Oan sai sửa đến bao giờ?

<div class="special_quote"><strong>Tin liên quan:</strong>

<ul>
<li><a href="http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2002/12/3b9c324a/">Minh oan
cho người chồng phải vào tù vì khoản nợ của vợ</a></li>
<li><a href="http://tintuc.xalo.vn/00-655235299/Vao_tu_oan_vi_vo.html">Vào
tù oan vì... vợ</a></li>
<li><a
href="http://phapluattp.vn/246502p1015c1074/biet-oan-van-lam-vi-so-lanh-dao.htm">Biết
oan vẫn làm vì sợ... lãnh đạo!?</a></li>
</ul></div>
Cái rét năm nay dữ dằn quá, về quê mà chẳng đi được đâu
xa: bạn hữu người còn, người mất... vả lại tôi lại về
quê trước tết nên người đang chức lại bận, họ phải làm
cả thứ 7 và Chủ nhật để có cái tết dài đằng đẵng 8
ngày trời. Và cũng thật may tôi gặp lại anh. Vâng đúng anh:
anh Phạm Văn Cường người tù oan sai bị tạm giam từ tháng
05/1998 đến tháng 05/2000 qua rất nhiều vụ xử Sơ thẩm, Phúc
thẩm mà mãi đến tháng 02/2005 thì những người có trách
nhiệm mới thấy anh bị oan sai. Họ (những người tạo ra cái
oan sai ấy đối với anh) đã làm mọi thủ tục để anh được
thành người công dân, được phục hồi tất cả quyền lợi
chính trị. Kể từ lần ấy thôi thì anh được tự do là mãn
nguyện rồi, vi vẳng có nhời hỏi thăm anh là được. Còn quên
thì quên sao được, anh con người xứ Huế, cái làng An Cựu
đã sinh ra anh, và Nam Định nơi anh đã công tác và cống hiến.
Tội tình anh thì báo chí đã nói, đã viết nhiều chung quy lại
chỉ vì cái tội cãi bướng, họ trót tạm giam rồi thì họ
phải tìm cái "lý đểu" để mà xử anh. Những với quyết tâm
đi tìm công lý anh đã thắng.

<center><img src="http://danluan.org/files/u1/343050-IMG_0238.jpg"
width="360" height="480" alt="343050-IMG_0238.jpg" /></center>

Gặp lại anh tay bắt mặt mừng, nhưng tôi hơi chột dạ vì
suýt nữa thì tưởng là một ông tiên từ cõi Phật trở về
đây gặp chúng tôi ban cho một cái gì đó. Không anh vẫn như
xưa, có khác chỉ khác hình thể bề ngoài và bộ Râu quyền
lợi. Cái tuổi Canh Thìn (1940) xông pha sương gió về nghỉ hưu
được bao nhiêu tiền 1 tháng? Tôi hỏi.

Anh buồn mà rằng: 'Sau tháng 2/2005 thì đến nay (tháng 02/2011)
anh vẫn chưa có sổ hưu vì những ngày bị oan sai thì 85 tháng
Bảo hiểm xã hội không ai đóng cho anh; 61 tháng lương thời
gian anh bị tạm giam oan họ vẫn chưa trả anh theo tinh thần
Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội số
388/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17/03/2003 "về bồi thường thiệt hại cho
người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố
tụng hình sự gây ra"; Hơn thế nữa trong tổng số diện tích
thổ cư của anh là 619,9 m2 họ mới trả anh được 512 m2.

- Thế dòng chữ "Tôi phải hy sinh: vì đảng, vì dân, vì công
lý" có còn không? (Dòng chữ này được anh Phạm Văn Cường
thích vào chân trong những ngày bị giam trong tù)

Anh nói: "Vẫn còn đây"! Và anh vạch cho tôi xem.

<center><img src="http://danluan.org/files/u1/343052-IMG_0239.jpg"
width="400" height="300" alt="343052-IMG_0239.jpg" /></center>

Ôi anh tôi bao giờ thì tìm được Công Lý?

Tháng Giêng năm Tân Mão

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7876), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét