Bút Lông - Từ “tham nhũng chính sách” đến cạn kiệt niềm tin

Công nhân lái xe và bán vé xe bus tại phường Gia Thụy (Long
Biên, Hà Nội) đang bức xúc vì phải trích thu nhập "ủng
hộ" cho phường sở tại trong khi đồng lương hạn hẹp. Hôm
19-5 UBND phường này ra văn bản gửi xí nghiệp xin hỗ trợ 30
triệu đồng để tổ chức đại hội đảng bộ. Do xí nghiệp
là đơn vị hoạt động công ích không có kinh phí nên công
đoàn xí nghiệp đề nghị mọi người góp với mức 50.000
đồng/người.

Đáng lưu ý, trước khi phường Gia Thụy đại hội, quận
ủy Long Biên đã rót cho phường 112,9 triệu đồng làm kinh phí
tổ chức. Chắc đại hội làm to nên nơi này vẫn "đề
nghị" thêm đơn vị kinh tế đóng trên đất phường là xí
nghiệp xe bus "hỗ trợ". Do không thể chối từ nên ngày 3-6,
xí nghiệp ứng trước 15 triệu đồng cho phường, phần còn
thiếu thu của nhân viên.

Biết tin, lãnh đạo TP Hà Nội nói rằng sẽ xử lý nghiêm
chuyện xin tiền này.

Thế nhưng do 30 triệu này thu cho tập thể, phục vụ mục
đích công nên chắc chắn không cấu thành tội phạm cưỡng
đoạt tài sản hay bất cứ tội nào về tham nhũng. Nó cũng
không nằm trong nhóm các hành vi bị hạn chế (cấm) dù gây
bức xúc cho tài xế xe bus.

Tương tự thế, về trục Thăng Long trong bản quy hoạch Hà
Nội, phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn sau khi tỏ ý
ngạc nhiên về việc đề xuất ra con đường liền đặt câu
hỏi: "<em>Chắc phải có cái gì đó mà người làm quy hoạch
chưa nói ra?</em>".

Còn vị đại biểu Quốc hội Hà Nội từng tự mình đi
giám sát, bà Phạm Thị Loan, đưa luôn câu trả lời là đất
xung quanh trục đã thành dự án, biệt thự, chung cư, villa
và hiện đang được rao bán. "<em>Tôi có cảm giác xây trục
Thăng Long để hợp thức hóa những dự án đã cấp
phép!</em>".

Sự không bình thường ở trục Thăng Long, như cảm nhận
của bà Loan và nhiều đại biểu Quốc hội, dù có chứng minh
được là mang lại lợi ích cực lớn cho hàng chục (trăm) chủ
dự án đã chiếm đất thì cũng không buộc tội được bất
cứ ai. Thế nhưng hậu quả của nó lại khiến cho người nghèo
ngày càng xa ước mơ có nhà vì đất nền tăng giá 100-200%;
khiến ngân sách phải chi hàng chục (trăm) ngàn tỷ đồng mà
hiệu quả xã hội được hưởng không lớn.

Phường xin tiền tổ chức đại hội đảng thật ra chỉ là
"chuyện nhỏ"; vẽ trục Thăng Long để đất dự án lên giá
cũng không phải là chuyện lớn, bởi thực sự luật pháp hiện
hành không có chế tài. Nhưng một khi quyền lực được sử
dụng mang lại lợi ích cho một nhóm người thì niềm tin sẽ
cạn kiệt ở số đông còn lại.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5298), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét