Mẹ Nấm - Thư gửi bạn ta

Bạn thân mến,

Hôm qua lúc mình viết lá thư gửi Nguyễn Mạnh Thư xong, mình
được biết là bạn cũng có đọc, và bạn phán một câu thế
này: "<em>Để súng cước cò chỉ là lỡ tay, mấy đứa chống
người thi hành công vụ ngu thì chết</em>".

Mình nghe xong, chẳng biết nói gì luôn.

Sinh mạng của con người, đối với bạn rẻ vậy sao? Mạng
sống của một đứa trẻ, cuộc đời của một người đàn
ông, và tương lai của nhiều gia đình khác không là gì trong
mắt bạn sao?

Nếu quả thật câu nói đó thoát ra từ miệng bạn, thì hẳn
là phần con trong bạn đã ăn thịt mất phần người rồi bạn
ạ!

Bạn có bao giờ thử đặt mình vào địa vị của những con
người đó chưa?
Hẳn là không bao giờ, bởi bạn đang tin vào sự hậu thuẫn
của bộ máy quyền lực và hệ thống luật pháp đằng sau bạn
sẽ là lá chắn vững chải nhất cho bạn.

Báo chí viết quá nhiều về câu chuyện ở Nghi Sơn, tôi sẽ
không nhắc lại nữa, tôi chỉ muốn hỏi bạn rằng:

1. Nếu các chủ trương chính sách và phương án bàn giao, giải
phóng mặt bằng là khả thi, là không xâm phạm đến quyền
lợi của người dân, thì họ có tụ tập lại để phản đối
hay không?

Xin thưa, với bạn, trong khả năng hiểu biết và những trải
nghiệm của tôi, đã có quá nhiều dự án quy hoạch không nhắm
đến mục đích tốt đẹp vì cộng đồng dân cư sẽ tái
thiết, mà chỉ nhằm phục vụ cho lợi ích ngắn hạn của một
nhóm người, hoặc một số người có khả năng chung chi cao.
Đó là sự thật, không thể chối cãi.

Tôi nhớ tôi đã từng nói với bạn, việc các bạn cầm dùi
cui, súng hơi cay và mang khiên đứng dàn hàng ở những lần
giải toả, chẳng khác gì bọn cường hào, ác bá bảo vệ
địa chủ thời phong kiến mà lịch sử do những người huấn
luyện các bạn đã viết lại để phê phán, lên án chế độ
xưa.

Bạn chỉ cho tôi thấy rằng, đâu phải dân nó hiền, nó cũng
kéo đến đập phá nhà người ta, cũng làm loạn cả lên đó
thôi.

Không có lửa, làm sao có khói?

"<em>Ai cản trở thi công thì bắn, tôi chịu trách nhiệm</em>" -
ông Lê Trọng Hồng - chủ tịch xã Tĩnh Gia đã tuyên bố như
thế. Và khi máu chảy, có người thiệt mạng, thì sự phẫn
nộ của người dân dành cho người chịu trách nhiệm như ông
Hồng không phải là không có cơ sở hay sao?

Những người như ông Hồng, với những tuyên bố hùng hồn về
hai chữ trách nhiệm như thế sẽ chẳng bao giờ biết được
trách nhiệm có nghĩa là gì đâu bạn ạ.

Cũng như bạn, ông ta sẽ chỉ là những con robot, những cỗ máy
đã được lập trình sẵn, với một chút chức vị và quyền
lợi được trao sẽ sẵn sàng giẫm đạp lên tất cả. Những
con người như thế sẽ chỉ đi đúng có một con đường đã
được chỉ đạo, sẽ không ai dám bước chệch ra khỏi lối
đi đó bởi sợ sẽ bị hụt chân và mất đi tất cả.

Những con người huấn luyện bạn đã đào tạo ra những sản
phẩm như ông Hồng, đã tạo ra một lực lượng người máy
tàn bạo, sẵn sàng nghiền nát cả dân tộc này, nếu họ có ý
đồ chống lại chế độ???

Cái chế độ mà những người lãnh đạo đã im lặng và quỳ
luỵ trước kẻ thù trăm mưu ngàn kế nuôi đầy dã tâm lấn
chiếm đất nước mình, lại có thể sẵn sàng đàn áp và xả
súng vào nhân dân mình. Liệu nó có thực quang vinh và vĩ đại,
như những gì bạn được nhồi nhét vào đầu hay không?

Bạn thân mến,

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao chúng ta khác biệt nhau đến vậy.

Một người tốt thì không thể thấy điều sai mà vẫn nhắm
mắt làm ngơ vì lý do nghề nghiệp. Một người thông minh thì
không thể tiếp tục theo đuổi lý tưởng của mình một cách
mù quáng.

Và một con người thật sự, thì khi thấy đồng loại bị đau,
họ không thể dửng dưng và vô cảm đến tàn nhẫn như thế
được.

Bạn thân mến,

Chúng ta được cha mẹ sinh ra vốn lành lặn và khoẻ mạnh,
vậy hà cớ gì bạn lại chấp nhận một cuộc đời bị
khuyết mất khả năng nhận thức, và một trái tim mất đi
thiên chức yêu thương?

Bạn đã từng hỏi tôi rằng, có gì khác giữa hai khái niệm:
sống - và - tồn tại?

Nay xin được trả lời bạn rằng:

- Sống là được làm đúng những gì mình thích, mình mơ ước,
mình khao khát.

- Tồn tại là duy trì sự có mặt ở cuộc đời này để thực
hiện ước mơ của những kẻ khác.

Sống - hay là - tồn tại, bạn chọn đi bạn nhé!

<em>mẹ Nấm</em>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5300), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét