nhà văn. (Sở dĩ mình gọi là các "bác" vì hình như hơn 60%
Hội viên đã quá ngưỡng lục tuần.) Chưa có hội nghề
nghiệp nào ở nước mình lại mang đến cho Hội viên của mình
nhiều danh lợi, bổng lộc như thế. Cũng chưa có Đại hội
của Hội nghề nghiệp nào mà thu hút được sự quan tâm chú ý
của mọi tầng lớp, tốn nhiều giấy mực của cả báo giấy
lẫn báo mạng như vậy.
Phàm những người cầm bút, có dăm ba cuốn sách, vài chục bài
thơ đăng rải rác trên các báo, tạp chí, đặc san… hầu như
ai cũng muốn được gọi là "NHÀ" hoặc "SĨ". Danh thiếp
có chữ "nhà thơ/ nhà văn/ văn sĩ/ thi sĩ/ họa sĩ/ nhạc
sĩ" còn ep-phê gấp mấy lần học vị Cử nhân, thạc sĩ,
tiến sĩ. Tắc đường, cả ki-lô-met xe cắn đuôi nhau, có thẻ
nhà báo, nhà văn, nhà thơ, thể nào cũng được vượt đèn
đỏ. Chẳng nói đâu xa xôi, xe chở các nhà văn đi dự Đại
hội có xe cảnh sát hụ còi dẹp đường. Nếu tấm thẻ Hội
viên HNV mà không mang lại cho chủ nhân của nó danh giá và sự
ngưỡng mộ của toàn xã hội thì chắc hẳn người ta đã
không bằng mọi cách chen chân vào Ngôi đền đã có cả nghìn
tín đồ đang hành lễ.
Danh đã vậy, "Lợi" do Hội mang lại cho Hội viên của mình
cũng không kém phần hấp dẫn. Nhà văn có Thẻ sẽ được tham
dự trại sáng tác, được đi tham quan du lịch nước ngoài,
được hỗ trợ sáng tác, được hội nghị, hội thảo, phong
bao… Đấy là chưa kể được các tờ báo o bế, đặt bài
thường xuyên và trả nhuận bút cao. Không hiểu bao nhiêu trong
số hơn ba trăm vị được đề cử bào BCH HNV khóa VIII lăn tăn
nghĩ đến nguồn ngân sách 20 tỷ mỗi năm…
Tuy nhiên, ngoài các nhà văn cần HNV thì cơ quan rót tiền cho HNV
cũng cần HNV. Nếu không cần nhau thì chẳng ai lại bỏ ra một
số tiền như vậy để Hội nuôi Hội viên một cách "lay
lắt" như thế. Hai mươi tỷ mỗi năm thì lớn, nhưng nếu đem
chia trung bình cho cả ngàn người lại chẳng đáng bao nhiêu.
Nhất là khi các nhà văn nước mình đã quen với việc
"Sướng nhờ lông" (Sống nhờ lương) chứ không bằng nhuận
bút tác phẩm. Còn lý do vì sao lại cần nhau thì chắc cũng
vẫn dựa trên nguyên tắc "ông đưa chân giò, bà thò chai
rượu".
<h2>Thế HỘI NHÀ VĂN CẦN AI?</h2>
Tất nhiên, hội cần người viết. Nhưng hơn cả, Hội cần
những người có tâm, thực tài. Xem ra số này chiếm tỷ lệ
hơi khiêm tốn trong Hội hiện nay. Một số người Hội cần
nhưng tiếc thay họ lại không cần Hội.
Ngoài ra, Hội còn cần đến những người chẳng có liên quan
đến văn chương: Đấy là những người đóng thuế. Người
đóng thuế đóng thuế, mua sách, đọc sách, tôn vinh các nhà
văn. Nhưng nói thật với các bác trong HNV, chúng em KHÔNG CẦN
HỘI NHÀ VĂN. Chúng em chỉ CẦN TÁC PHẨM CÓ CHẤT LƯỢNG!
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5986), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét