width="400" height="300" alt="559895_6364362_n.jpg" /></center></center>
Khi ta cho người miền Trung 1 thùng mỳ, nghĩa là ta đã nuôi
sống được người ta một tuần. Nhưng khi ta tạo dựng cho họ
cơ sở hạ tầng sản xuất lương thực cũng như cơ sở hạ
tầng sống thích nghi với nền địa chất lũ lụt hàng năm thì
ta đã nuôi sống họ cả đời.
Các kỹ sư xây dựng, các kiến trúc sư Việt Nam đi đâu, ở
đâu rồi không biết?
À, nếu không ai giao việc cho các kỹ sư, các kiến trúc sư thì
họ cũng chẳng làm được gì, nếu cố làm thì cũng là xây
dựng trái phép. Vả lại cũng chẳng có tiền rót vào đầu tư
thì cũng chẳng ai dại gì đem của nhà đầu tư cho người.
Theo mình nghĩ,vấn đề ở đây không phải là vấn đề khả
năng, hay vấn đề tiền bạc. Người Việt Nam rất thông minh,
năm nào cũng có giải thưởng cao về trí tuệ trong các ngành
nghề kỹ thuật mà các em học sinh từ mọi miền đất nước
đã giành được, và trong đó có nhiều em được các công ty,
các chuyên gia nước ngoài đào tạo trau dồi thêm nghiệp vụ.
Chưa kẻ đến nguồn chất xám được đào tạo tiếp ở nước
ngoài và nay đã về nước trong cả thập kỷ qua. Tiền nếu
không có thì cũng có thể vay, ngay như vụ "ăn chơi" 1k năm kia
cũng đã đến chục nghìn tỉ rồi, vì vậy thiếu thốn tiền
bạc không phải là lý do để nói rằng người Việt không
biết xây dựng hạ tầng cơ sở có chất lượng.
Vấn đề ở đây là người Việt có muốn làm không. Và ai
muốn làm. Nếu có những người chỉ biết nghĩ đến lợi ích
cá nhân từ những đồng tiền của chung kia thì mãi mãi 10
đời chứ 100 đời cũng chẳng thể xây dựng nổi được cái
gì ra hồn.
Và hàng năm, lũ vẫn diễn ra.
Nhà vẫn hỏng.
Người vẫn chết hàng loạt.
Và lại đóng góp.
Đi học thời phổ thông ở VN, năm éo nào chả được thầy cô
kêu gọi quyên góp.
Chẳng có ai ngán ngẩm với chuyện đó cả, thì cứ vậy đi...
À há, những tưởng một vấn đề lặp đi lặp lại, diễn đi
diễn lại hàng thập kỷ qua thì sẽ khiến ai đó ngán ngẩm,
chán ngán, bức bối để làm cái thay đổi gì đó , nhưng thực
tế chẳng có ai ngán ngẩm với chuyện đó cả, thì cứ để
vậy đi...
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6660), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét