khách.
Bỏ tờ báo xuống baga xe, tháo dép để lên chặn tờ báo lại.
- Người xưa nói người điên cởi truồng để cho người khôn
xấu hổ!
- Đúng chứ sao?
- Việt Nam mình đâu phải vậy?
- Bậy à, mày văn hóa a,b,c cũng bày đặt chữ nghĩa?
- Tui hỏi ông nha, Bác Tô Hô tỉnh trưởng Hà Giang đấy, ông
ấy có bằng tiến sỹ hay thạc sỹ gì gì đấy.
- cái thá, tiến sỹ, thạc sỹ như ổng không đáng xách dép cho
những người văn hóa như ta, hì hì biết đọc biết viết
thôi.
- hi, tướng mạo, phong thái của ổng, đúng là... dòng dõi
triều đình... đúng hệ.
- Thứ loại người như ổng phải trảm về cái tội cởi
truồng để cho người Việt Nam xấu hổ.
- Hi, Năm Cam tử hình, đồng bọn Năm Huy khỏe re[...]
Vâng! Chuyện của hai người chạy xe honda ôm, nghe mà đau quá,
nhục nhã quá, tủi nhục cho người việt Nam ta, nhất là những
con em Việt đang sinh sống tại các nước văn minh.
Năm 1992 của thế kỷ trước, tôi có việc phải gặp tiến sỹ
nghiên cứu xã hội, khi ấy anh là chủ nhiêm ban xã hội học
thành phố, hiện nay anh là trưởng khoa đô thị và các vấn
đề XH trường ĐH. Tôi cần số liệu về mãi dâm trên địa
bàn TP, sau một hồi trò chuyện, anh cho tôi dữ liệu, 1,5 trang
giấy A4, con số hàng ngàn kia, làm tôi muốn vỡ tung lồng ngực
ra, trong một ngàn bé gái bán cái "ngàn vàng" người mua, không
ngoài ai khác là các đồng chí lãnh đạo (trong thâm cung người
ta nói với nhau là: xóa đói giảm nghèo, khoa học lắm đấy,
nhả khí tống hỏa ra để giải độc cơ thể, tăng thêm sức
khỏe để mà phục vụ lâu dài chứ...). Sau đó chúng tôi đóng
trong vai những chức sắc... đi dự chiêu đãi, hơn một chục
lần có mặt trong phái đoàn "tăng ba" tôi đã phải sững
người ra và quá là hãi hùng không tin vào sự thật, khi ấy
cũng đã có nhiều dư luận về chuyện các chức sắc với các
nữ sinh viên trường múa Hà Nội. Sau này các vụ mua dâm của
một giám đốc ngành in thành phố và vụ Lương Quốc Dũng phó
chủ nhiệm UBTDTT quốc gia, tôi cũng chưa hoàn tin là các lãnh
đạo Đảng VCS thế này? Năm 2005 tham dự lớp tập huấn tại
Hà Nội,cùng đi với 3 người bạn học ngày xưa, họ là sếp
còn tôi chỉ là kẻ đóm điếu, không phân công mà giữa tôi
và ba người bạn đã có sự ngầm hiểu, chuyện vào lớp,
tiếp thu, ghi bài là tôi, còn chuyện đi khám phá, tìm nơi...
phóng đãng là các sếp, sau những buổi rong ruổi phố
phường... đi thực tế, tôi thực hiện tìm hiểu đến 80%, và
tôi đã phải tin.
Chuyện chủ tịch Tô... là muôn thủa, ăn cắp công quỹ, hiếp
đáp dân, hãm hại người tài, đố kỵ (kể cả triệt tiêu)
người giỏi, ăn chơi sa đọa... căn bênh ung thư đã vào giai
đoạn cuối rồi, triệt tiêu thứ bệnh này thì y học đã
phải bó tay, nhưng chắc chắn là nhân dân Việt Nam sẽ trị
được.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5968), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét