tìm kiếm quốc gia mặt dày nhất hành tinh.</em>
Cứ 4 năm một lần, liên đoàn MADA lại tổ chức World Cup. Năm
nay MADA World cup được tổ chức ở Bắc Phi. Cuộc thi năm nay
gồm 32 đội, chia làm 8 bảng. Mỗi bảng lấy 2 đội vào tranh
thi loại trực tiếp. Tất nhiên, nước Vệ cũng tham dự và là
một trong những ứng cử viên hàng đầu.
Nước Vệ nằm trong bảng tương đối nhẹ. Với vài đòn đơn
giản, nước Vệ dễ dàng đứng đầu bảng. Trận thứ nhất,
với pha ghi bàn của tiền đạo xăng dầu, dùng kỹ thuật
"<em>xăng thế giới tăng thì tao tăng ngay lập tức. Xăng thế
giới giảm thì tao giảm từ từ vì phải bán hết hàng tồn
từ giá cũ</em>" nước Vệ thắng nhanh đối thủ. Trận thứ
hai, người lập công cho nước Vệ là tiền vệ điên nặng. Anh
vượt qua 3 hậu vệ đối phương bằng cách tăng giá cho phù
hợp thị trường, mặc dù anh vẫn có tiền đầu tư bất
động sản. Trận cuối, đối thủ cầm cự khá lâu, đến phút
89, nước Vệ ghi bàn quyết định. Người lập công là một
cán bộ xã, anh đã ăn chặn tiền người nghèo nhưng khi báo
chí hỏi thì anh trả lời sợ người nghèo xài hết nên giữ
dùm. Cả hàng phòng thủ đội bạn không thể ngờ cầu thủ
nước Vệ mặt dày đến thế. Vệ lọt vào vòng trực tiếp
1/16.
<div class="boxright300"><img src="/files/u1/sub01/379185117_a321b077ea.jpg"
width="500" height="375" alt="379185117_a321b077ea.jpg" /><div
class="textholder">Tiếng tăm nước Vệ lừng lẫy vì mặt dày và
vô cảm...</div></div>
Các đội một khi đã vượt qua vòng này thì mặt đều
dày vào loại có số má. Nhưng kết quả sau cùng không có gì
bất ngờ. Đội Vệ một lần nữa đè bẹp đối thủ đến 3
bàn không gỡ. Bàn thứ nhất do Vedan ghi. Một mình anh đã làm
nông dân 3 tỉnh DoNa, Bari và Sago điêu đứng. Thế nhưng mặc
cho báo chí, hội nông dân kêu ầm trời, anh vẫn cương quyết
lờ việc đền bù. Người góp công lớn vào bàn thắng của
anh, tất nhiên là các quan chức tham gia sự việc. Người nâng
tỉ số cho Vệ là danh thủ cấp nước. Anh này quản lý nước
thất thoát tùm lum nhưng mặt anh dày đến nỗi anh tăng giá
nước để bù vào chính phần thất thoát mà anh có trách nhiệm
quản lý. Người khép lại chiến thắng giòn giã cho đội Vệ
lại là anh xăng dầu. Ở vòng loại, mọi người vẫn chưa
thấy hết khả năng của anh. Anh ghi điểm bằng kỹ thuật
"giả điếc" rất hay. Anh la làng cho cả nước nghe là lỗ,
nhưng kết quả thanh tra thì anh lời. Nhưng anh là dạng mặt dày
thuộc loại "hàng khủng" nên chẳng hề mắc cỡ. Anh bày ra
các trò công khai giá xăng ra vẻ lương thiện, thực chất thì
toàn trò ma. Người tiêu dùng mua một lít xăng thì một cách
tự động đã đóng góp (bắt buộc) 300 đồng vào quỹ bình
ổn giá xăng phòng khi giá thế giới biến động cao bất
thường. Thực tế, số tiền đó làm tăng thêm lợi nhuận của
cầu thủ này.
Sau khi vượt qua vòng 1/16 một cách thuyết phục, Vệ đương
nhiên trở thành Ứng cử viên số 1, Vệ hiên ngang bước vào
tứ kết. Đối thủ của Vệ cũng là một cường quốc về
Mada. Họ thử thi da mặt với da heo. Có thể tưởng tượng
không? Họ lấy một con dao rạch thủng da heo xong rạch da mặt
họ, thế mà dao quằn. Trọng tài xanh mặt nhưng các cầu thủ
Vệ chỉ cười khẩy. Họ chiếu cảnh chạy chức chạy quyền
lên màn hình cho trọng tài xem. Cảnh này diễn ra từ năm này
qua năm khác, diễn ra trên khắp nước Vệ. Khi trọng tài hỏi
tại sao không dẹp thì họ cười "<em>có ai báo đâu mà
dẹp</em>". Đối thủ của Vệ nghe xong tự động xin thua,
nhường cho Vệ vào bán kết.
Với thành tích lọt vào bán kết, các cầu thủ nước Vệ
được thưởng lớn. Ngoài tiền mặt thì họ còn được hứa
sẽ được giữ các vị trí quan trọng sau đợt cơ cấu sắp
diễn ra. Điều này càng kích thích cầu thủ Vệ Mada hơn nữa.
Lúc này tỉ lệ thắng cược cho Vệ vô địch chỉ còn 2 ăn 3,
một tỷ lệ thấp nhất lịch sử…
(vào vòng bán kết – để tăng thêm phần hấp dẫn, xin các
bạn dự đoán)
<strong>TB:</strong> Chúc tất cả bạn đọc dân luận một tháng
ăn bóng đá, ngủ bóng đá, và tạm quên những chuyện mặt dày
ngoài xã hội.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5377), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét