Ngày 14 /5/ 1991
<strong>Hỏi</strong>: <em>Chị cho biết bị bắt vị tội gì?</em>
<strong>Đáp</strong>: Tôi mới nghe đọc lệnh mới biết.
<strong>Hỏi</strong>: <em>Thời gian vừa qua chị đi những đâu?
Với ai?</em>
<strong>Đáp</strong>: Thời gian vừa qua tôi có đi nhiều nơi.
Gần đây tôi có đi Hà Nội, cách đây 2 tuần. Khi đi bằng máy
bay, khi về bằng tàu hỏa. Tôi đi với một số người Hoa là
Bái làm bột giấy có cơ sở ở đường Trần Xuân Hòa, gần
nhà tôi, ngoài ra có 2 người Hoa, tôi không có quen. Khi về tôi
đi xe lửa có một mình.
Trước đó, cách đây 1,5 tháng, vào đầu tháng 4/1991 tôi có
đi Hà Nội với ông Năm Châu. Tôi đi xe mang biển số Minh Hải,
xe mướn của dân, xe là loại Ford màu đen, tài xế mướn tên
là Thiện. Ông Năm Châu ở số nhà 165 đường Tự Do (cũ) Thủ
Đức TP Hồ Chí Minh.
<strong>Hỏi</strong>: <em>Chị đi Hà Nội để làm gì? Gặp những
ai?</em>
<strong>Đáp</strong>: Tôi đi Hà Nội có gặp anh Tùng Giang. Anh
Năm Châu có đặt vấn đề với anh Tùng Giang là phải thay
đổi nhân sự, như đưa anh Mười Cúc làm cố vấn. đưa anh Mai
Chí Thọ ra, thay Ngoại giao, Quốc phòng, Tổ chức. Dự kiến
vận động Ba Trần thay anh Mai Chí Thọ, anh Chín Cần thay cụ
Nguyễn Đức Tâm, anh Trà thay anh Lê Đức Anh, anh Giáp thay ông
Mười Cúc.
Đợt trước tôi cùng Năm Châu ở nhà anh Lê Hoàng, thời gian
ba tuần. Anh Năm Châu vận động làm sao được ông Giáp ra
đợt này. Ngày hôm sau ở nhà anh Tùng Giang có tôi, Năm Châu,
Lê Hoàng. Anh Tùng Giang nói cách đưa anh Trà ra như thế nào.
Anh Năm Châu nói vận động Hội cựu chiến binh, Nông dân ra
ủng hộ. Nếu không được, đưa Nông dân ra với hình thức
biểu tình, thông qua cả lực lượng sinh viên, học sinh miền
Nam. Họ cho rằng những người đang làm việc là xấu. Chỉ có
họ là đàng hoàng. Tất cả mọi người đều nhất trí ý
kiến của anh Năm Châu. Ba tuần ở Hà Nội chờ cụ Giáp, tôi
không có đi đâu và thấy cuộc vận động nào như trên. Tôi
ở lại Hà Nội chờ cụ Giáp theo ý kiến của anh Năm Châu.
Trước khi về anh Năm Châu có gặp được cụ Giáp. Anh Năm
Châu có nói với anh Thanh Quảng là cố gắng gặp cụ Giáp để
vận động nhân sự theo ý anh Năm Châu. Ngoài ra tôi có đến
Lý Nam Đế gặp anh Tư Văn, Vũ Chính ở Cục Nghiên cứu.
<strong>Hỏi</strong>: <em>Riêng chị đi Hà Nội chị đã phát
biểu những gì?</em>
<strong>Đáp</strong>: Tôi có nói với họ là nếu đưa một
người ra thì phải làm cách nào. Các buổi tiếp xúc tôi đều
có ghi âm khoảng trên 10 băng, tôi đã giao cho anh Vũ Chính,
thông qua thiếu tá Tây.
Năm Châu còn vận động cho anh Võ Đông Giang thay Nguyễn Cơ
Thạch, anh Sáu Trí thay cục trưởng tình báo Bộ Quốc phòng.
Tôi biết việc anh Năm Châu đi Hà Nội là theo ý của anh Trà.
Năm Châu còn tuyên truyền cho Bùi Tín, khen Bùi Tín tốt, mới
dám đấu tranh, hiểu rất nhiều chuyện về Bộ Chính trị. Anh
Thanh Quảng nói Bùi Tín có viết thư là sẽ về, về trong khi
có đổi mới. Ông Năm Châu nói trước khi đi Pháp Bùi Tín có
gặp anh Trà, Thanh Quảng. Khi đi Hà Nội tôi có nhận 2 triệu do
thiếu tá Tây giao, còn xe mướn và trả tiền do Cục (II) trả.
Tôi có nhận 2 triệu và ký nhận với anh Tây. Anh Năm Châu
không phải chi gì vì anh đã đặt vấn đề với tôi là tôi bao
toàn bộ chuyến đi. Có lúc về đến Nha Trang xe bị hư anh Năm
Châu có chi hơn 1 trăm ngàn đồng sửa xe.
Nội dung các buổi tiếp xúc tôi ghi âm lại ở ngoài Bắc tôi
giao chú Vịnh, ở trong Nam tôi giao cho chú Tây để chuyển cho
anh Vũ Chính, theo lời Tây nói lại.
Ông Năm Châu nói là "tam đầu chế", tôi hỏi "tam đầu
chế" là gì? Anh Năm Châu nói là thay đổi anh Lê Đức Anh, Mai
Chí Thọ, Nguyễn Đức Tâm. Sau khi nắm được sự việc tôi có
viết thơ báo cho anh Mười Cúc, Võ Chí Công, Nguyễn Đức Tâm,
Tư Khương, Mai Chí Thọ, Bảy Sự.
<strong>Hỏi</strong>: <em>Những hoạt động vừa qua ở các tỉnh
miền Tây như thế nào?</em>
<strong>Đáp</strong>: Vừa qua tôi có đi cùng Năm Châu xuống Long
An gặp ông thiếu tướng Tư Thân, sau đó đi gặp Hai Mới chủ
tịch, ông Tư Chiêu là bí thư. Ông Năm Châu nói là mới đi Hà
Nội về và cũng vận động về nhân sự như là đã nói ở Hà
Nội và cũng nói phương pháp làm là vận động các đoàn thể
biểu tình gây áp lực. Ông Tư Thận nói là nếu vận động
không được thì khử từng người.
Đi Hậu Giang có gặp ông Thức, Năm Bình, Thọ ở Ban biên
tập báo Quân khu 9. Ông Năm Châu cũng vận động như trên. Ông
Năm Thức cho biết là ở Hậu Giang Hội cựu chiến binh và Hội
những người kháng chiến cũ hoạt động rất khăng khít.
Sau đó tôi đi Minh Hải gặp Hai Phong ở vật tư Minh Hải, Hai
Phong nói gài ông Mười Cúc, Lê Đức Anh xuống Minh Hải thì
buộc viết thư xin từ chức, sau đó xỉa súng bắt luôn, rồi
lên đài truyền hình, ông Năm Châu còn đi gặp ai nữa tôi
không nắm được. Sau đó đi An Giang tính gặp chủ tịch An
Giang nhưng anh này không có nhà.
Đi Cửu Long gặp Tư Cần. Năm Châu với Tư Cần có ngồi bàn
tôi không nghe rõ. Sáng hôm sau tôi hỏi anh Năm Châu nói là Tư
Cần cũng đồng ý với Năm Châu.
Đi Bến Tre gặp ông Trung, Ba Thành phó chủ tịch, Bảy Sĩ ở
Hội kháng chiến cũ. Ba Thành nói là sẽ cung cấp tư liệu về
bí thư, chủ tịch của Bến Tre cho Năm Châu.
Đi Mỹ Tho có gặp Ba Chương, Bửu Thìn chồng chị Hoàng ở
tòa án về hưu, cũng vận động như trên.
Tôi đi miền Tây đợt này có thêm chồng tôi và Năm Châu cũng
đi xe và tài xế đợt đi Hà Nội. Ở Cục có đưa cho tôi 1
triệu đồng.
Sau đợt đi miền Tây, tôi và Năm Châu đi Tây Ninh, Đồng Nai.
Ở Đồng Nai gặp ông Ba Bùi. Ông này cũng nhất trí với quan
điểm của Năm Châu. Ông Ba Bùi nói là ông Giáp, ông Trà, Ba
Trần mà ra được là thắng lợi lớn. Họ chê tất cả người
hiện nay đang còn làm việc, ủng hộ những người đã nghỉ.
Năm Châu và Ba Bùi gặp nhau khoảng 4 tiếng đồng hồ.
Năm Châu có nói là ở Thủ Đức Hội những người kháng
chiến cũ đã rã, bây giờ chỉ dựa vào Hội do thiếu tướng
Đào Sơn Tây cầm đầu. Hiện Hội đã có trên 80 người.
Ở Tây Ninh có gặp một số người cũng vận động như trên
và cũng được nhất trí nhiều.
Năm Châu nói con trai là Hồ Văn Bửu đã chuẩn bị trên 300
học sinh miền Nam sẵn sàng chết để bảo vệ ông Trà, ông
Trần.
<center> ____________________</center>
<h2>Bản viết tay của Sáu Sứ:</h2>
" Kam đoan không được tiết lộ bất cứ cơ quan cách mạng,
kả cá nhân cụ Giáp, Trà, Trần, Năm Châu. Nếu tôi vi phạm
kam kết này sẽ phản đảng, phản tổ quốc Việt Nam của tôi.
Tôi hạ quyết tâm cùng anh em an ninh bảo vệ tổ quốc và
Đảng.
Nguyễn Thị Sứ sinh ngày ....tháng .... năm 1934 tại làng Bình
Phục Nhất, quận Chợ Gạo, tỉnh Kiêng dang, trú 20 Trần Xuân
Hòa, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày
14/5/1991
Nguyễn Thị Sứ
Kính gửi thủ trưởng Vũ Chính.
An ninh bộ nội vụ muốn mượn băng của nhóm Năm Châu. Các anh
nói tôi tuyên truyền chống chánh phủ cách mạng, anh bảo với
các anh rõ các anh khẳng định tôi công tác bảo vệ Đảng,
các anh đọc lệnh bắt, các anh đề nghị tôi viết thư và
mượn hết băng anh Chính trao đổi với các anh an ninh bộ nội
vụ đường Võ Thị Sáu 154 ĐT 999001
Nguyễn Thị Sứ - X6
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6465), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét