của EVN, điện đã "tắt cái rụp", một phần ba thủ đô chìm
trong lầm than với đường tắc, giao thông hỗn loạn, với nam
thanh nữ tú- hạ mác thanh lịch, cởi được gì là cởi tuốt
và "một phần ba" đó túa ra đường vì không chịu nổi hiệu
ứng bê tông, hiệu ứng máy lạnh đã làm cho nhiệt kế nhảy
vỡ bình, tới 34 oC. Tất nhiên, đây chỉ là "sự cố". Nhưng
là sự cố báo trước hàng loạt những sự cố khác sẽ ít
nhất kéo dài đến 20-6, hoặc tệ hơn, kéo dài cho đến khi lũ
tràn về khắp ba miền. Sau rất nhiều trấn an, rằng tháng 5 và
6 điện sẽ bớt căng thẳng, đến giờ EVN buộc phải thừa
nhận là tình hình đã, và sẽ rất căng thẳng. "Đáng lẽ, từ
21-5, lũ đã về nhưng tới nay, lưu lượng nước về các hồ
chưa đạt mức 1000m3/s, chưa thể gọi là lũ. Quy luật thời
tiết năm nay đảo lộn so với bình thường"- Phó Tổng EVN
Đặng Hoàng An thanh minh cho "sự cố" dự báo bớt căng thẳng
nhưng thực tế còn căng thẳng hơn đã xảy ra từ suốt tháng
5. "Bớt căng" mà điện còn bị cắt tùm lùm, khiến dân cư
sống trong cảnh tắt đèn và sản xuất liên tục "cắc bụp,
cắc xòe" thì không hiểu "tình hình căng thẳng" hiện tại và
trong những ngày tới sẽ đẩy chuyện cắt cúp đi xa tới đâu.
Ông Phó Tổng EVN phân trần: "<em>Phải cắt điện luân phiên
chúng tôi rất áy náy</em>". Nhưng chắc chắn sự áy náy của
ông là không đủ để giải tỏa những bức xúc của người
dân và các DN nạn nhân của tình trạng thiếu điện và "tiết
giảm điện" không công bằng của EVN. Sự áy náy, cũng không
phải là biện pháp để giải quyết vấn đề thiếu điện.
Công bằng mà nói, việc tiết kiệm điện đang được thực
hiện một cách hời hợt và EVN, một cách kỳ công, đã đưa ra
hàng loạt các con số thống kê, như một bằng chứng cho tình
trạng "thiếu ý thức tiết giảm", như là một nguyên nhân cho
việc thiếu điện: 66 trên 216 tuyến đường được kiểm tra
không giảm 50% lượng điện chiếu sáng như qui định; 169
tuyến đường vẫn bật sáng trước 19h; 206/575 biển quảng cáo
chưa thực hiện việc tiết kiệm điện; chỉ có 14/73 khách
hàng tiêu thụ điện công nghiệp, 250 khách hàng là nhà hàng,
khách sạn đăng ký tiết giảm điện 5-10%. "Nhiều chuyên gia
nước ngoài phải ngạc nhiên về việc lãng phí điện của
doanh nghiệp Việt Nam"- ông An nói. Và thậm chí "<em>Để phục
vụ một trận đấu bóng đá, khán giả rất vắng, nhưng mới
17h nhiều sân vận động đã bật cả hệ thống chiếu sáng
đồ sộ. Chỉ cần sân bóng này tiết giảm điện, tắt ở
những khu vực không cần thiết thì cả một xã có thể dùng
thoải mái</em>". Chưa kể tới khối cơ quan hành chính sự
nghiệp, trong thực tế đang thực sự là cái máy ngốn điện,
và là khu vực, một cách hiệu quả nhất tạo ra "hiệu ứng
máy lạnh" nung nóng thêm nhiệt độ tại khác đô thị vốn đã
hầm hập "Hiệu ứng bê tông". Nhưng rõ ràng, việc tiết kiệm
cũng chỉ hạn chế phần nào tình trạng thiếu điện, chứ
không phải là biện pháp làm ra điện.
Cũng trong ngày EVN cảnh báo "tiết giảm điện", Bộ Công
thương trình một lúc hai văn bản. Chỉ thị yêu cầu EVN đảm
bảo tối đa cung cấp điện cho sinh hoạt, nhấn mạnh là trong
bất kỳ tình hình nào, "<em>Việc điều hòa tiết giảm điện
phải đảm bảo nguyên tắc luân phiên, công bằng, không để
xảy ra tình trạng mất điện liên tục, kéo dài ở một khu
vực và đối với một hộ sử dụng điện; duy trì việc cung
cấp điện sinh hoạt cho nhân dân nhất là vào buổi tối</em>".
Và văn bản thứ hai là Dự thảo Nghị định về xử phạt
hành chính trong lĩnh vực điện lực, trong đó có quy định về
đền bù trong trường hợp khách hàng bị thiệt hại vì EVN
cắt điện không báo trước. Mệnh lệnh hành chính cũng có.
Dọa dẫm cũng có, nhưng trên bảo thì cứ bảo còn chuyện
dưới có nghe hay không, có thể nghe hay không lại là chuyện
khác.
Hồ Thác Bà chỉ còn cách mực nước chết 50cm, hồ Tuyên Quang
cách 1,82m, hồ Hòa Bình 2,22m; hồ Thác Mơ chỉ 75cm, hồ Trị An
là 1,48m… "<em>Nếu như thời tiết vẫn hạn hán khốc liệt,
mực nước giảm tiếp và quá mực nước chết, hệ thống
điện quốc gia sẽ không chỉ thiếu sản lượng, mà còn thiếu
công suất</em>"- đại diện EVN nói. Có nghĩa các tổ máy thủy
điện sẽ phải dừng phát? Có nghĩa điện nông thôn không
phải thiếu 15% so với nhu cầu mà có thể thiếu tới 100%? Và
nguy cơ tăm tối sẽ xảy ra hàng loạt và trên diện rộng. Có
nghĩa hơn 80 triệu dân, và cả nền kinh tế phải trông cả vào
vài con lũ, một kiểu lệ thuộc cũ mèn đầy thụ động và
bất lực đã xảy ra trong ngót thập kỷ qua
EVN đã gọi việc cúp điện, một cách hoa mỹ là "tiết giảm
điện". Coi việc thiếu điện là tại không tiết kiệm. Và dự
báo tình hình sẽ bớt căng thẳng hơn sau 20-6, không quên kèm
theo chữ "Nếu", tức sẽ bớt căng thẳng nếu lũ về. Nếu lũ
về, cũng có nghĩa hoàn toàn xảy ra khả năng "nếu lũ không
về". Thật không dám tưởng tượng những gì sẽ xảy ra nếu
lũ không về khi mà những cơn lũ quyết định đến 35% sản
lượng điện và việc thiếu hụt đến 2 tỷ kWh điện đang
được đổ cho thời tiết, và ý thức người dân.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5252), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét