src="http://danluan.org/files/u1/giong6JPG-122430_0.jpg" width="320"
height="240" alt="giong6JPG-122430_0.jpg" /><div class="textholder">Chủ
tịch nước Nguyễn Minh Triết nhận kỷ vật Đức Thánh Gióng
từ Hòa Thượng Thích Thanh Tứ (nguồn: <a
href="http://www.laodong.com.vn/Tin-Tuc/Khanh-thanh-tuong-dai-Thanh-Giong/15581">NLĐ</a>)</div></div>
Cuối cùng thì bức tượng Thánh Gióng, cũng đã được khánh
thành hôm qua trong một buổi lễ có sự góp mặt của nguyên
thủ quốc gia. Tại hạ nhìn bác Triết đứng dưới chân
tượng, tóc xòa bay theo gió mà lòng bồi hồi. Hồi tháng tư,
ông cũng đã từng đi tàu ra Bạch Long Vĩ tuyên bố rằng:
<em>Không để bất cứ ai xâm lấn bờ cõi của mình, biển
đảo của mình… Chúng ta không tham của ai, nhưng một tấc
đất quê hương chúng ta cũng không nhân nhượng.</em> Hôm qua,
ông không có tuyên bố nào tương tự dù phát biểu phát biểu
với tư cách nguyên thủ trong lễ tôn vinh biểu tượng ý chí
chống ngoại xâm của dân tộc; và ở Hoàng Sa, Trung Quốc thêm
một lần nữa (lần thứ bao nhiêu chắc chẳng ai đếm hết
được) lại bắt giữ tàu cá của ngư dân Việt Nam. Chủ tịch
Triết chỉ nói: <em>Thánh Gióng có lòng yêu nước nồng nàn và
căm thù giặc sâu sắc. Chúng ta vẫn nghe nói đến sức mạnh
phi thường của của Thánh Gióng, nghe có vẻ như huyền thoại
nhưng tôi nghĩ đó không hề là huyền thoại. Đó là sức mạnh
của hồn thiêng sông núi…</em>
Thật quái quỷ, tự dưng Tại hạ lại lẩn thẩn thấy tiếc
tiếc. Giá như Thánh Gióng mà là đảng viên thì có phải là
tốt biết bao. Giá ngài có thật có phải là Hà Nội ta đã có
thêm được một công dân thủ đô ưu tú! Nhưng thôi, chuyện
tàu cá bị bắt trên vùng lãnh hải được khẳng định là có
chủ quyền đã quá là "chuyện thường ngày ở huyện",
chuyện chủ tịch nước nói về lòng yêu nước nồng nàn và
căm thù giặc sâu sắc thì cũng… vẫn thế. Có vẻ là chuyện
nhỏ. Hình như dân chúng quan tâm hơn đến chuyện… quả tim.
Thì đây, báo của Tại hạ đã đưa tin, rằng: Tim tượng sau
khi làm lễ yểm tâm đã được hàn vĩnh viễn vào vị trí bên
trong ngực tượng và được bảo vệ bằng nhiều lần cửa
sắt. Quả là một tin thất vọng cho những kẻ đạo chích.
Tại hạ là Thánh Gióng chắc chả thích bức tượng của mình,
vì nó có quá nhiều đàm tiếu. Chẳng hạn như chuyện gắn tim
mà có đứa láo toét còn ngớ ngẩn hỏi "Có gắn cho ngài
thêm tí nhau". Hay một vị tiến sĩ quyết rằng tượng ngài
là tượng đài chứ đâu phải tượng thờ mà thế nhân cứ
bày chuyện hoa - chuối với trái tim yểm tâm.
Và hôm qua, lại sinh thêm câu chuyện các con số nữa. Hầu hết
các báo sáng nay đều rất thích thú đưa tin: Vào ngày trùng
cửu, lúc 9 giờ 9 phút 9 giây ngày 9 tháng 9 năm Kỷ Sửu, tức
ngày 19-5-2009, lễ khởi đúc "thớt" đồng đầu tiên của
tượng đài Thánh Gióng được tiến hành. Thượng tọa Thích
Thanh Quyết sau đó giải thích ý nghĩa: (Đầu dòng thứ nhất)
Đây là ngày kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí
Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam . (Thứ hai)
Đây cũng là dịp kỷ niệm ngày sinh của Đức Thánh Gióng. Và
(thứ ba) là dịp kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật Tổ.
"<em>Đây là thời điểm kết hợp được cả đạo pháp và
truyền thống dân tộc, cả quá khứ, hiện tại và tương
lai</em>", ông Quyết nói. Thật khéo. Và khi nhà chùa đã mang
cả Phật tổ, cả Đức Ngài, cả ông Cụ ra mà giải thích thì
quả cấm có đứa nào dám bép xép thắc mắc. Nhưng nhà chùa
mà cũng chơi số đẹp nên thảo nào đã có đứa giải thích
rất bậy "<em>Tham sân si tân thời</em>" thành ra: Tham là
"Biết không phải của mình mà vẫn cố tình đòi". Sân là
"Nếu không đòi được thì nổi đóa phát biểu bậy bạ".
Si là "Tranh thủ cơ hội đánh bóng bản thân nhằm thu hút
đàn bà". Bậy bạ hết sức, Si hết sức, vô minh hết sức.
Đã gọi là nhà chùa thì làm gì còn có chuyện ái ố hỉ nộ
gì nữa cơ chứ. Thôi đành hiểu đó là số đẹp và có ý
nghĩa. Thế thôi.
Chuyện số đẹp, ngày ý nghĩa đối với sự kiện mang tầm
cấp quốc gia thì ở "nước bạn" đã có tiền lệ. Olympic
Bắc Kinh chẳng phải đã khai mạc vào đúng 08h08 ngày 08-08-2008
đó sao. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên dân tình với được
mục sở thị sở thích số đẹp, ngày đẹp của các thày
chùa, và quan chức. Và cũng là lần đầu tiên, quan niệm của
dân chúng, chủ yếu là của dân "làm ăn" về chuyện số
đẹp mà thời bao cấp rất dễ lĩnh một cái án "mê tín dị
đoan", được chính thức hóa, trong các sự kiện mang tầm vóc
quốc gia. Chỉ vừa cách đây vài hôm, một tờ báo mạng đã
đăng tin sim điện thoại mang số 0907777777, đang được niêm
yết giá 3 tỷ đồng. Rồi lại chuyện chủ nhân của số máy
0988888888, mỉm cười, tay chống vào capo chiếc Mercedes C300 cũng
có biển 6666 được giới thiệu trang trọng như một người
sành chơi. Rồi thì tràn ngập hình ảnh của những chiếc xe
xịn mang biển có một không hai- 1102, mãi mãi bất tử-2204,
bốn mùa không thất bát-4078, có lộc nằm hưởng - 1655, mãi
mãi phát tài - 2882, "lộc phát, phát lộc" - 6886, "tài phát, phát
tài" – 3883, vượt qua tất cả - 6789 và tất nhiên, liên quan
đến con số 9 của chúng ta: Trường sinh bất lão - 9999. Tại
sao những BKS đẹp hầu hết rơi vào…đít những chiếc xe
đẹp? Ngẫu nhiên? Và cũng ngẫu nhiên như việc các thí sinh
của cuộc thi hoa hậu người Việt toàn mang số đẹp? Như dịp
đại lễ 1000 năm lấy ngày khởi đầu là 01-10 và kết thúc
vào 10-10? Mở ngoặc là trong cuộc thi người đẹp số đep đó,
khi được hỏi về những con số (báo danh) nút 9, tổng 10, một
vị trong Ban Giám khảo đã "xin được giữ bí mật". Có lẽ
không giữ không được bởi không giữ là lòi ngay ra chuyện
kệch cỡm của một kẻ trọc phú văn hóa. Thôi thì số 8 còn
là con số "âm tận cùng" mà "cùng tắc biến, biến tắc thông".
Thôi thì chữ số 9 tượng trưng cho sự trường thọ, cho quyền
lực. Thôi thì trong đám dân chúng, ai có tiền có thể bỏ ra
cả tỷ bạc cho một số điện thoại lộc phát. Tiền của
họ, quyền của họ, mang tính cá nhân, của cá nhân và xuất
phát từ quan niệm cá nhân. Nhưng còn con số 10 và ngày
10-10-2010? Trong diễn văn khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội có
nói: Đúng 1000 năm trước, vào mùa thu năm Canh Tuất…Công
nhận nói thế là giỏi dù chữ đúng chưa phải là đã đúng
và đi đứt câu chuyện "ngày này năm xưa" vì Đại Việt
sử ký ghi rõ "<em>Tháng bảy năm Thuận thiên thứ nhất 1010
vua Lý khởi sự rời đô…</em>", có ai lại giỗ trễ đến 3
tháng trời không vậy. Với "<em>nét văn hóa số má</em>" thì
rất có thể, vào lúc 10h10 ngày 10-10-2010, cụ rùa sẽ nổi lên
trong 01 phút 10 giây để nghe tổng hợp kết quả bão lũ ở
miền Trung cho thấy có 20 người chết, 200 hộ dân mất nhà,
2000 ha hoa mầu mất trắng, thiệt hại lên đến 20.000 tỷ
đồng, trước khi bài diễn văn bế mạc đại lễ sẽ được
khởi đọc, dài 10 phút 10 giây, trong đó có nhắc tới 10 việc
lớn đã làm được, 100 công trình, tác phẩm gắn với con số
1000 và với 10110 người ăn mặc đẹp đẽ cầm cỡ vẫy hoa
chứng kiến. (Tại hạ, viết xong bài này cũng lấy tên file là
9999 cho máu).
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6620), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét