Kính thưa các loại đồng... chí, đồng rận, đồng hồ, đồng
ruộng... và cả đồng tiền!
Tui! Hồ cẩm Lai - Đại biểu tự nhận, tự phong, tự cử, tự
bầu (Đây là phát huy truyền thống tự phát, tự giác, chứ
không có đảng nào cử, dân nào bầu hết á! Khỏi điều tra
xem tui có liên hệ với ai chi cho mắc công bắt tụi con nít
đóng vai xe ôm dầu mưa dãi nắng, tốn tiền ngân sách trả
lương). Cũng không phải là chức mua quyền bán (vì tui không
thể tự mình mua, tự mình bán được. Nhưng đừng có mà mơ
bày đặt ra cái thể chế nào khác để truất quyền lãnh đạo
muôn năm của tui được). Muốn tham gia họp QH để phát huy
sáng kiến, đề xuất thêm dự án vĩ mô, khai thác hết khả
năng tiềm tàng của cái mớ IQ, EQ bỗng nhiên tăng vọt trong
một giấc ngủ trưa của tui (không cần chứng nhận bằng các
loại bằng cấp giả tạo hay mua bán, vì đã có các đồng chí
đại biểu khác chứng nhận IQ của người VN rất cao). Nhưng
vì không được dùng tiền ngân sách để đi máy bay, ở khách
sạn, ăn nhà hàng, nhận phong bì... như các ĐB chính thức khác.
Cũng không được thế lực thù địch hải ngoại gởi ngoại
tệ ủng hộ (may hồn! Không thì chỉ nghe chửi cũng đủ bị
thối lỗ tai, viêm màn nhĩ). Các tôn giáo, dân oan lại càng
không tín nhiệm... nên tui phải dự họp online qua màn hình 17
inch.
Xin báo cáo là tui đã nhấn nút thông qua tất cả các dự án
hậu khả thi tiền tỉ của các vị, từ dời đô đến mua tàu
cao tốc phóng vào tương lai... Nên để cho công bình các vị
cũng phải nhấn nút thông qua dự án có tầm vĩ mô của tui,
như vậy mới là con người của xã hội dân chủ công bằng
văn minh...
Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, sau khi tán thành dự án
dời đô, tui xin đề xuất dự án đổi tên nước.
Riêng vấn đề này tui xin phát biểu ngoài lề là: Dư luận
trong quần chúng nghi ngờ đây là dự án đầu cơ, đẩy giá
bất động sản thu lợi riêng, mà không biết đó là vấn đề
phong thủy, phải bảo vệ long mạch (một bí mật quốc gia),
nhắc các vị rằng việc dời đô bao giờ cũng phải kèm theo
việc đổi tên nước. Nên nhân tiện các vị tính chuyện dời
đô, tui mới mạo muội đưa mơ ước của mình thành dự án,
để các vị tiện việc thông qua luôn một thể.
Việc chọn tên nước sao cho hay, cho đủ ngũ hành tương hỗ...
là việc rất ư trọng đại. Đây là những lý do tui mơ ước
việc đổi tên nước:
Nước ta tuy là một nước nhỏ, nhưng rất ư nổi tiếng. Pháp
Mỹ nghe đến phải kiêng dè! Ở Úc là chuyên gia hàng trắng,
ở Anh là nông dân trồng cỏ công nghệ cao. Hàn quốc, Đài Loan
đều biết tiếng phụ nữ ba đảm. Nhật bản khiếp vía tài
ảo thuật, Malaisia, Dubai lao động cần cù rẻ mạt... Chưa kể
khá nhiều nữ doanh nhân thành đạt bằng cách kinh doanh vốn
tự có, khiến nhiều ông quyết chí đánh thức tất cả các
nàng tiên dậy!
Với rất nhiều tai tiếng đáng tự hào (cương quyết không
được nhục nhã) đã tạm nêu trên, rất nhiều quí ông bà có
dịp đi công tác, tham quan nước ngoài có nhu cầu đổi tên
nước (một cái tên thật mới, thật lạ, mang âm hưởng châu
Phi, châu Úc... gì gì đó cũng được, miễn đọc nó trong giấy
thông hành không ai có thể liên tưởng đến một quốc gia...
châu Á), để giữ vững lập trường cương quyết tự hào, mà
vẫn không phải dối trá nhận vơ một dân tộc khác, thì việc
đổi tên nước là rất ư cấp thiết.
Để vô hiệu hóa một số hợp đồng kinh tế đã ký vào thời
kỳ dĩ vãng với tên nước cũ, thì việc đổi tên nước sẽ
là một thuận lợi trong việc cãi chày cãi cối trong hiện
tại. Cho cái tụi lừa đảo cha ông ta ôm mớ hợp đồng thành
giấy lộn đem bán ve chai.
Là một người có chỉ số IQ cao ngang tầm các nước có tàu
cao tốc, tôi nhớ trong lịch sử nước ta đã có lần nhà Hồ
dời đô và đổi tên nước là Đại ngu. Bây giờ cũng là
thời đại nhà Hồ (bên nước ông anh họ), ta cũng nên dời
đô rồi đặt tên nước là Đại Đần (cho nó giống giống
với thời trước, thế là vẫn giữ được văn hóa cội
nguồn).
Cả hội nghị vỗ tay rần rần, bấm nút ủng hộ, nhất trí
100%. Thừa thắng xông lên, Hồ đại biểu tui đề nghị thêm
một dự án mới: Tàu cao tốc là để tăng cường phương tiện
giao thông nhằm giảm bớt tình trạng kẹt xe ở nội ô (!),
dành cho người nghèo, ít tiền... Ta nên có dự án máy bay cá
nhân, đầu tiên là trang bị cho các vị đại biểu, cán bộ...
để tiết kiệm thời gian di chuyển. Sau đó sẽ đầu tư thêm
Boing, AirBus... các loại để đưa đón học sinh, công nhân...
Với dự án này ta sẽ giải quyết được cùng lúc tất cả
các vấn đề... Và trên hết là vượt mặt tất cả các nước
có tàu cao tốc...
<em><strong>Pằng pằng... ầm ầm...</strong></em>
Mẹ ơi! Sét đánh! Giật mình, tỉnh cả người! Điện cúp, màn
hình tối thui. Ngủ gật giữa trưa! May chưa cháy hết máy móc.
Trời ơi! Đánh thức tui mần chi? Để cho tui mơ chút cho đã
cái đời chút đi.
Có ngon thì Pằng pằng... ầm ầm chỗ mấy ông ngồi dưới
đất nói chuyện trên trời. Chỗ mấy người mơ giữa ban ngày,
mắt mở trừng trừng mà nói như người ta nói mớ.
Đánh thức mấy ổng dậy dùm đi.
Hay là đánh thẳng vô đầu cho nó giảm bớt đủ thứ chỉ số
đang tăng cao... như bị trời đánh.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5365), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét