Dương Chấn - 35 năm, liệu vẫn chưa đủ để cởi bỏ oán thù ?

Nhân việc mới đây Dân Luận có trích đăng Hồi kí <a
href="https://danluan.org/node/4360">Mỹ Lai và những đứa trẻ mồ
côi</a> của một người sống sót trong vụ thảm sát Mỹ Lai,
một số diễn đàn trong nước tại Việt Nam có trích đăng
phản hồi về một bộ phim tư liệu về chiến tranh Việt Nam,
trong đó có 160 lính bộ binh Hoa Kì tử nạn trong một trận
đánh với quân Việt Cộng và gọi đó là kết cục tất yếu
của những kẻ đi "xâm lược". Được biết Hollywood đang làm
bộ phim mô tả lại sự kiện này, dự định trình chiếu vào
năm 2013.
<div class="boxleft300"><img
src="http://en.academic.ru/pictures/enwiki/77/My_Lai_massacre.jpg" /><div
class="textholder">Vụ thảm sát Mỹ Lai tháng 3/1968</div></div>

Chiến tranh đã qua 35 năm, nhiều gia đình Việt Nam vẫn còn đó
nỗi đau còn lại của cuộc chiến thì cũng rất nhiều gia
đình Hoa Kỳ chung một nỗi đau về con em họ đã bỏ mạng vô
ích tại nam Việt Nam cùng hơn 300 ngàn cựu quân nhân Hoa Kỳ
chịu cảnh thương phế binh và con mắt kì thị của chính
người dân ngay trên đất nước họ. Chiến tranh Việt Nam là
một quá trình mà qua lăng kính của mỗi người lính theo mỗi
chế độ khác nhau lại cho ra những màu sắc khác nhau, dù đó
có là một cuộc chiến phi hay chính nghĩa, giải phóng dân tộc
hay là vì ý thức hệ, nội chiến hay là chiến tranh vệ quốc
đi chăng nữa thì nó cũng là một vết đau vẫn chưa lành của
cả dân tộc Việt Nam lẫn dân tộc Mĩ. Vẫn có những người
lính Mĩ tốt bụng đã lái trực thăng, thậm chí lấy cả tính
mạng của mình đe dọa những kẻ thủ ác để cứu sống
nhiều đồng bào chúng ta tại làng Mỹ Lai trong ngày hôm đó,
vẫn còn có những người Mĩ còn có lương tâm để đưa vụ
việc này ra trước công luận thì chúng ta tin họ vẫn còn rất
nhiều người sẵn lòng để chúng ta tin tưởng làm một người
bạn, một đối tác tốt trên tinh thần hữu nghị và bền
vững.

Thiết nghĩ nếu trót đã có oán thù, thì oán thù nên cởi chứ
không nên trói, huống chi các bậc tiền nhân của chúng ta đã
dạy: „Lấy đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để
thay cường bạo". Cũng vì đại nghĩa đó mà Nguyễn Trãi đã
lui được cả vạn quân địch của tướng giặc Vương Thông
tại thành Đông Quan chỉ bằng vài bức tâm thư, Gia Cát Lượng
bảy lần tha chết cho Mạnh Hoạch mà cũng yên được cõi Tây
Vực cả trăm năm cho nước Thục thời Tam Quốc tranh hùng.
Thiết nghĩ chiến tranh Việt – Mỹ đã lùi quá xa vào dĩ vãng,
nếu hẳn chúng ta đã biết thế lực nào là mối đe dọa nhãn
tiền cho nền độc lập-tự do cũng như chủ quyền của dân
tộc Việt Nam thì hãy cẩn trọng khắc cốt ghi xương mà đề
phòng, quá khứ chỉ nên nhớ chứ đừng bao giờ nên hận.

"Mắt tôi đã từng thấy thế hệ cha anh bị Trung Quốc mang
lòng tin ra để đánh lừa, thế hệ tôi cũng có lúc bị Trung
Quốc mang cái lòng tin ra để đánh lừa. Tôi hy vọng và mong
rằng thế hệ sau tôi không mắc những cái nhược điểm đó."
– Nhà ngoại giao Dương Danh Dy

Nhân đây, xin gửi tới Dân Luận link bộ phim tư liệu này,
cũng là nội dung chính của bộ phim They marched into the Sunlight
sẽ được Hollywood trình chiếu vào đầu năm 2013, cùng tóm
tắt sơ lược :

[video:http://www.youtube.com/watch?v=sYhKbBrRHHo]

[quote="Trích"] Có khá nhiều tài liệu của Mỹ viết về sự
kiện này, đây là cuộc đụng độ giữa Tiểu đoàn 2 , trung
đoàn 28 BB "Sư tử đen", Sư đoàn 1 BB Hoa Kỳ (Anh cả đỏ) với
trung đoàn 271, sư đoàn 9 Quân Giải Phóng MNVN. Tuy vậy, theo
đại tá Võ Minh Triết, chỉ huy QGP trong trận này thì đó là
Trung đoàn 1, sư đoàn 9 QGP.

Thương vong: Sau gần hai giờ đồng hồ giao chiến, Mỹ mất
hoàn toàn 2 đại đội cùng 10 sĩ quan chỉ huy của trung đoàn,
64 binh lính và sĩ quan Mỹ chết hoặc mất tích, gần 100 bị
thương. Thương vong về phía QGP hiện vẫn chưa rõ.

Thời gian & địa điểm: Sáng ngày 17/10/1967 đến khoảng 12h
trưa cùng này, huyện Chơn Thành, phía bắc Lai Khê cách Sài Gòn
60km về hướng tây bắc, tại khu vực cây cối rậm rạp, ngã
ba con suối được chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đặt tên là
suối Ông Thành.

Trận đánh này đã được David Maraniss chuyển thể vào tác
phẩm „Họ đi về ánh mặt trời" , xuất bản năm 2003 (They
Marched Into Sunlight). Vào năm 2005, đài PBS của Mỹ đã công
chiếu bộ phim tài liệu mang tên "Hai ngày trong tháng Mười" (Two
days in October) nói về trận đánh này, với những thước phim
thô được quay vào thời điểm diễn ra trận đánh và những
bài phỏng vấn với những binh lính và sỹ quan chỉ huy trực
tiếp tham chiến của cả hai bên.[/quote]


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7869), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét