bới móc đời tư, nhục mạ... những blogger viết bài tố cáo
những việc làm tùy tiện và trái pháp luật của nhà cầm
quyền, tự nhiên thấy nhụt chí. Nằm suy nghĩ mãi mới tìm ra
giải pháp như sau:
Trước khi mở một blog mới, nếu có ý định góp ý với chính
quyền, đấu tranh cho một xã hội dân chủ và văn minh hơn, thì
phải "tự thú" trước như sau:
<div class="special_quote">Kính thưa các đồng chí (và đồng bào
trong và ngoài nước),
Tôi, Nguyễn Văn A, nay dự định viết một trang blog để góp ý
với chính quyền về những mặt yếu kém, nạn tham nhũng tràn
làn, tệ nạn xã hội... góp một phần nhỏ nhoi trong công cuộc
xây dựng đất nước.
Xin nói trước với các đồng chí (và đồng bào), tôi cũng là
người phàm, mắt thịt như các đồng chí, cũng có những lỗi
lầm trong quá khứ. Những lỗi lầm đó là: cãi nhau, đánh nhau
với bạn bè do bất đồng, tính qua nóng nảy không kìm chế
nên đôi lúc có nói xấu bạn bè. Trước đây, thỉnh thoảng
tôi có đi bia ôm, gái gú... ở một số nhà hàng bia ôm, vũ
trường vì công việc. Đó không phải là bản chất của tôi,
nhưng do khách hàng của tôi là những người rất thích cái
"khoản đó" nên đành phải chiều họ. Vả lại, hồi trẻ, vì
sức "trai" rất mạnh, nên cái khoản "bồ bịch", "trai gái" tôi
cũng rất mạnh. Nên có lẽ do vô tình đã gây ra một số ân
oán với các cô gái tôi yêu (phần lớn do hiểu lầm). Thời
còn học sinh tôi cũng hay bồ bịch, yêu đương lăng nhăng... Cho
nên, không biết những việc làm trước đây có gây thù hằn
gì với một số chị em hay không.
Trước đây, tôi cũng hối lộ cán bộ hải quan, hối lộ cán
bộ thuế... để việc kinh doanh được trót lọt. Nếu không
hối lộ thì sẽ bị phá sản (là cái chắc) vì đất nước
này không hối lộ thì không sống được. Ngoài ra, tôi cũng
hối lộ cho các thầy hiệu trưởng các trường để con tôi
được nhận vào học những trường điểm, trường chuyên...
Tôi còn hối lộ cảnh sát giao thông để cho xe tải nặng chở
hàng công ty vào đường cấm thay vì xin phép đàng hoàng (mà có
xin chắc cũng phải hối lộ mới qua được).
Nay vì thấy những việc làm của mình trước kia đã góp phần
đẩy đất nước này đến bờ vực thẳm nên đã tự thức
tỉnh mình, mong góp một chút công sức, sửa chữa lỗi lầm mà
làm lại từ đầu. Hôm nay có ý định viết một trang blog tố
cáo tham nhũng, những việc làm sai trái của các quan chức chính
quyền. Tôi cũng sẽ góp ý một số việc mà tôi cảm thấy
chướng tai gai mắt nhằm thúc đẩy xã hội tiến bộ hơn.
Trên đây là những "lỗi lầm" mà tôi đã liệt kê. Nếu có
thiếu phần nào, xin các đồng chí cho tôi biết bằng cách
viết email cho tôi. Tôi rất chân thành cảm ơn các đồng chí.
Kính mong các đồng chí (công an) đừng viết về đời tư hoặc
những "lỗi lầm" của tôi nữa, vì tôi đã "tự thú" hết ở
trên rồi. Nếu sau này, các đồng chí còn cố tình bươi móc
đời tư của tôi ra mà viết thì tôi sẽ xem các đồng chí
(công an) có ý đồ nhục mạ, trả thù cá nhân vặt vãnh. Làm
như vậy, nếu nhân danh nhà nước thì nhà nước này thật
không xứng tầm. Còn nếu nhân danh cá nhân, thì vui lòng lên Web
tranh luận trực tiếp, công khai, đừng dựa hơi vào các tờ
bào "lề phải" để bôi nhọ tôi nhé.
Trân trọng kính chào.
Nguyễn Văn ABC</div>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5285), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét