của lực lượng vũ trang nhân dân. Kpă Klơng người dân tộc
Gia Rai, tỉnh Kon Tum, nổi tiếng với biệt tài "<em>bắn xuyên
táo</em>" tức chỉ với một viên đạn có thể gây sát thương
nhiều người. Thuở nhỏ, khi còn học phổ thông, tôi có
được cô giáo giảng về nhân vật này. Đại khái dù tuổi
còn nhỏ nhưng Kpă Klơng đã thiết tha tham gia vào du kích để
giết giặc Mỹ và nhờ tài bắn xuyên táo mà ông (theo Bách khoa
toàn thư của chính phủ Việt Nam thì Kpă Klơng sinh năm 1948)
đã được tuyển vào du kích.
Nếu bạn chưa từng nghe qua cụm từ bắn xuyên táo hoặc chưa
từng biết về Kpă Klơng thì tôi sẽ mạn phép giải thích nhanh
như thế này. Giống như lấy cây kim đâm xuyên qua một xấp
giấy. Bởi kim nhọn và giấy xếp trên cùng một hàng nên kim
có thể xuyên một lần qua nhiều tờ. Với một viên đạn bắn
thẳng vào 3, 4, 5... người cùng đứng xếp hàng thì khả năng
là viên đạn sẽ có thể xuyên qua nhiều hơn một người.
Tương truyền rằng trong lần ra quân đầu tiên, Kpă Klơng chỉ
dùng 2 viên đạn mà bắn chết 7 người và làm bị thương một
người nữa.
Quả thật, thuở ấy, như một chú nhóc hiếu động vẫn
thường xách giàn thun đi bắn thằn lằn, rắn mối, tôi khoái
anh chàng Kpă Klơng quá. Một viên đạn mà hạ sát 3 người
đâu phải chuyện đùa. Sách có câu "nhất tiễn song điêu",
"một tên hai đích". Ở đây tới 3 lận. Quá dữ! Thế nhưng khi
lớn hơn, ngồi nghĩ lại mới thấy câu chuyện này có quá
nhiều thứ để bàn.
Theo những tài liệu hiếm hoi về nhân vật này thì để giết 7
người lính, Kpă Klơng đã phục kích cách nơi đối thủ dàn
quân 5m. 5m, bắn 2 phát mà không bị phát hiện, không bị tóm
thì kể cũng đáng gọi là thiên tài hoặc chí ít cũng vì đội
quân kia quá dở. Nghĩ theo một góc khác thì con nít chi mà...
quỷ quá vậy? Mới 13 tuổi đã biết giết người. Và dù giải
thích thế nào thì tôi cũng cực lực phản đối chuyện sử
dụng lao động trẻ em chứ đừng nói chi tới chuyện đẩy các
em vào vùng lửa đạn. Chuyện Trần Quốc Toản tôi cũng không
thích. Nói chung, theo tôi, trẻ con nên được chăm sóc, che chở,
bảo vệ chứ không được phép để các em xuất hiện ở
chiến trường dù với bất cứ lý do gì.
<div class="boxright220"><img
src="http://thanhtra.com.vn/Portals/0/VanTrien/Van%20hoa/ban5.jpg" /><div
class="textholder">Vết đạn trên người em Dũng (Ảnh: báo Thanh
Tra)</div></div>
Tạm khép lại câu chuyện về Kpă Klơng ở đó. Giờ nói đến
chuyện nổ súng chết người tại công trường khu kinh tế Nghi
Sơn, Thanh Hóa. Theo <a
href="http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/381048/Bat-tam-giam-nguoi-no-sung-o-khu-kinh-te-Nghi-Son.html">bản
tin trên Tuổi Trẻ Online</a>, dẫn nguồn Công an tỉnh Thanh Hóa,
thì vào sáng 25/5 có khoảng 200 người dân xã Tĩnh Hải, huyện
Tĩnh Gia đến khu mặt bằng khu kinh tế Nghi Sơn để ngăn cản
không cho các nhà thầu thi công san lấp mặt bằng nhà máy hóa
lọc dầu Nghi Sơn (Vì không đồng ý với phương án đền bù
giải phóng mặt bằng - Chú thích của Lê Hoàng). Theo báo cáo
của ông Nguyễn Mạnh Thư, công an huyện Tĩnh Gia thì từ 10
giờ đến 10 giờ 30, thấy tình hình căng thẳng, ông Thư đã
dùng súng ngắn bắn một phát chỉ thiên. Sau đó có người
xông vào giằng cướp súng nên có phát súng nổ khiến em Lê
Xuân Dũng (12 tuổi) chết, ông Lê Hữu Nam (43 tuổi) bị thương
vào đầu, chị Lê Thị Thanh (37 tuổi) bị thương ở bàn tay. <a
href="http://www.baodatviet.vn/Home/phapluat/Cong-an-no-sung-lam-1-nguoi-chet-2-nguoi-bi-thuong/20105/94554.datviet">Bản
tin của báo Đất Việt</a> cho biết chị Thanh bị thương ở
ngón tay của bàn tay trái. <a
href="http://www.doisongphapluat.com.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=3&ID=4218">Bản
tin của báo Đời sống & Pháp luật</a> xác định chi tiết hơn
rằng viên đạn thứ nhất đã xuyên thủng tay chị Thanh, sau
đó ghim vào bụng em Dũng, còn ông Nam trúng viên đạn thứ hai
vào đầu. <a
href="http://thanhtra.com.vn/Default.aspx?tabid=55&newsid=29340">Báo Thanh
Tra</a> dẫn lời nhân chứng cho biết có 2 tiếng súng nổ.
Tất nhiên, ngoài những tờ báo nêu trên thì các cơ quan thông
tấn nước ngoài như AFP, BBC, VOA... cũng có đưa tin, song để
cho "chính thống", tôi chỉ xin dùng nguồn từ các báo trong
nước để phân tích.
<h2>Có mấy phát súng đã được bắn?</h2>
Căn cứ vào báo cáo của ông Thư thì ông đã bắn một phát
chỉ thiên tức bắn lên trời. Nếu đã bắn lên trời thì
không thể gây thương tích cho ai hết.
Căn cứ vào nguồn tin của báo Thanh Tra thì tổng cộng đã có 2
phát súng. Như vậy viên đạn thứ hai của ông Thư đã là viên
đạn xuyên táo làm chết 1 người và bị thương 2 người?
Nếu căn cứ theo tường thuật của báo Đời sống & Pháp luật
thì 1 viên đạn đã giết em Dũng và làm chị Thanh bị thương
và viên thứ 2 làm bị thương ông Nam. Như vậy thì không thể
có viên đạn chỉ thiên như ông Thư báo cáo mà phải là đạn
bắn thẳng. Điều này cực kỳ quan trọng bởi ông Thư báo cáo
là bắn chỉ thiên xong mới có người xông vào cướp súng dẫn
đến súng cướp cò chứ không phải có người xông vào cướp
súng trước súng mới nổ hai phát.
<h2>Chị Thanh bị thương ở ngón tay hay bị bắn lủng tay?</h2>
Như trên đã dẫn, báo Đất Việt nói chị Thanh bị bắn vào
ngón tay của bàn tay trái trong khi Đời sống & Pháp luật lại
nói là xuyên thủng. Đạn bắn vào ngón tay thì khó lòng mà
xuyên thủng. Điều này khá quan trọng bởi theo bản tin của
báo Khoa học & Đời sống, dẫn nguồn Thông tấn xã Việt Nam,
thì khi đó chị Thanh đang bế em Dũng. Ảnh chụp trên báo Thanh
Tra cho thấy vết đạn bắn vào bụng em Dũng nằm bên trái và
bởi em Dũng đã 12 tuổi nên tôi cứ thắc mắc không rõ chị
Thanh đã bế em như thế nào mà có thể bị thương ở ngón tay
(không biết ngón nào) của bàn tay trái?
Điều đáng buồn là em Dũng, con út trong một gia đình nông dân
nghèo có 3 chị em. Dũng là học sinh giỏi toàn diện, vừa đi
thi học sinh giỏi cấp tỉnh về.
Dẫu sao, điều tra là chuyện của cơ quan điều tra. Riêng tôi
chợt nghĩ sau câu chuyện này, có lẽ nên cử ông Nguyễn Mạnh
Thư ra Trường Sa huấn luyện kỹ năng bắn xuyên táo cho các
chiến sĩ đang bảo vệ biển đảo, sẽ rất có ích trong việc
bảo vệ chủ quyền đất nước trước những kẻ thù to lớn,
đông hơn.
<em>LÊ HOÀNG</em>
***** Cập nhật lúc 18:35, ngày 31/05/2010
Theo các nguồn tin đáng tin cậy thì vào sáng 30/05, ông Lê Hữu
Nam, người bị trúng đạn vào đầu trong vụ "bắn chỉ thiên"
của công an Nguyễn Mạnh Thư (có tin nói là sĩ quan 113 - tin
chưa xác định) tại công trường nhà máy hóa lọc dầu Nghi
Sơn đã chết tại bệnh viện. Như vậy, nếu chúng ta tin vào
báo cáo của ông Thư, viên đạn bắn chỉ thiên của ông còn
lợi hại hơn cả ngọn phi đao của các cao thủ Phi đao môn
trong phim Thập diện mai phục bởi sau khi bay lên trời nó đã
biết tự động vòng xuống để giết chết hai người và làm
bị thương một người. Việt Nam đã chế tạo được loại
đạn tầm nhiệt chăng?
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5251), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét