Hà Văn Thịnh - Lại thêm một nỗi buồn

Lúc này là 1h35' (giờ Việt Nam) ngày 8.6.2010. Tôi vừa đọc
xong bức thư của bác (tạm gọi là thế vì tôi nghĩ người
gửi nhiều tuổi hơn tôi) Ph.V.Đ. – địa chỉ mail là:
...doanket(a)gmail.com. Bác Đ. Cho rằng khi tôi góp ý với Gấu
Trắng, tôi và TS Cù Huy Hà Vũ đã "<em>quanh co, lấn lướt,
bộc lộ rất nhiều bản chất hội đồng, cường hào, gia
trưởng, bảo thủ</em>" và, Dân Luận không chịu đăng những
ý kiến của bác Đ. Vì "<em>họ xem những phản bác của tôi
như những cái roi quất đau những người họ ái mộ</em>".
Chao ôi là cái nhìn muôn nẻo của cuộc đời(!!!)

Tôi chưa một lần gặp TS Cù Huy Hà Vũ và cũng chỉ mới nói
chuyện qua điện thoại với anh cách đây khoảng vài tháng
rồi. Do vậy, nói rằng "<em>hội đồng, cường hào...</em>"
thì quả là oan cho tôi quá. Tôi chỉ là phó thường dân, muốn
đóng góp chút ít cho sự thay đổi của nước nhà mà mọi
người (bác Đ. chỉ là một mà thôi) cứ nghĩ theo cách đó thì
viết để làm gì? Tôi đã nói mãi hoài sao những người như
bác Đ. cứ cố tình không hiểu? Tôi chẳng mưu lợi được cái
gì trong chuyện viết lách này, chỉ thiệt thòi và lo nhiều hơn
thì có. Cuộc đời tôi đã gần như tắt từ lâu khi tôi mất
gần hết niềm tin về cái đúng, cái tốt ít ỏi mỗi ngày.
Tôi góp ý cho Gấu Trắng là muốn để anh hiểu thêm một chút
về cái lẽ mênh mông của sai – đúng trong một xã hội mà
sự nhập nhòa của ánh sáng cứ liên tục đổi màu như Festival
Huế đang diễn ra. Ngay cả con người, muốn sống, cũng cứ
phải liên tục đổi màu như tắc kè!

Bác Đ. nói với tôi như thế thật chẳng khác gì tôi và bác
đang giành giật quyền cao chức trọng nào đó để hưởng
lợi. Tại sao lại thế? Dù không muốn, tôi vẫn phải trở
lại với đề tài đoàn kết. Ngay trong "nội bộ" một không
gian mở của những người chưa hề biết mặt nhau mà còn huynh
đệ tương tàn đến thế thì mong gì ở cái lẽ chung nhau? Cứ
dằn vặt nhau vì những chuyện không đâu trong khi cuộc đời
đầy phiền muộn này đang tiêu diệt ngay cả ý chí sống của
chính mình (chính tôi) như thế, phải hiểu là thế nào?

Bác Đ. nghĩ rằng Dân Luận sợ cái roi của bác quất đau tôi
và những người khác? Bác nhầm. Tôi không còn có thể đau hơn
được nữa. Nếu có thì chỉ là cảm giác buồn và đành ngưng
viết mà thôi. Qua đây, tôi cũng muốn Dân Luận trả lời chính
thức với bác Đ. vì không lẽ gì trong một "không gian" mở,
lại cố tình vùi quên ý kiến của một người? Tôi cũng không
biết căn cứ vào đâu để bác Đ. xếp tôi vào loại người
được Dân Luận "ái mộ"? Cho đến bây giờ, tôi cũng chả
biết Dân Luận là ai và cũng chưa một lần trao đổi email hay
nói chuyện qua điện thoại với ai đó - thành viên Dân Luận.

Mong bác Đ. và bạn đọc hiểu đúng vấn đề. Còn chuyện cái
đơn kiện của TS Cù Huy Hà Vũ, phân tích của bác Nguyễn Ngọc
Già theo tôi nghĩ là đã đời như đời đã... Có cần cứ
nhắc đi nhắc lại hoài về sự cảm thông và hiểu biết hay
không? Bạn tôi, có cái tên kỳ quặc đẹp là Nguyễn Xớn,
một giảng viên rất giỏi về lý luận văn học, thông minh
gần bằng với sự lười biếng, quê ở Thạch Hà, Hà Tĩnh,
chiều hôm qua có đọc cho tôi nghe "những vần thơ nhớ sai"
(hàng trăm câu nhớ sai như thế); trong đó có những câu sai
gần hết sau đây: <em>Lương của anh có ba phần tươi đỏ / Anh
dành riêng cho cái đó phần nhiều / Phần cho con và phần để
cho say / Em tức giận, thế mà nhiều đấy nhỉ / Rồi hai đứa
cãi nhau như hai người đồng chí / Dắt nhau đi đến tận sáng
mai sau /Hai đứa mặt mày ủ dột như nhau và Trường Sơn Đông,
Trường Sơn Tây / Bên đốt hết, bên chặt cây... </em>

Địa chỉ mail của bác Đ. có hai chữ "đoàn kết". Tôi
không hiểu lắm về cái nghĩa cụ thể của nó. Mặc dầu vậy,
tôi chấp nhận cái oái oăm như vô số những nỗi buồn mà tôi
đã, đang và sẽ gặp... Rất mong bác Ph.V.Đ. cảm thông. Kính.

2h05', 8.6.2010. Tel: 0914.079.210.


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5326), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét