làng quê của cụ Diệm.
Thôn Cụ Diệm và cụ Giáp sát nhau, cách nhau cánh đồng giữa 2
thôn, tuy cùng thôn khác xã.
Đường về 2 thôn cùng một con đường, tỉnh Quảng Bình,
huyện Lệ Thuỷ, qua thị trấn Kiến Giang, đường chạy qua
thôn cụ Diệm trước, thôn Đại Phong, xã Phong Thuỷ, rồi mới
đến thôn cụ Giáp sát bên cạnh, thôn An xá, xã Lộc Thủy.
Đầu năm lễ Tết, khách xa về thăm nhà lưu niệm cụ Giáp
trong thôn nhiều, chủ yếu đi theo đoàn, nhưng mấy ai biết
trên con đường họ có đi qua thôn cụ Diệm.
Dừng chân ghé thăm hỏi han, ngỡ không còn ai để tâm đến
một gia đình từng là những công dân số một của nền Cộng
hoà đầu tiên, vì dân trong thôn sau 1954 đã phần lớn vào nam
vĩ tuyến 17 phân chia 2 miền, ừ mà gọi là 2 quốc gia cũng
được, dân còn ở lại chủ yếu theo Bác Hồ theo Đảng.
E ngại hỏi chuyện nhạy cảm chính trị sẽ phiền lắm, nên
chọn cách làm quen bắt chuyện hỏi han chân quê từ ruộng
vườn cây trái rồi chuyển dần qua chuyện quê hương mảnh
đất con người, mới có sinh ra nói chuyện cụ Diệm cụ Nhu
chứ.
Hoá ra nhầm, dân tình từ trong thôn hay qua xã khác hay qua đến
thị trấn cạnh đó già trẻ nhiều người biết về gia đình
cụ Diệm cụ Nhu, không theo cách bấy lâu vẫn nghe trên đài
báo trong nước.
Hồi ức của người dân trong xứ về một gia đình ấy là
một sự độc tài và tài năng đáng ghi nhận, nên cũng là gia
đình làm nên niềm tự hào của quê hương vậy. Theo họ, gọi
là giặc hay là ta còn tuỳ vào cách nhìn thời cuộc của mỗi
người, vào hoàn cảnh cụ thể nhất định, họ tâm sự như
hoàn cảnh thời đó nó loạn Đảng phái Tôn phái rồi Tàu tác
động Tây giật dây thì ông Trời sinh ra những con người độc
tài như thế mới làm chủ được tình hình. Có cụ Hồ cụ
Giáp cho tình hình phía Bắc và gia đình cụ Diệm trong Nam chớ.
Nói cụ Diệm có tính dân tộc cao, phải sau khi không còn cụ
Mỹ mới rộng cửa để đưa quân vào nước mình, giống cụ
Hồ cụ Giáp vậy, chơi với Nga Tàu cũng có cách ấy chứ. Mà
thời ấy nước mình nghèo yếu, bị Pháp xâm lược bóc lột
bao năm, thế giới thì người ta ai cũng không phe này thì phải
phe nọ, nên nước ta muồn làm chuyện lớn cũng cần có liên
minh ; chuyện hơn thua trong nước thì do phe nào trên thế giới
họ mặc cả như bà con mình mặc cả chuyện mua bán thuê mướn
ấy mà, rồi dân ta ai thấy phe nào gần dân hơn hiểu dân hơn
thì theo nhiều hơn nên phe đó thắng.
Chuyện làng Công giáo của cụ Diệm một thời trước 1954
không mấy mặn mà với dân lương, có khi xung đột vũ trang vì
theo 2 phe bên này bên ấy, thì nói ai cũng có niềm tin của
mình, và đều là con em của quê hương cả.
Hỏi chuyện Diệm ác lắm, bà con nói chiến tranh không ác thì
đâu còn gọi là chiến tranh, còn bên nào ác cỡ nào thì bên
kia họ cũng phải nói quá lên chớ, sinh ra cái đài là để nói
có lợi thật nhiều cho Chính quyền, đài cụ Hồ thì ca về
cụ Hồ, đài cụ Diệm thì ca về cụ Diệm mà. Ai sống trong
cuộc thì mới hiểu, mà ít ai sống trong lòng cả phe này rồi
phe kia mới biết được thấu tình đạt lý.
Hỏi chuyện Âm Dương Ngũ hành Phong Thủy của 2 xã là quê của
các cụ Diệm cụ giáp, xa xưa hơn nữa có cụ Nguyễn Hữu
Cảnh thời xứ Đàng trong phò Chúa Nguyễn đem gươm đi mở cõi
cho nước Nam, cũng cùng quê huyện Lệ Thuỷ ở xã khác cũng
gần đấy, họ bảo chuyện Phong Thủy là hệ trọng, như vừa
rồi ấy, ngoài miền Bắc có cái chùa to đùng tượng Phật to
nhất nước mới xây, nhân tiện sửa lại kênh mương khai
chỉnh long mạch, liền có người quê ấy vào cái Bộ có 15 vị
to nhất của Đảng ; chuyện Phong Thủy phải tin mới được.
Năm ấy 1960 người ta cho khởi công đào con kênh nhỏ, gọi là
con hói thì đúng hơn, bề rộng thuyền chở thóc lúa tránh nhau
được, đào để phục vụ nông nghiệp, hói đi quá nhiều
thôn, từ sông Kiến Giang sát cạnh đấy chạy qua xã qua thôn
cụ Diệm, vừa khởi công thì trong Nam bị đảo chánh nhưng vụ
ấy cụ Diệm làm chủ được tình hình.
Việc đào hói mãi tới năm 1963 thì xong, thì trong Nam nhà cụ
Diệm bị lật đổ chức quyền và tệ hơn nữa.
Hồi ấy miền Bắc còn ngại bàn chuyện Âm Dương Ngũ Hành
Phong Thủy, nhưng nay thì theo các cụ, có thể do khi đào hói
đã phạm vào Phong Thuỷ tốt, nên người gốc thôn cụ Diệm
lao đao, làng quê cụ Giáp sát thôn đó phía hạ nguồn cũng
ảnh bị ảnh hưởng, có lẽ thế mà cụ Giáp được vinh danh
trận Điện Biên 1954, về sau cụ cũng lắm nổi truân chuyên.
Rời 2 thôn trong buổi chiều tà, hướng phía xa là đường
quốc lộ 1, lòng bâng khuâng mơ hồ về một vùng quê có những
người tài xuất chúng.
<div class="special_quote"><strong>Những bài viết của cùng tác giả
có đăng ở trang Dân luận:</strong>
<ul>
<li><a href="http://danluan.org/node/5906">Vụ đất đai Nghi Sơn sẽ
tác động tâm lý Công An khi làm nhiệm vụ sau này?</a></li>
<li><a href="http://danluan.org/node/6272">Màu Lá Úa - Cần xem xét
sửa đổi khoản 5, điều 9 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt
Nam</a></li>
<li><a href="http://danluan.org/node/6094">Màu Lá Úa - Cần lắm sự
bình đẳng cho nghi phạm tội danh An ninh Quốc gia về quyền
được bảo vệ bởi Luật sư khi bị tạm giữ</a></li>
<li><a href="http://danluan.org/node/7001">Một cách tiếp cận khi theo
dõi những vụ án nghi phạm tội danh về An ninh Quốc gia</a></li>
<lI><a href="http://danluan.org/node/7174">Jony Bắp - Những vụ đánh
chết kẻ gian bắt chó chẳng qua là phản ứng của dân đối
với sự vô cảm của Chính quyền</a></li>
</ul></div>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7790), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét