"<em>chùa</em>". Nào chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Giác Lâm, chùa Một
Cột, chùa Trấn Quốc, chùa Thiên Mụ, chùa Dơi, chùa Dâu, chùa
Hương, vân vân... Mỗi khi có ai nhắc đến cái chữ
"<em>chùa</em>", tự nhiên mọi người ắt sẽ liên tưởng
đến một nơi trang nghiêm, tôn kính, nhiệm màu với tiếng mõ
câu kinh cùng khói hương nghi ngút dễ khiến lòng người xa rời
cõi trần tục vốn đầy nhiễu nhương này.
Thế nhưng, không phải chữ "<em>chùa</em>" nào cũng khiến
mọi người "<em>liên tưởng đến một nơi trang nghiêm, tôn
kính với tiếng mõ câu kinh và khói hương nghi ngút…</em>"
cả. Đó là chữ "<em>chùa</em>" trong những câu sau đây:
- "Ăn xôi chùa nghẹn họng".
- "Xài như xài tiền chùa".
- "Của chùa nên chẳng ai xót".
- "Bộ của chùa hay sao mà ăn không trả tiền".
Người Việt Nam chúng ta có lối dùng từ (chữ) quả là độc
đáo. Cũng một chữ "<em>chùa</em>", nhưng quả là xấu hổ
nếu như bị ai đó "<em>bốp</em>" vào mặt một trong những
câu có chữ "<em>chùa</em>" trên đây. Và rõ ràng, chỉ có
những kẻ "<em>mặt dạn mày dày</em>" mới bị thiên hạ bá
tánh tặng cho một những câu có chữ "<em>chùa</em>" trên
đây. Còn người đàng hoàng, biết tự trọng, hành xử có liêm
sĩ thì ai nỡ nặng lời đến như vậy.
Tuy nhiên, "<em>của chùa</em>" thì bao giờ cũng ngơn hơn
"<em>của mình</em>" bởi nó "<em>miễn phí</em>". Do vậy,
không khó để phát hiện những người "<em>thích ăn của
chùa</em>" đang hiện hữu ở quanh ta. Mà điển hình là ông
Đinh Thế Huynh – người mới được bầu vào Bộ Chính trị
trong Đại hội XI vừa qua.
Trong kỳ Đại hội lần thứ XI vừa qua, ông Đinh Thế Huynh -
Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân khẳng
định: "<em>Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên đa đảng và
dứt khoát không đa nguyên đa đảng</em>" khi trả lời báo chí
nước ngoài (1).
Dân số Việt Nam hiện nay có hơn 86 triệu người. Trong khi đó
thì Đảng CSVN chỉ có khoảng chừng hơn 3.5 triệu đảng viên.
Nếu tính theo tỉ lệ thì con số đảng viên của Đảng CSVN
chỉ chiếm khoảng chừng 4 phần trăm dân số cả nước.
Khi ông Đinh Thế Huynh bảo rằng "<em>Việt Nam không có nhu cầu
đa nguyên đa đảng và dứt khoát không đa nguyên đa đảng</em>"
mà Đảng CSVN không lấy ý kiến của hơn 86 triệu người Việt
Nam thì chỉ có thể hiểu như sau.
- Hơn 86 triệu người Việt Nam có lòng tin tưởng tuyệt đối
vào Đảng ta!
Lẩm Cẩm Lão Gia tôi vốn là người lẩm cẩm nên có lòng tin
tuyệt đối nơi Đảng ta. Đảng ta xỏ mũi dắt đi đâu thì
Lẩm Cẩm Lão Gia tôi nguyện đi theo đến đó. Dù là đi vào
ngõ cụt hay bước xuống con tàu Vinashin lộng lẫy, hoành tráng
– cho đến thiên đường bánh vẽ hay địa ngục trần ai của
miền tiên cảnh. Và có vẻ hơi chủ quan, nhưng theo linh cảm
của người già ưa ăn chay ép xác thì Lẩm Cẩm Lão Gia tôi tin
rằng hơn 86 triệu người Việt Nam cũng có lòng tin vào Đảng
CSVN như Lẩm Cẩm Lão Gia tôi!!!
Bởi thế, khi Lẩm Cẩm Lão Gia tôi đọc báo và được biết
ông Đinh Thế Huynh được Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ
mới là "<em>giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung
ương…</em>" thì Lẩm Cẩm Lão Gia tôi cảm thấy chưng hửng
cũng như hụt hẫng không ít!
Như đã thưa ở trên, khi ông Đinh Thế Huynh bảo rằng
"<em>Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên đa đảng và dứt khoát
không đa nguyên đa đảng</em>" mà Đảng CSVN không lấy ý kiến
của hơn 86 triệu người Việt Nam thì rõ ràng là 86 triệu
người Việt Nam có lòng tin tuyệt đối ở Đảng ta.
Như vậy, ông Đinh Thế Huynh được Bộ Chính trị phân công
nhiệm vụ mới là "<em>giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung
ương...</em>" để làm gì? Vì 86 triệu người Việt Nam đâu
có "<em>Nhu Cầu Tuyên Giáo</em>" của cái cơ qua do ông Đinh
Thế Huynh làm lãnh đạo bao giờ?!!! Một khi 86 triệu người
Việt Nam đã có lòng tin tuyệt đối vào Đảng CSVN thì họ
đâu có "<em>nhu cầu định hướng</em>" của cơ quan Tuyên
Giáo trung ương?!!!
Do đó, có thể khẳng định ông Đinh Thế Huynh và cái cơ quan
Tuyên Giáo Trung ương là một cái cơ quan thừa thãi không cần
có cần phải giải tán để đỡ tiền thuế của Nhân Dân
Việt Nam. Hay nói một cách khác là ông Đinh Thế Huynh và bộ
sậu dưới trướng của ông ta ở cái cơ quan Tuyên Giáo Trung
ương là những người thích "<em>xài tiền chùa</em>" – hay
nói cách khác là "<em>ngồi không ăn lương</em>".
Còn nếu 86 triệu người Việt Nam có "<em>Nhu Cầu Tuyên
Giáo</em>" từ cái cơ quan của ông Đinh Thế Huynh thì khác nào
ông Đinh Thế Huynh đã tự tát vào mặt của chính ông ta bởi
ông Đinh Thế Huynh là một người thích "<em>ăn ốc nói
mò</em>" cũng như thích áp đặt ý kiến của mình lên người
khác!!!
L.C.L.G.
(1)
http://vtc.vn/2-274565/xa-hoi/viet-nam-khong-co-nhu-cau-da-nguyen-da-dang.htm
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7890), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét