25/5/2010 thế là đã được khởi tố vụ án, khởi tố bị can,
tước danh hiệu Công an Nhân dân, bắt tạm giam 4 tháng đối
với Nguyễn Mạnh Thư, nguyên chiến sỹ Công An huyện Tĩnh Gia,
người mà khẩu súng của anh ta đã nổ làm chết người trong
đám dân phản đối cản trở san lấp mặt bằng cho nhà máy
lọc dầu Nghi Sơn.
Án tại hồ sơ, tội danh thế nào là việc của Tố tụng, rồi
sẽ rõ, Toà chưa ra bản án, chưa hết thời hạn kháng cáo,
khoan nói ai là tội phạm.
Nhà nước sinh ra Công An để làm nòng cốt bảo vệ An ninh
Chính trị và Trật tự An toàn Xã hội trong cái thế trận An
ninh Nhân dân, và hễ có việc cần thì Công An phải làm, làm
thì phải xả thân, quy trình có rồi, làm đúng và hiệu quả
thì được khen, làm sai thì lo mà chịu lấy.
Cái vụ giải toả đất vừa rồi cũng thế, từ việc nắm
tình hình tâm tư dư luận trong dân, cho đến việc có tụ tập
đông người cản trở hay gây rối gì gì đó, thì ra dẹp cũng
là việc của mấy tay Công An, còn là việc của ai nữa.
Vốn là chuyện đất đai nghe nhàm tai mấy chục năm nay rồi,
đâu đâu cũng nghe chuyện đền bù giải phóng mặt bằng, giả
dụ, việc quy hoạch, đền bù được cho là hợp lý, được
lòng dân, không kể được lòng bọn ngoan cố thủ đoạn, thì
Công An cũng chẳng có được công trạng gì lắm ở cái thành
tích ý Đảng lòng dân về đất đai đó.
Nhưng, giả dụ vừa rồi, việc quy hoạch có vấn đề, bồi
thường có vấn đề, thậm chí (xin lỗi) khuất tất có "anh
THAM VĂN NHŨNG", thì cũng nói luôn giùm "mấy tay Công An" một
câu cho vuông:
<em>"Thưa bà con, mấy cái vụ đất đai dự án này từ Bắc chí
Nam, từ quy hoạch đến đền bù, từ khi được lệnh cho đến
khi làm xong cái việc dẹp trật tự, thì Công An không có
hưởng lợi một cắc một xu nào từ đó cả, họ ra quân là
vì trách nhiệm, nhiệm vụ đuợc giao. Ai đó mà lỡ bị thương
thì nằm viện miễn phí, thêm cái giấy khen và mấy trăm ngàn
đồng động viên. Tinh thần công việc mới đáng quý.</em>
<em>Lỡ sau này có vụ hy hữu nào đó có dấu hiệu tham nhũng,
thì ai tham ai nhũng không biết, chứ Công An không có "liếm"
một tẹo nào đâu"</em>.
Thế nên, sau cái vụ Nghi Sơn này, Công An họ sẽ nghĩ thế nào
nếu lần sau phải đi dẹp mấy cái vụ mất trật tự này; khi
thực thi nhiệm vụ, nếu làm "nhu nhược" thì Công An còn ra cái
thể thống gì nữa, nhưng nếu làm mạnh lên cương quyết theo
đứng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn thì ai dám sự cố
nghề nghiệp không xảy ra.
Cơ gì, mấy việc chống bọn cướp, bọn buôn người, bọn
tội phạm ma tuý... thì cứ hễ thừa thắng mà xông lên, có
sự cố nghề nghiệp âu cũng là chuyện được chính sách pháp
luật bảo vệ, được dân tin yêu và thông cảm.
Song, vấn đề đất đai dự án thì quá nhạy cảm, giải quyết
không khéo sinh chuyện Chính trị như chơi, khi sự cố nghề
nghiệp không may xảy ra nếu có được giải quyết theo hướng
nào thì Công An cũng chịu thiệt; hoặc là không được lòng dư
luận nhân dân, hoặc là Công An lãnh đủ.
Mà nói về Công An ấy mà, ai có người quen, có bạn bè, có con
em.... ở cái bộ phận Công An chuyên dẹp Trật tự mấy vụ
gây rối Trật tự công cộng mới hay, họ cũng là người mà
đa số trong số họ khi về với đời sống thường nhật, cũng
vất vả, thiếu thốn bộn bề, với đồng lương cứng nhắc
cũng không thể làm thêm gì được cho thu nhập gia đình vì
thời gian thường trực ngoài giờ Hành chính ở Cơ quan họ là
rất nhiều. Nhất là các tỉnh miền Trung và đồng bằng, Trung
du Bắc Bộ, ai đó làm Công An mà giàu thì thiểu số thôi, còn
lại đa số là cũng lắm nỗi lo toan cho đời sống cơm áo gia
đình.
Vậy phải có hướng giải quyết như thế nào, không thì ai dám
chắc về tâm lý đối với những Cán bộ, Chiến sỹ Công An
cho sau này khi đảm nhận những vụ việc tựa như Nghi Sơn vừa
rồi là yên tâm thực hiện nhiệm khi Nhà nước giao phó.
Nguy cơ đó chứ chẳng ngoa.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5222), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét