Thông tin trước phiên tòa phúc thẩm Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long

Ngày mai, 11/05, các anh Định, Trung, Long và Thức sẽ bước ra
phiên phúc thẩm vụ "Âm mưu lật đổ nhà nước" tại Tòa
án Nhân dân TP HCM (131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa).

Thông tin cho biết, anh Định kháng cáo giảm án. Các anh Thức
và Long kháng cáo vô tội. Riêng anh Nguyễn Tiến Trung không
kháng cáo, nhưng vẫn phải ra tòa vì "có liên quan".

Luật sư của Blogger Trần Huỳnh Duy Thức bị gây khó khăn trong
quá trình tiếp cận hồ sơ và gặp gỡ thân chủ.

Bào chữa cho doanh nhân Lê Thăng Long là luật sư Nguyễn Minh
Tâm. Gia đình cho biết, anh Long đã tuyệt thực từ ngày 1/05
đến nay để phản đối phiên tòa bất công.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông Đại sứ Mỹ Michalack
bày tỏ nhiều chỉ dấu cho thấy Luật sư Lê Công Định có
"khả năng rất cao" sẽ được giảm án bởi áp lực dư
luận.

Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm là thẩm phán Trương Vĩnh Thủy.
Không có nhiều thông tin về vị thẩm phán này. Cách đây vài
năm, ông Thủy từng tổ chức họp báo sau phiên tòa mà ông là
chủ tọa trong vụ án ca sỹ người Anh Gary Gilter. Ngoài ra, ông
Thủy từng theo học khóa học ngắn tại học viện chính sách
công Kenedy (DH Harvard) tại TP HCM, trong chương trình Fullbright.

Có lẽ, vì sự quan tâm mạnh mẽ của báo giới quốc tế, nhà
cầm quyền VN đã cử ông Thủy làm chủ tọa phiên tòa nhằm
tạo nên hình ảnh mà họ nghĩ sẽ "đẹp đẽ" hơn.

Được biết nhiều nhân vật đối kháng tại Sài Gòn đã bị
An ninh đe dọa cấm không cho "lai vãng" đến phiên tòa.
Nhiều người cho biết đã bị Công an mật theo dõi và đóng
chốt trước cửa nhà.

Trước tình hình an ninh tại Sài Gòn bị siết chặt, người ta
cảm thấy rất khó tin về tính công khai, minh bạch của phiên
tòa. Tâm sự với chúng tôi, nhiều bạn Blogger cho biết sẽ tìm
cách đến phiên tòa cho bằng được. Một bạn nói rằng
"<em>Ít nhất để mình có thể nhìn thấy các anh ấy, sẽ còn
rất lâu mới gặp lại được</em>".

Xin chúc các anh: Định, Thức, Trung, Long sẽ hiên ngang đứng
vững trước phiên tòa ngày mai.

<center>* * *</center>

PS: Bạn thân mến, dẫu biết rằng niềm tin vào một lẽ công
bằng trong phiên tòa sáng mai là một giấc mơ quá xa xỉ. Đêm
qua, tôi mơ thấy các anh được trả tự do, trong tiếng hoan hô
ngập trời, phiên tòa tràn ngập những đóa hoa. Trong giấc mơ
ấy, tôi thấy vận nước sang trang, đất nước chuyển mình.

Vâng, một giấc mơ quá xa xỉ, nhưng là giấc mơ của hàng
triệu người dân nước Việt, giấc mơ cho một ngày quê hương
rạng rỡ.

Đó là giấc mơ của tôi, còn một bạn độc giả của Blog
FreeLeCongDinh lại mơ thế này:

<div class="special_quote"><center>Tòa Phúc thẩm TANDTC tại thành
phố Sài Gòn.</center>

<center>Nhân danh nhà nước cộng hòa dân chủ Việt Nam.</center>

Hôm nay, ngày 11 tháng 5 năm 2010 tại Tòa phúc thẩm TANDTC tại
thành phố Sài Gòn đã mở phiên tòa phúc thẩm hình sự công
khai xét kháng cáo của bị cáo Lê Công Định bị cáo buộc về
tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân."

Căn cứ pháp luật thực định.

Xét nội dung buộc tội một cách láo toét của VKS.

Căn cứ những chứng cứ đã được thẩm tra công khai tại
Tòa.

Căn cứ kết quả tranh tụng tại Tòa hôm nay có đủ cơ sở
khẳng định:

Ông Lê Công Định là người có học vấn, nhân thân tốt. Ông
đã có một số việc làm đe dọa đến lợi ích của một
thiểu số rất ít người Việt Nam là có thật. <em><strong>Tuy
nhiên hiện nay ở VN chưa hề có "chính quyền nhân dân" do
vậy nếu cáo buộc ông lật đổ cái không có như ý kiến của
VKS là vớ vẩn và phỉ báng công lý.</strong></em>

Ý kiến bào chữa của LS là có cơ sở, Tòa chấp nhận.

Vì lẽ đó sau khi đã nghị án Tòa tuyên:

Không thành lập tội danh "hoạt động nhằm lật đổ chính
quyền nhân dân." Đối với ông Lê Công Định. Trả tự do cho
ông định vô điều kiện ngay tại Tòa.

Ông Định có quyền khởi kiện Tòa cấp sơ thẩm để yêu cầu
bồi thường thiệt hại tất cả các khoản mà các cơ quan này
đã gây ra cho ông tại gia đình.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành ngay.</div>

http://freelecongdinh.wordpress.com

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/4973), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét