thấp, không bắt đi học thêm nhiều mà thay vào đó là được
chơi nhiều hơn là nguyện vọng của rất nhiều học sinh gửi
đến các bậc cha mẹ....</em>
Để chuẩn bị cho buổi họp phụ huynh đầu năm, một giáo
viên chủ nhiệm lớp 7 của một trường THCS tại Hà Nội đã
đề nghị học sinh của mình viết những suy nghĩ và nguyện
vọng gửi tới nhà trường và gia đình.
Trong buổi họp phụ huynh, những lời tâm sự của các em đã
được cô giáo chủ nhiệm đọc cho các bố, các mẹ nghe. Đa
số các em không ghi tên, nhưng hình như các em đều hiểu, nếu
cô giáo đọc lên, bố mẹ sẽ tự nhận được đâu là nguyện
vọng của con mình.
Những lời tâm sự, những mong ước rất giản dị và trong
sáng, ngây thơ của các em khiến các bậc phụ huynh ban đầu
cười ồ lên, nhưng trong ánh mắt lại long lanh, ngấn nước.
Nhiều người xúc động, nghẹn ngào khi thấy cô giáo giơ lên
một tờ giấy học trò mà trên cùng là chữ "Buồn…" và
cuối trang là chữ "Tức".
<center><img src="http://danluan.org/files/u1/vnm_2010_292642.jpg"
width="450" height="348" alt="vnm_2010_292642.jpg" /></center>
Mỗi em một nguyện vọng, một tâm tư riêng, nhưng phần lớn
đều có mong muốn bố mẹ, thầy cô ít khắt khe hơn. Có đến
80% trong số các em đề nghị bố mẹ không bắt học thêm
nhiều và tăng thời gian chơi.
Tuy nhiên, dù phàn nàn điều gì, mong ước điều gì chăng nữa,
hầu hết các em đều bộc lộ tình yêu, sự kính trọng và
niềm tự hào về cha mẹ của mình. Các em cũng mong muốn
được bố mẹ mãi mãi yêu thương mình.
Với suy nghĩ rằng thật hạnh phúc và may mắn cho những ai nghe
và hiểu được những tâm tư, nguyện vọng của con em mình
kịp thời, VnMedia xin trích đăng một số tâm sự của các em,
mong rằng sẽ gửi đến các bậc cha mẹ một thông điệp nào
đó của các con mình:
- BUỒN!!! Bố mẹ phải hiểu con, mỗi khi bị nhắn tin về nhà
(dù chỉ bị một lần trong tuần), bố mẹ cũng mắng mỏ,
trách móc quá nặng nề: "Các bạn thì ngoan như thế, còn mày
thì lại bị cô giáo nhắn tin về nhà"...; Dù có bị điểm 7
cũng không được mắng mỏ quá nặng nề; Bố mẹ phải hiểu
những môn con mình học không tốt thì không thể đạt được
điểm cao như bố mẹ mong muốn. TỨC!!!
- Vì mỗi người có một sở thích khác nhau nên mong mẹ tôn
trọng sở thích riêng của con. Có thể sở thích của con không
phù hợp với thế hệ của bố mẹ, nhưng đó là điều con
thích và nó cũng không hề ảnh hưởng đến kết quả học
tập của con. Con muốn được làm những gì mình thích.
- Không mắng con, cho con chơi nhiều hơn (số này nhiều nhất)
- Đề nghị bố mẹ giảm đi học thêm cho con nhờ. Con đi học
thêm nhiều quá có thể bị tẩu hoả nhập ma mất.
- Con ước ít bài hơn, ăn, ngủ, chơi nhiều hơn. Và hơn hết, 1
con mèo hoặc một con chó!
- Mẹ bắt con học nhiều = lượng bài tập khổng lồ = bị ép
học nhiều quá. Giải pháp: Giảm bớt lượng học = con vui.
- Con mong muốn, sau khi đi họp phụ huynh về thì bố mẹ không
đánh mắng con, hay than thở hoặc kể cho bạn bè và họ hàng,
chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng thôi. (ý kiến này rất nhiều)
- Nếu 1 tuần không bị nhắc lần nào, không có điểm kém
(dưới 7) và có ít nhất một điểm 10 thì được dùng máy
tính 15phút.
- Khi bị điểm kém, bố mẹ đừng mắng mà phải kèm thêm để
con học tốt hơn.
- Con chưa làm gì mẹ đã bực. Mẹ hay mắng oan con. Con cần mẹ
nhẹ nhàng hơn. Nhưng dù sao thì con vẫn tự hào về mẹ.
- Bố mẹ không nên quá mắc bệnh thành tích, không nên bắt con
điểm phẩy quá cao. Nếu điểm bình thường nên động viên.
- Con muốn mỗi buổi tối bố về nhà sớm, cùng ăn tối với
cả gia đình. Con muốn bố mẹ bớt quan tâm đến công việc
một chút để dành thời gian ở nhà với hai chị em con. Con
biết bố mẹ rất thương hai chị em con, nhưng thú thực là
cuối tuần từ đầu năm tới giờ con chưa bao giờ được đi
đâu cả (ngoài ở nhà).
- Bố mẹ hãy lắng nghe một số ý kiến của con.
- Bố mẹ nên nói em đừng bắt nạt con nữa. Con sợ nhất là
lúc nó cầm cái ô màu hồng đánh con!
- Con muốn bố mẹ giảm giờ học đàn cho con, đừng bắt con
ngày nào cũng học đàn.
- Con muốn hai tuần được đi xem phim một lần; được điểm
10 thì khao kem và chỉ mắng khi bị điểm dưới 5.
- Bố mẹ đừng bao giờ cãi nhau.
- Bố mẹ không được bênh em, phải bênh con!!!
- Bố mẹ không… sát sinh!
- Con muốn bố ở bên con và mẹ nhiều hơn. Con muốn mẹ bớt
nói đi. Con muốn cô vui tính hơn.
- Con hy vọng bố mẹ sẽ mãi để con ôm nằm trong lòng của
bố mẹ và nghe những lời giảng giải vô cùng cần thiết. Con
rất thích như vậy và con sẽ thấy bố mẹ hiểu con hơn.
<center><img src="http://danluan.org/files/u1/vnm_2010_292643.jpg"
width="450" height="223" alt="vnm_2010_292643.jpg" /></center>
<em> Một học sinh đã nắn nót viết (đúng hơn là vẽ) những
nguyện vọng của mình để gửi đến bố mẹ</em>
- Con rất hài lòng về bố mẹ.
- Mong rằng bố mẹ mãi mãi như bây giờ.
- Mong bố mẹ là chỗ dựa cho con mỗi khi con có lỗi lầm gì
trong cuộc sống.
- Bố mẹ chiều chúng con ít hơn, không thì chúng con sẽ ỷ
lại mất. (chỉ là không làm hộ việc nhà, còn những cái khác
thì bố mẹ giữ nguyên quan điểm chiều chuộng ạ!)
- Con mong bố mẹ sống lâu, hạnh phúc, mạnh khoẻ.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6484), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét