Quốc đầu tiên ký tên vào bản Hiến Chương 08, mà người ký
tên thứ 16, nhà văn Lưu Hiểu Ba, nguyên là giáo sư đại học
ở Bắc Kinh, vừa đoạt giải Nobel Hòa Bình 2010. Không mấy ai
nói chuyện của hơn sáu nghìn người đã ký tên suốt gần hai
năm nay, trong hai mươi hai đợt lấy chữ ký vào Hiến Chương 08
trên toàn Trung Quốc.
Tò mò vào mạng xem lướt qua những người ký tên tại Trung
Quốc – tức tự ký tên vào án không tuyên – thấy một
điểm thật thú vị: 303 người ký tên đợt đầu tiên hầu
hết lại là nhà văn, nhà thơ, nhà báo, người viết tản văn,
người phụ trách chuyên đề tạp chí tại Trung Quốc, thư ký
tòa soạn, biên tập viên nhà xuất bản, tức là những người
thực sự dùng ngòi bút để nói, mà công việc gắn với chữ
nghĩa và sáng tạo. Nhưng đa số này lại chỉ có quyền lực
vô hình (với vị trí như là opinion leaders) đối với công
chúng chứ không có tí tẹo quyền lực hay sức mạnh nào đối
với bộ máy tư pháp hoặc chính quyền. Một số lượng đáng
kể còn lại là các trí thức nổi tiếng, ví dụ như Phó tổng
giám đốc của Tân Hoa Xã, các chuyên viên lĩnh vực tư pháp,
pháp luật, luật sư, giáo sư, giảng viên đại học, nhà nghiên
cứu. Chỉ có một vài người ký tên thuộc thành phần đối
kháng, nhà hoạt động dân chủ.
Thế nhưng đến vài đợt ký tên tiếp theo, lượng sinh viên và
học sinh tăng lên đột ngột, như thể các em bị đánh thức
dậy, hoặc các em bị lôi, bị lay.
Kỳ lạ là từ đợt thứ 15 trở đi, khá nhiều người thuộc
tầng lớp "tư sản" như chủ doanh nghiệp, lãnh đạo công
ty, nhà kinh doanh xuất hiện trong danh sách ký tên Hiến Chương
08. Thậm chí tôi cảm thấy như thể những người có của sẽ
cân nhắc lâu hơn người bình thường chúng ta một chút? Vậy
rốt cuộc điều gì đã khiến những người có của nả thật
ký tên mình? Đồng thời với hiện tượng này là sự xuất
hiện vô số những người chỉ ký tên nhưng giấu địa chỉ,
giấu nghề nghiệp, chỉ ghi là "công dân" hoặc "người
dân". Thử đoán xem, những người bị giằng xé, vừa muốn ra
mặt ký tên ủng hộ vừa muốn giấu mặt giấu mình như thế,
họ đối diện với thách thức nào?
Nhưng cho dù trong đợt ký đầu hay cả các đợt sau, số
lượng nữ giới khá ít, khoảng 15%, ngoài ra, nếu tính theo
lứa tuổi thì đông đảo nhất là lứa những người ký tên
nằm ở lứa tuổi từ 40-49 tuổi (gần 40%), đã trải qua Cách
mạng văn hóa, và quan trọng hơn họ cùng lứa những sinh viên
và giảng viên xuống đường trong sự kiện Thiên An Môn 1989,
mà ngày xưa Trung Quốc gọi đó là bạo loạn, giờ đây Trung
Quốc lại "gọi chệch" đi nhẹ nhõm là "biến cố chính
trị".
Có một đôi vợ chồng đều là giáo sư của ĐH Nhân dân TQ
đã cùng ký tên, dù họ rất muốn ký hộ cả con trai nữa,
người con đã bị xe tăng nghiến nát trên quảng trường Thiên
An Môn trước đây. Năm 2000, hai giáo sư này từng xuất bản
cuốn sách "Kẻ sống với kẻ chết – bởi tương lai Trung
Quốc".
Không rõ nếu phân tích bảng danh sách những người ký tên vào
Kiến nghị Bauxite của Việt Nam vừa qua, liệu có gì thú vị
hoặc tương đồng chăng?
<center><img src="http://danluan.org/files/u1/30275420_7222052_n.jpg"
width="600" height="450" alt="30275420_7222052_n.jpg" /></center>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6644), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét