40 km/h và ... đặt cả máy ảnh tự động
cạnh đó.

Lái xe nào đang phóng 70 km/h mà kịp giảm tốc đô, mà khi chả
thấy mống người đi bộ nào qua đường.

Mình cũng bị nạn nhân như vậy vài lần.

Mà địa chỉ (biển xe) mình vẫn ở dưới tỉnh, do vậy thư
gửi giấy báo về bắt nộp phạt họ toàn gửi về quê, tại
đó ... vợ mình nhận thư hộ.

Bình thường thì không sao. Phóng nhanh quá thì phải nộp phạt
thôi. Nhưng có lần mấy thằng cha công an (hay cảnh vệ của
xã) nhàn cư vi bất thiện lại còn cố tình che dấu ... người
hành khách đi cùng xe mình, ra vẻ ta đây lịch sự giữ kín
chuyện riêng cho lái xe. Mà bức ảnh thứ hai còn phóng to mặt
người lái xe, nhìn rõ cả bộ ria, cãi thế quái nào được là
xe mình hôm đó người khác lái.

Thế là bị vợ hỏi vặn điếc tai là thời buổi nguy hiểm mà
... vẫn cứ cho gái vẫy xe đi nhờ.

Mà trong trường hợp này thì mình lái xe một mình.

Tức điên ...

Nhưng cũng buồn cười vì biết được khá nhiều điều thú
vị. Đúng là đi nhiều, biết nhiều và tốn tiền nhiều ...

<center><img
src="http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/180390_152583891464668_100001391753848_336571_7953165_n.jpg"
/></center>

<em>Ngô Hoàng Minh</em>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7796), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét