Nguyễn Ngọc Già - Đa nguyên ơi hỡi đa nguyên!

[quote="Dân Luận"]Dù sao chúng tôi vẫn phải cảm ơn chị Thu
Hồng về gợi ý thú vị của chị. Và chúng tôi xin chuyển câu
hỏi của chị tới độc giả Dân Luận: <strong>Theo bạn, con
đường nào là an toàn và không đổ máu để dẫn tới đa
nguyên ở Việt Nam?</strong>[/quote]

<h2>Đa nguyên là gì?</h2>

<div class="special_quote">Đa nguyên theo nghĩa tổng quát <strong>là
sự xác nhận và chấp nhận tính đa dạng.</strong> Khái niệm
này thường được dùng theo nhiều cách khác nhau trong nhiều
vấn đề khác nhau. <strong>Trong chính trị, sự xác nhận tính
phong phú về các mối quan tâm và niềm tin của toàn thể công
dân là một trong số các đặc tính quan trọng của nền dân
chủ hiện đại.</strong> Trong khoa học, khái niệm này thường
miêu tả quan điểm cho rằng có vài, không phải duy nhất,
phương pháp, lí thuyết hay quan điểm là hợp lí hoặc đáng tin
cậy. Thái độ này được cho là một yếu tố quan trọng cho
tiến bộ khoa học. Thuật ngữ đa nguyên cũng được dùng với
một số nghĩa khác trong ngữ cảnh tôn giáo và triết
học.</div>

Một thế giới loài người phong phú chắc hẳn nên có
<em>nhiều màu da</em> (trắng nõn, trắng hồng, trắng xanh...;
vàng óng, vàng bủng, vàng vàng...; đen bóng, đen như than; đen
giòn, nâu như thỏi chocolat ngọt ngào...), nhiều giọng nói
(trầm, bổng, trong trẻo, ồm oàm, thánh thót, the thé...),
<em>nhiều tiếng cười </em>(to, nhỏ, nụ, mỉm, khúc khích, lạc
giọng, khanh khách, nắc nẻ...), <em>nhiều nỗi buồn
</em>(phiền, nôn, rầu, mang mác, mênh man, cười...)v.v... khác
nhau chứ?! Chắc hẳn bạn đồng ý?

Một vườn hoa không chỉ có hoa hồng mà ngàn hoa cùng khoe sắc
là môt vườn hoa xinh tươi, linh động. Chắc hẳn bạn đồng
ý?

Một nhóm bạn có người tánh cộc cằn, có người tánh bông
lơn, có người trầm tĩnh, có người tếu táo, có người hay
cãi, có người thích nghe nhiều hơn thích nói và ngược lại,
đấy là nhóm bạn sinh động vẫn hơn cả nhóm đều là những
người thâm trầm, kín kẽ. Chắc hẳn bạn đồng ý?

Trong bàn nhậu, nếu bạn thích uống Heineiken còn tôi lại thích
Tiger, người khác thích Saigon đỏ... và ai thích gì thì uống
ấy, không ép nhau rõ ràng bữa nhậu sẽ vui hơn (hiện nay ở VN
chỉ việc nhỏ này thôi, dân mình vẫn chưa nhận ra đa nguyên
thật dễ hiểu). Nếu ai phải đi thù tạc với các sếp của
mình sẽ thấy khá phổ biến tình trạng : sếp uống thứ gì
thì em uống thứ nấy, uống khác sếp gần như đồng nghĩa
đang "có mòi"... chống sếp?!). Chắc hẳn bạn đồng ý?

Trong y khoa, người ta tin rằng không chỉ có một cách điều
trị mà ta theo đuổi sẽ mãi tối ưu. Cách đây khoảng hơn
chục năm, nếu ta có hàm răng méo mó, xô lệch, chắc hẳn ta
không thể tưởng tượng bây giờ các bác sĩ nha khoa sẽ giúp
ta một nụ cười tươi mới với sức nhai tương đương 80%
răng thật. Chắc hẳn bạn đồng ý?

Bạn phản đối bauxite, người khác ủng hộ bauxite, người
khác nữa lại thờ ơ...; người đề xuất viết kiến nghị
đòi tự do cho TS. Cù Huy Hà Vũ, người khác thì cho là không
hiệu quả..., vâng, đó chính là <strong><em>tính phong phú về
các mối quan tâm và niềm tin</em></strong> của toàn thể công
dân trong lĩnh vực chính trị là điều mà chúng ta cần luôn
nghĩ tới. Chắc hẳn bạn đồng ý?

Và còn nhiều dẫn chứng giản dị, gần gũi mà chúng ta luôn
tìm thấy được quanh mình.

<strong><em>Đó là đa nguyên.</em></strong>

Có quá đáng không khi ta nghĩ: đa nguyên là sự phong phú, đa
dạng của từng sự vật, hiện tượng và chúng luôn tồn tại
khách quan ngoài ý muốn của bất kỳ sự vật, hiện tượng
khác, chỉ duy nhất một điều: nó (đa nguyên) phải luôn song
hành cùng việc tôn trọng tự do cá nhân ở góc độ: cộng
đồng, quốc gia, quốc tế, kể cả góc độ toàn thế giới?

Vậy, đa nguyên để làm gì?

Có thể trả lời ngắn gọn: <em>cho loài người được hạnh
phúc, đa nguyên làm cho loài người được sống đúng với
những gì họ mong muốn và theo đuổi miễn sao không ảnh
hưởng và làm hại người khác cũng như cộng đồng. </em>

Tất nhiên, nếu những mong muốn và theo đuổi đó góp được
lợi ích cho một cộng đồng nhất định thì càng tuyệt vời
hơn. Ta có thể gọi đó là sự CỐNG HIẾN. Xa hơn, nếu những
mong muốn đó được gọi bằng tên HOÀI BÃO, nó trở thành
phổ quát để hướng nhân loại đi trên <em>con đường mang tên
hạnh phúc - con đường cho tôi, cho bạn, cho mọi người.</em>

Dẫn chứng thì quá nhiều trên toàn thế giới, chỉ xin lấy
hình ảnh của Giáo sư Ngô Bảo Châu làm một điển hình của
tính đa nguyên. Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ thì sao? TS. Vũ
<em>"thích thì làm"</em> (khiếu kiện, tố cáo...) và nhiều
người khác đã dùng từ <em>"ngông cuồng", "ngạo mạn", "ảo
tưởng, "tham vọng"</em>... để diễn tả việc làm của ông nghe
chừng là "chống phá Nhà nước", nhưng không có nổi một phản
pháo nào cho ra hồn để đảm bảo việc làm của ông là có
hại cho cộng đồng, cho đất nước mà xem ra nó <em>"rất có
hại"</em> cho những ai không tôn trọng đa nguyên?! Thật mâu
thuẫn!!! Nói cách khác, họ không phải không hiểu <em>"đa
nguyên là gì"</em>, nhưng họ đang áp đặt <strong>"cái đa nguyên
của họ" </strong>lên cho đại đa số người dân. Những
tưởng, đã có tính áp đặt thì làm gì còn đa nguyên nữa!
Chắc hẳn bạn đồng ý? Xin đừng ngộ nhận đa nguyên song
trùng với hỗn loạn. Vốn dĩ, đa nguyên đi liền với sự tư
do mà tự do này lại luôn gắn kết với tính tự trọng thì
làm gì có <em>"sự hỗn loạn hay đổ máu"</em> ở đây.

Nhiều người thường nghĩ về hai chữ tự do như là một sự
hỗn độn, bừa bãi, buông thùa. Xin hãy nghĩ rằng: ĐA NGUYÊN +
TỰ DO + TỰ TRỌNG = HẠNH PHÚC. Hạnh phúc lại là điều con
người luôn hướng tới.

<center>* * *</center>

Thật băn khoăn và hoang mang khi ngay những Giáo sư, Tiến sĩ (ví
dụ như Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Phú Trọng) có thật sự
nhìn đa nguyên bằng con mắt như thế không?

Ông Trọng giải thích việc không thành lập <a
href="http://www53.vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/673/chu-tich-quoc-hoi-giai-thich-viec-khong-lap-uy-ban-dieu-tra-vinashin.html">Ủy
ban điều tra vụ Vinashin</a> như sau:

<div class="special_quote">
"Để phân định được trách nhiệm đến đâu thì Uỷ ban
kiểm tra TƯ của Đảng đang được giao làm rõ. Vậy QH có nên
có thêm uỷ ban để vào cuộc nữa không, hay lại làm rối tình
hình, chồng chéo".

Cũng theo Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng, nếu để lập Uỷ ban
phải tính chuyện ai tham gia và làm thế nào.

"Quốc hội đang họp, bàn bao nhiêu dự án luật, rồi Đại
hội Đảng các cấp, rồi lũ lụt miền Trung, rồi các sự
kiện đối ngoại, bao nhiêu là việc. Chính vì vậy chúng tôi
trả lời ĐB Thuyết là chưa lập uỷ ban lâm thời.
<em><strong>Vì để QH lập uỷ ban, đi điều tra, rồi đến lúc
đưa ra báo cáo với QH và ra được Nghị quyết thì cũng mất
thời gian lắm"</strong></em>, ông Trọng cho hay.</div>

Bạn có thất vọng không? Tôi có!

Ông Trọng không tán đồng việc lập Ủy ban có nhìn trên sự
thật VinaShin đang quá trầm trọng và việc lập ủy ban này
nhằm để giải quyết tận gốc vấn đề là nguyện vọng của
dân? Nếu ai hỏi tôi rằng : <em>"sao biết đó là nguyện vọng
của dân?"</em> Xin trả lời: <em>"sao ông Trọng lại sợ mất
thời gian, sợ ủy ban làm rối tình hình, chồng chéo?!"</em>. Và
đấy là đa nguyên đấy bạn ạ! Có thể nào cho nhân dân biết
trong các ông, bà sau đây:

Ông Nguyễn Phú Trọng

Ông Nguyễn Đức Kiên

Ông Uông Chu Lưu

Bà Tòng Thị Phóng

Ông Huỳnh Ngọc Sơn

Bà Lê Thị Thu Ba

Ông Lê Quang Bình

Ông Trần Đình Đàn

Ông Hà Văn Hiền

Ông Phùng Quốc Hiển

Bà Trương Thị Mai

Ông Nguyễn Văn Son

Ông Ksor Phước

Ông Đặng Vũ Minh

Ông Đào Trọng Thi

Ông Nguyễn Văn Thuận

Ông Phạm Minh Tuyên

Ông Trần Thế Vượng

ai đồng ý, ai phản đối lập ủy ban?

Nếu ai đó hỏi tôi, tại sao phải công bố điều này, xin trả
lời <em>"sao lại không thể công khai?"</em> Đó cũng là đa
nguyên đấy bạn ạ!

*****

<em>"Lộ trình nào cho đa nguyên ôn hòa diễn ra?"</em> bỗng trở
thành đề tài quá lớn lao đối với từng chúng ta khi mà khái
niệm <em>"đồng thuận"</em> bỗng trở nên lố bịch với việc
diễn giải hai chữ đó chỉ theo một hướng từ những người
nắm quyền bính trong tay! Ông Nguyễn Phú Trọng công bố Quốc
hội Việt Nam xét thấy không cần lập Ủy ban đều tra Vinashin
đã là ví dụ sống động cho việc các vị chức sắc, trình
độ uyên thâm đã bao giờ xét tính đa nguyên trong những quyết
định quan trọng của Quốc gia chưa?

Bên cạnh đó, thật tội nghiệp biết bao khi chúng ta nhầm lẫn
(dù vô tình hay hữu ý)<a
href="http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_c%C3%A1_nh%C3%A2n">Chủ
nghĩa cá nhân với chủ nghĩa vị kỷ</a>!

Thật thảm thương cho dân tộc Vệt Nam khi người ta cứ đòi
<em>"quét sạch chủ nghĩa cá nhân"</em> trong khi cố gắng đi tìm
"sự đồng thuận của cả dân tộc" dưới tên gọi mỹ miều
mà sáo rỗng <em>"chính sách đại đoàn kết toàn dân" </em>!!!

Muốn hay không, <em>"Chủ nghĩa cá nhân"</em> đã là một khái
niệm nghiêm túc của những con người trí tuệ và cẩn ngôn
nghiên cứu trên thực tế khách quan của xã hội loài người,
nó nào phải <em>là rác là rưởi đâu để quét</em> (!!!)

Thật tội nghiệp cho bạn - <em>"Chủ nghĩa cá nhân"</em> - của
tôi! Hãy đừng nhìn bạn tôi là rác rưởi, đừng đòi quét
sạch bạn tôi nữa, lúc đó bạn tôi sẽ nói câu chuyện đa
nguyên cho chúng ta nghe.

Lẽ nào, sự đồng thuận đặt trên một nền tảng của chỉ
riêng một học thuyết (mà chưa chắc đạt tính khoa học thật
sự qua sự diễn giải méo mó của những Giáo sư, Tiến sĩ
chỉ biết tụng, tụng và tụng mỗi-một-duy-nhất-học-thuyết-
Mác - Lê nin???).

Một đàn chim đang phô bày nét riêng của chúng sẽ phong phú
biết bao nếu như không chỉ những con chim cánh cụt luôn đòi
dẫn đầu với dáng đi <em>"lạch bà, lạch bạch"</em> lại bảo
rằng đại diện cho nét đặc trưng của các giống chim quý
trong khi các loài chim khác cứ ngẩn ngơ nhìn nhau để cố hiểu
những gì loài chim cánh cụt vừa nói?!

Còn nữa...

Sao chúng ta không nhìn đa nguyên gắn với việc bảo vệ đất
nước?

Chúng ta có thể tin những khẩu hiệu dường như đất nước
này đang <em>"độc lập - tự do - hạnh phúc"</em> không khi mà
gạo, mía, tôm, cua, cao su, khoai mì, móng trâu, tai ngựa, rễ
quế, than đá... lần lượt được thương nhân Trung Quốc tranh
mua cho bằng được bất chấp phẩm chất, tranh mua với giá cỡ
nào họ cũng <em>"chơi"</em>. Tôi thật sự băn khơăn khi đọc
những bản tin dưới đây(*)!

Đã hết đâu! Tôi có quen với cặp vợ chồng: vợ - Việt,
chồng - Lào. Vừa qua, sau một chuyến về thăm Lào, họ trở
lại Việt Nam, tôi có gặp và hàn huyên, trong câu chuyện họ
cho biết nhiều khu đô thị mới bên Lào (tựa như Phú Mỹ
Hưng) hầu hết do Trung Quốc đầu tư hiện đại, quy mô. Giật
mình! tôi vào mạng để tìm thử một bài viết nào đấy về
việc này và cũng có nốt!!!(**)

Đương nhiên, làm ăn thôi. Doanh gia nào cũng vậy. Quốc gia nào
cũng thế.

Nhưng...

Chúng ta yên tâm không với cái cách có vẻ khá chụp giật,
bốc hốt, khai thác cho cạn kiệt, người ta đang vắt mọi thứ
thật chặt như một cái khăn mặt bị vắt kiệt nước với
tòan bộ sức bình sinh của gã khổng lồ!

Bạn lo không??? Tôi có!!!

Lộ trình nào cho đa nguyên êm đẹp tại Việt Nam?

Nếu xem việc đạt đến đa nguyên như là một <em>"chiếc tàu
đang lạc hướng trên biển văn minh"</em> để có thể đưa dân
tộc này đến bến hạnh phúc, đất nước này đến bờ phú
cường, có thể là:

TỰ DO NGÔN LUẬN (trạm 1) - TỰ TRỌNG (trạm 2) - TÌM BẠN MÀ
CHƠI (trạm 3) - ĐẤT NƯỚC ĐANG LÂM NGUY LẮM RỒI (trạm 4)!

Vậy tại sao chúng ta không thể chất vấn ngay Chính trị bộ
ĐCSVN nói chung và ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng nói riêng:
các vị có muốn đa nguyên không? Nếu có tại sao ông Thủ
tướng Việt Nam lại tuyên bố: "<a
href="http://vietbao.vn/Chinh-Tri/Kien-quyet-khong-de-tu-nhan-hoa-bao-chi/20639371/96/">kiên
quyết không để tư nhân hóa báo chí dưới mọi hình thức</a>?
Đây là trạm thứ nhất cần phải có.

Hãy nhìn sự từ chức mới nhất của Bộ trưởng Quốc phòng
Hàn Quốc sau vụ pháo kích của hai miền Nam - Bắc sẽ hiểu đa
nguyên cần đi liền lòng tự trọng như thế nào.

<em>"Tìm bạn mà chơi và đất nước đang nguy ngập lắm
rồi"</em>, hai trạm này chính là động cơ mạnh mẽ cho "rout -
đa nguyên" cập bến.


Nguyễn Ngọc Già

<strong>Tham khảo:(*)</strong>


http://vinachina.com/bizcenter/0/news/1845/21858 (tôm cua)

http://tuoitre.vn/Kinh-te/412378/Ky-1-Gom-khoai-mi-xuat-sang-Trung-Quoc.html

http://www.baomoi.com/Info/Tu-thuong-rao-riet-thu-mua-khoai-mi-tuoi-voi-gia-tang-gap-doi/45/4656523.epi

http://tuoitre.vn/Kinh-te/412504/Ky-2-Thuong-nhan-Trung-Quoc-tranh-mua-thuy-san-cao-su.html

http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-vn/61/158/1/15/15/57444/default.aspx

http://www53.vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/801/video--innovgreen-dang-lam-gi-tren-bien-gioi-vn---phan-2-.html

http://www.vietlinh.vn/langviet/channuoi/vltpShowContent.asp?ID=3222

http://tintuc.vatgia.com/mua_sam_khuyen_mai/bat-on-thu-mua-mia-o-dbscl/18384.html

http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-09-07-trang-page

http://tintuc.xalo.vn/00-598663982/nhap_khau_than_da_vao_trung_quoc_tang_17_trong_thang_5.html

http://vietstock.vn/ChannelID/775/Tin-tuc/168223-trung-quoc-thu-gom-tai-nguyen-toan-cau.aspx

http://thethaovanhoa.vn/158N20100924140944001T283/phiem-ma-khong-phiem-re-quemong-trau.htm

http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=226169

http://cafef.vn/20101109082155709CA35/lao-dang-bi-trung-quoc-vat-kiet.chn

http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Ho-So-Quoc-Te/Trung-Quoc-Tung-Hoanh-O-Lao.html

http://webbatdongsan.vn/tin-tuc/pho-tau-thoi-moi-o-vientiane-n43.html (**)

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7158), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét