Từ thiện đầu xuân: Mời độc giả Dân Luận có lòng hảo tâm hãy giúp đỡ bé Trang và bé Thịnh

Xin chào mọi người,

Tôi tên Hồ Xuân Thiện, là thành viên Cắn năm xưa, và là
người năm 2010 cùng X-cafevn và Dân Luận quyên góp hơn 74 triệu
đồng giúp bé Đinh Thị Thương mổ tim thành công:

http://dichbenh.com/index.php/tu-thien/177-giup-em-dinh-thi-thuong-mo-tim

Nhân đây, xin cảm ơn mọi người một lần nữa vì đã giúp
bé Thương.

Năm nay, tôi xin đề nghị một dự án từ thiện khác cho hai
trường hợp khó khăn không kém là em Hoàng Trang ở SG và bé Lê
Thị Thịnh ở Phú Thọ. Xin xem dưới đây.

Mọi đóng góp, mọi người có thể gởi trực tiếp đến gia
đình người bệnh. Nếu muốn chuyển qua tôi, xin gởi qua PayPal
tới Thien Ho tại địa chỉ pemb2168@gmail.com, cheque xin gởi tới
địa chỉ 53 Kelburne Road, Oxford OX4 3SH, UK. Gởi cheque USD thì hơi
bất tiện vì phải chuyển sang bảng Anh và chịu phí ngân hàng.

Tôi xin đóng góp 200 USD và chia làm 2 cho 2 bé. Hiện đã có 1
bạn đóng góp 200 USD từ cá nhân anh và quỹ của nhóm, và 2
bạn khác đóng góp mỗi người 1 triệu. Tôi cũng có 40 USD từ
tiền bán tranh sẽ góp luôn vào đây.

Tôi sẽ cập nhật tình hình sớm để mọi người kịp thông
tin.

Trân trọng,

Thiện

_________________

<h2>1. Bé Hoàng Trang (mổ khối u trên mặt, máu không đông)</h2>

<center><img src="http://hothiennga.com/tam-thoi/be-trang.jpg" /></center>

Các bài viết về Bé Trang tại VNExpress:

http://vnexpress.net/gl/doi-song/2010/12/3ba24d9c/

http://vnexpress.net/gl/doi-song/2011/01/3ba25848/

Bạn tôi ở SG có tìm hiểu và email như sau, xin trích lại:

Em có điện thoại cho ba của Bé Trang (anh Hoàng Ngọc Quảng,
tel: 0903863342) để cập nhật tình hình như sau:

Bé Hoàng Thị Quỳnh Trang đã được mổ khối u khoảng hơn 20
ngày, và hiện tại đã ra phòng cấp cứu. Bé đang nằm tại
Lầu 6, khu B1, Khoa Tai mũi họng, BV Chợ Rẫy (TP.HCM).

Sức khỏe Bé tạm thời ổn định. Bé đã tỉnh táo, có thể
ngồi dậy (nếu có người đỡ) và đọc truyện (Bé ham đọc
truyện lắm - nhưng Bé chưa nói chuyện được do còn đặt ống
thở). Tuy nhiên, Bác sĩ bảo vẫn phải theo dõi thêm. Bé vẫn
chưa ăn uống được, mà phải truyền thức ăn (sữa/cháo) qua
ống truyền. Tuy nhiên, hôm qua đến hôm nay, Bé Trang bị đi
tiểu ra máu. Các Bác sĩ có hội chẩn, thì nói tạm thời không
sao (có lẽ do truyền nhiều thuốc quá, ảnh hưởng đến thận,
nên mới như vậy).

Về chi phí điều trị, số tiền mổ và điều trị đến hiện
tại của Bé Trang là khoảng 2,8 tỉ (đã trừ BHYT). Vừa rồi,
có một số độc giả báo VNExpress giúp bé khoảng 500 triệu,
để Bé được kịp thời mổ. Nhưng do ca mổ quá phức tạp,
và Bé phải được truyền thuốc đặc trị nhập từ Thái Lan
để cầm máu (cơ thể Bé không tiếp nhận được tiểu cầu -
thiếu tiểu cầu thì không cầm được máu), và giá tiền
thuốc đặc trị này 28 triệu/toa - mỗi 2 tiếng phải vào 1 toa
thuốc - và Bé cần vào toa này liên tục từ lúc mổ đến nay.

Ba Mẹ bé mới đóng được hơn 800 triệu. BV yêu cầu đóng
tiếp thì Ba Mẹ hiện đã hết tiền. Ba bé làm thợ điện cho
công trình, thu nhập được khoảng 10 triệu/tháng, còn Mẹ bé
thì bán nước ngọt cho công trình (thu nhập không ổn định).
Sắp tới, 16/2 thì anh Quảng nói anh phải đi làm lại để
kiếm tiền chữa bệnh cho Con. Lúc đó, Mẹ bé sẽ chăm sóc cho
bé. Bé Trang còn 1 người em trai, 5 tuổi, đang học mẫu giáo.

Trường hợp này cũng thật đáng thương. Nhưng số tiền cần
giúp quá lớn và Bé Trang vẫn còn cần tiếp tục điều trị,
không biết có thể kêu gọi nguồn kinh phí từ tổ chức nào
không ? Em ở Sài Gòn, không biết có thể hỗ trợ được gia
đình bé Trang đến đâu, nhưng Hội mình cần thêm thông tin gì
thì em có thể hỏi giúp.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ bố cháu Trang, anh Hoàng Ngọc
Quảng, số điện thoại: 0903863342. Địa chỉ nhà: 31/6 đường
số 9 khu phố 1, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP HCM.

<h2>2. Bé Lê Thị Thịnh mổ tim ở Phú Thọ</h2>

Đây là email của bạn tôi là nhà báo đã bảo bọc cho bé
Thương, hiện ở Hà Nội, kèm một số hình ảnh. Qua ca bé
Thương, tôi tin tưởng anh bạn này hoàn toàn:

<center><img src="http://hothiennga.com/tam-thoi/be-thinh01.jpg" /></center>

<center><img src="http://hothiennga.com/tam-thoi/be-thinh02.jpg" /></center>

<div class="special_quote">Anh Thiện thân mến! Tôi gửi tấm hình
này cho anh là hình ảnh một cháu bé bị tim bẩm sinh tôi đã
gặp khi đi công tác. Quê cháu ở trung du Phú Thọ, bệnh của
cháu rất nặng và đến tầm phải mổ gấp. Tôi nghĩ không
thể đợi thêm để chờ báo chí vận động mà phải đưa cháu
đi ngay vào viện và dựa vào mối quan hệ trực tiếp. Khi tôi
đưa cháu về sẽ liên lạc với các nhà hảo tâm tôi quen
biết.

Tôi rất mong muốn anh và anh hợp sẽ góp sức với tôi trong
việc cứu giúp cháu bé. Xin cảm ơn. </div>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7886), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét