để dùng mỗi chữ THƯƠNG cho nước Việt, không hiểu có ai
thấy xót xa?
<center>Kính thưa nhân dân!
và
Kính thưa tất cả đầy tớ của nhân dân! </center>
Hôm nay tôi xin không dùng bất cứ một bằng chứng nào, không
dùng bất cứ một thống kê hay tài liệu nào, con số nào để
phản biện hay gọi mời các NGÀI đầy tớ. Bởi hơn ai hết,
các ngài hiểu rõ những điều đó hơn ai hết, hơn nhân dân
tôi, hơn bạn bè tôi, hơn tôi. Hơn những nhà bất đồng chính
kiến mà các ngài giam giữ trong kia, trong những chấn song chỉ
dùng để giam giữ tội phạm.
Tôi muốn kêu lên một tiếng kêu bi thiết cho nước nhà hôm
nay, cái mảnh đất mấy nghìn năm dựng và giữ nước đã
đến hồi khánh kiệt, tận cùng sau khi rơi vào tay các ngài
chỉ mấy mươi năm có lẻ. Cái lý tưởng mà các Ngài đã dùng
để kêu gọi thịt xương của cha anh chúng tôi, đâu cả rồi?
Cái lý tưởng cao đẹp, chói sáng và tột đỉnh vinh quang mà
các Ngài đã đội trên đầu làm đuốc, đã quấn quanh mình
làm khiên, và hét xung phong, rồi đẩy cha anh chúng tôi ra
trước từng họng súng quân thù, cái lý tưởng ấy đâu rồi?
Cái lý tưởng mà tất cả đều tốt đẹp, độc lập, tự do,
hạnh phúc, Việt Nam đang trên đà phát triển sánh vai ngang
ngửa với cuờng quốc năm châu ở đâu khi mà Nước tôi hôm
nay, Dân tôi hôm nay.. khóc cười đều phải theo định Xã Hội
Chủ Nghĩa??? Khi "tương lai của đất nước" không được đến
trường, bị hành hạ, đánh đập, lê lết ngoài đường để
xin Đầy Tớ của chúng chìa ra cho một ít "hảo tâm".. Khi mà
con số nghèo đói và ăn xin đứng đầu trong danh sách thế
giới ( ăn xin từ chủ đến tớ) - Đầy tớ ăn xin viện trợ
nước ngoài - Chủ nhân ăn xin đầy tớ..
<center>Nghĩ mà chua cay.
Thấy mà thảm cảnh.</center>
Những người đầy tớ trung thành và tận tụy nhất, lực
lượng đại diện cho công lý, để bảo vệ nhân dân, thay
quyền nhân dân trừng trị cái xấu, cái ác, lực lượng CAND.
Mỉa mai làm sao, tủi nhục làm sao, đấy lại chính là lực
lượng nhân dân khinh khi, dè bỉu đồng thời cũng sợ sệt
nhất, tham lam nhất, vơ vét của dân nhiều nhất. Cái Ngài
ngồi trên cao, ăn mâm lớn, nhà kín cổng đã bao giờ trong một
phút yếu lòng của con người, ngoái nhìn Nhân Dân với một
chút xót xa nào...
Chính quyền này là của Nhân Dân, đất nước này là của Nhân
Dân, của bạn bè tôi, của những người mà các Ngài giam trong
tù đày chỉ vì nói lên nguyện vọng của Nhân Dân. Chao ôi..
Đất nước này rồi sẽ đi về đâu? Hay rồi cũng chỉ thấy
:" Mưa sa trên màu cờ đỏ"?
Tôi sẽ không dùng bất cứ một dẫn chứng, một số liệu
nào, vì các Ngài hẳn đã biết, đã nắm rõ hơn tôi, hơn Nhân
Dân tôi, hơn bạn bè tôi..
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5044), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét