của một số người khác để viết bài của mình gửi Dân
Luận. Xin cám ơn và xin thông cảm.</div>
<div class="rightalign">Khảo dị Tân biên</div>
Triều nhà SẢN năm Tân Mão, Triều đình ngày càng thối nát,
nói một đằng làm một nẻo. Tiền mất giá, sinh hoạt đắt
đỏ hơn cả khi vua cũ thoái vị. Vua mới lên ngôi nhưng chưa
nắm thực quyền. Mọi việc trong thiên hạ đều do một tay Tể
tướng điều hành. Chính sách chẳng có gì mới, mọi thứ rối
tung. Dân chúng mất phương hướng không dám làm ăn, găm hàng
chờ thời. Lũ ngoại bang lại nhân cơ hội vua mới lên ngôi
yêu sách lung tung về dân trí, đức tin và cả In-tờ-net.
Triều đình họp khẩn cấp tìm cách yên dân.
- Có kẻ tâu: Lúc này quốc khố không đủ nên phải tăng giá
củi lửa và dầu đèn thắp sáng, thứ mà ai ai cũng cần. Lại
phải ra thêm nhiều sắc thuế để triều đình còn có tiền mà
phát bổng lộc nuôi quan sai để trị những kẻ có tư tưởng
phản loạn.
- Kẻ khác hạch rằng: Làm thế khác nào gây thất vọng trong
dân chúng dẫn tới phản loạn nhiều hơn, trị sao hết. Nguy
lắm.
- Có kẻ lại hiến kế: Để yên dân, chi bằng bắt các thương
nhân ngoại quốc tăng thu nhập tối thiểu cho phu phen lên một
mức. Như thế mọi việc sẽ đâu vào đấy.
- Người khác nói: Làm thế bọn ngoại quốc rút hết thì sao?!
Lấy tiền đâu cho đủ để nuôi lũ dân đen, để chúng không
làm loạn.
- Quan coi quốc khố bèn đưa ra sách lược: Nếu vậy ta hạ giá
đồng tiền bản địa xuống một chút cho lũ thương nhân
ngoại quốc yên lòng. Thế là ổn ngay.
Mọi người khen phải và triều đình nhất trí thực thi lập
tức. Lại còn ra lệnh cho Bộ hình phải tăng cường giám sát
dân chúng, kẻ nào làm trái phải nghiêm trị không tha nhất là
những kẻ găm hàng chờ thời.
Tưởng thế là yên thì lại xảy ra bao chuyện nhiễu nhương,
ví như chuyện đường xá cầu cống hư hỏng, đào bới lung
tung; có kẻ chống đối ra mặt đã tống giam mà vẫn chưa
biết phải xử lý làm sao; có kẻ bị quản thúc rồi mà còn
manh nha sách động biểu tình "màu trắng" giống như một
số cuộc biểu tình "màu / mùi" ở các nước lân bang; rồi
chuyện sai nha đánh sứ thần nước ngoài; lại có kẻ phẫn
uất vì bị xử ép tự thiêu giữa ban ngày nơi thị tứ ngay
trước cửa công đường làm dân tình xôn xao…
Dưới hồ Lục Thủy, cụ RÙA đứng ngồi không yên. Sang năm
mới rồi mà nhân tài cứu nước vẫn biệt tăm. Nổi lên mấy
lượt rồi mà chưa gặp được người xứng đáng để trao
gươm thần dựng lại cơ đồ cho tổ tiên, cho hậu thế.
Cụ đã tính lên bờ để tìm anh tài đích thực, ngặt một
nỗi việc Cụ xuất hiện thì chỉ được dân chúng hoan nghênh,
tôn kính nhưng lại bị lũ khoa bảng, tuyên giáo, phóng viên
hiểu sai chọc ngoáy lung tung cho là Cụ "<em>Giác ngộ chính
trị cao, hòa mình với dân tộc, thể hiện tấm lòng Mừng
Triều đình mới, mừng Xuân mới, con người mới, thời đại
mới,…</em>"; rồi có kẻ lại cho là sức khỏe Cụ có vấn
đề phải mau mau cứu chữa… Vì thế có lần Cụ đã dợm
chân tính bước lên bờ nhưng lại sợ lũ này nắm bắt cơ
hội phỏng vấn lung tung và làm lệch lạc bản chất nỗi lòng
của mình.
http://24hcm02.24hstatic.com/upload/1-2011/images/2011-02-11/1297415166_cu-rua-0.jpg
Sốt ruột quá Cụ tính liều, biết đâu trong đám Đại thần
và quan lại vẫn có người hiền đảm nhận được trọng
trách chấn hưng dân tộc, chấn hưng nước nhà. Cụ bèn gọi
cho Quan trấn thủ Kinh Đô:
- Tút… tút… máy bận, một lúc sau gọi lại thì chỉ gặp
được thơ lại của Quan đầu tỉnh
- Alô, ai gọi vậy? Hả… cái gì… Rùa nào?! À, Cụ… mà Quan
đang bận họp, khi khác gọi lại nhé.
- Nhưng chuyện này là Quốc gia Đại sự khẩn cấp, ta không
chờ lâu được đâu. Sau này có chuyện gì thì đừng có trách
là…
- Thì Triều đình cả tháng nay đang họp bàn về chuyện sức
khỏe của Cụ mà, khi nào có giải pháp sẽ liên lạc lại sau,
cứ yên tâm mà chờ. Tút… tút… tút…
Đến nước này Cụ chỉ còn biết nhắn nhủ cho thần dân thế
này:
"Sắp tới đây nhỡ ta bị gọi về trời thì gươm thần giao
cho ai giữ bây giờ. Không khéo lại bị lũ "tai đỏ" nghịch
ngợm lung tung hay làm thất lạc hoặc vào tay kẻ xấu thì đại
họa. Thời gian của ta không còn nhiều, ai là người hiền tài
đức độ vì dân vì nước hãy mạnh dạn gọi cho ta theo số
máy +84 902193xyz để hẹn gặp càng sớm càng tốt kẻo không
kịp (nhớ là đừng tự ý ra Bờ Hồ đợi ta, nguy hiểm lắm
và phải đúng giờ và tuyệt đối giữ bí mật).
Mong rằng phúc phận nước nhà chưa tuyệt. Nhanh lên, may ra còn
kịp!!!"
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7884), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét