Trong mấy tháng qua, bộ phận kĩ thuật của ta đã phá sập 300
báo mạng và blog cá nhân xấu… Cụ thể ra là quân ta đã
cướp được mật mã và khống chế toàn diện nhiều ngày
nhiều trang webs/blogs/hộp thư của địch. Thậm chí, những con
keyloggers của ta cài cắm vào máy địch còn tự động chuyển
về bản doanh CAM của ta nhiều dữ kiện hơn là thành quả
triệu tập/câu lưu/thẩm vấn/tra tấn/lấy cung quân địch trong
nhiều năm qua gộp lại…
Sờ.<em><strong>quơquào</strong></em>: Cần phải nêu bật chiến
thắng này như một thành tích tiêu biểu ngay trong "Hội nghị
toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan báo
chí năm 2010", cho tất cả nhà báo chính quy đều nhất tề
quán triệt rằng "Báo chí VN luôn được tạo điều kiện
tốt để phát triển". Đề nghị đ/c RứaHỉ sắp xếp ngay
phần báo cáo này thêm vào nghị trình họp, bảo Hội Nhà Bếp
rằng đây là ý chỉ đạo của anh Tư!
Dê.<em><strong>gạchgiá</strong></em>: Tôi có 2 ý kiến: Một là
đồng ý với anh Tư Sờ nên xiển dương gổn gảng thành tích
này ngay trong hội nghị, bởi kể từ hồi Yahoo!360 sập tiệm
tới nay, thì báo cáo này chính là một bản tuyên chiến bằng
miệng với nhân dân ta nói chung và trí thức VN nói ghiêng; và
còn là một máy chém lưu động đối với bè lũ thế lực thù
địch nói chung và bọn Bloggers nhiều chiện nói ghiêng. Ty
nhiên, không nên ghi vào chương trình hội nghị trên giấy
trắng mực đen cái tiết mục báo cáo này, để tránh mất
mật. Hai là đề nghị đ/c đại tướng bộ trưởng CờA, trong
thời gian sớm nhất có thể, ga ngay văn bản đề nghị Chánh
phủ quyết định thăng cấp cho đ/c TờĐầuBạc lên thượng
tướng, và thăng chức làm Tư lệnh Quân chủng Đặc công Tin
tặc, để làm gương sáng, không ghiêng gì cho bộ phận kĩ
thuật, mà là cho toàn thể bộ phận công an mạng ra sức phấn
đấu giữ gìn nếp ổn định thông tin cả nước cho an toàn và
trọng thị.
HA.<em><strong>1trứng</strong></em>: Rẻ! Chuyện nhỏ! Đeck cần
phải lo! Chỉ ngại danh hiệu quân chủng mới sẽ khiến bọn
thế lực thù địch xé to ra thành "Quốc tặc nuôi Tin tặc!"
thì e là ta khó đỡ. Cái cần là đề nghị đ/c 3Dê sớm thông
qua quyết định gia tăng nhân lực và tài chánh ngân sách cho
bộ phận CAM, để khắc phục tình trạng quá tải hiện giờ;
để gia cố bức tường thành bảo vệ Trung Ương đang bị lung
lay lắm nơi nhiều chỗ; đồng thời cũng để giữ gìn mức
độ trung/hiếu của tập thể "hacking for dollars" tuyệt vời
của chúng ta. Bản bộ cần được giải ngân khẩn cấp để
tiến hành kế hoạch "mỗi máy 1 keylogger" trên toàn quốc,
dưới tên gọi tổng quát cực ấn tượng là "Đường Kách
Mệnh Troyan", ngay sau khi chúng ta ban hành quyết định chỉ
đạo cho công an các cấp tỉnh/thành/quận/huyện/thị xã thực
hiện công tác quản lý đại lý internet tại địa phương.
Rứa<em><strong>hỉ</strong></em>: Thành quả này có lẽ cũng khó
có được nếu không có sự trợ giúp nhiệt tình, cả trí
tuệ, cố vấn, mưu chước, lẫn công sức thiết thực của các
ban kĩ thuật "nước ngoài" tận Thượng Hải/Nam Ninh. Cho nên
chúng ta cũng đừng quên tri ân cụ thể, bằng văn bản và cả
hành động, đối với công lao trời biển của các đấng bậc
ở Trung Nam Hải luôn dang tay "con ngã bố nâng" cho ta ở mọi
chỗ, vào mọi lúc. Nhất là trong thế phải giữ rịt mối cảm
tình răng môi hữu nghị này để phòng bị cho một ngày di tản
cần kíp mà ta khó lòng biết trước.
Tê.<em><strong>VNlắmchândài</strong></em>: Nói nào ngay – công
lớn nhứt của các em hắc-kơ đó là, thay vì quen thói xòe tay
bịt miệng trước tòa làm dập mặt lãnh đạo đời đời, thì
đã khéo léo tạm giữ êm được các đầu mối lau nhau
"chống tham nhũng", "chống rút ruột", "chống bao che",
thậm chí cả "chống cúi đầu im tiếng"… ầm ì trên mạng
từng làm mất tiệt danh dự và thể diện chúng ta vốn là lãnh
tụ đạo quân thức/ngủ canh gác hòa bình thế giới trước bè
bạn năm châu. Mà nói cho cùng, đừng nói đâu xa, ngay ở đây
nè, ngu thì cũng có thằng có đứa, chứ ở đời ai lại chẳng
tham?
Phờ.<em><strong>rausach</strong></em>: Ai chẳng biết thế! Nhưng đ/c
Tê-chân-dài chớ nên phát biểu giản đơn như dzậy. Sao à?
Đừng để bọn thế lực thù địch lợi dụng, bảo cả VN này
chỉ có rau nhà mỗ là sạch, còn thì cả thảy bọn ta đều dơ
cả nút, chứ sao nữa!
Mờ.<em><strong>tựhoạn</strong></em>: Chú Phờ nói chí phải.
Không có bọn ta thì đã không ai điều nổi đảng ta. Không có
đảng ta thì đã không có đổi mới. Không có đổi mới thì
đã không có ô dù Bắc Kinh. Không có ô dù Bắc Kinh thì bọn ta
đã không vững chân kiềng/xiềng chân ghế thế này. Công này
to lắm, không thể lấy nạn tham nhũng kia mà xóa sạch công
trạng này được.
Hờ.<em><strong>quảncólý</strong></em>: Dạ thưa, về phần
"chống tham nhũng" thì, một là, do nhờ chỉ đạo của trên,
từ thời đ/c làm thơ Đánh-lừa-cái-lưỡi lận, cộng thêm
mấy cái án Hải-Chiến vừa qua, nên báo chí lề phải của ta
đã quán triệt tận chân răng kẻ tóc rằng đâu là hướng
để đi, đâu là ngưỡng để dừng. Còn, hai là, bên ngoài
tường lửa đã dựng, bên trong các dữ kiện về mọi dự án
đều do thượng tầng ta nắm trọn gói cả, bọn Bloggers có mà
kiếm đằng trời! Ngay cả cái vụ 150 triệu USD gắn liền với
bauxite Tây Nguyên, tuy có ỳ xèo một thuở, nhưng rồi cũng im
ắng, đâu còn ai thường xuyên đề cập như trước nữa hè?
HA.<em><strong>1trứng</strong></em>: Đấy là nhờ thành tích vượt
bực của công an và tư pháp nước ta đã gô cổ cả nút đám
bloggers từng trốn thuế cho thuê nhà mà dám mặc áo đen 5 còng,
dám mặc áo xanh nõn chuối in bản đồ biển đảo, dám một
mình tọa kháng giữa sân nhà, hoặc dám lăm le đòi vẽ sơn
dầu/màu nước cả con đường Việt Nam…
Dê.<em><strong>vídặm4T</strong></em>: Vâng ah! Cánh báo chí lề
phải nhà ta chỉ góp phần chuyển hướng thông tin sang các thứ
thời sự gay cấn có lột áo tụt quần, hoặc có tòn teng
"sợi xích", là dư luận quần chúng quên tất mọi "quyết
tâm chống tham nhũng" ah! Bọn tư bản đế quốc vẫn bảo
quần chúng dễ hứng mà mau quên là thế ah!.
Sờ.<em><strong>quơquào</strong></em>: Vậy là tốt! Giống như
chiêu "Đừng Đốt" đã gom dư luận tập trung vào một tập
giấy, và ngừng ê a về cái hệ quả chủ chiến (từng nung
chảy tâm can cả nước về hàng triệu con người ở tuổi thanh
xuân đã bị đốt cháy ra tro suốt dọc Trường Sơn mà bọn
chúng) vẫn khiến cả giuộc chúng ta điên đầu xưa giờ. Cánh
báo chí/điện ảnh nhà chú có công to đùng kỳ này đó!
Rứa<em><strong>hỉ</strong></em>: Thưa vâng! Nói rõ ra là cánh
điện ảnh, chứ còn phía báo đài thì cũng chỉ ăn theo nói leo
một dạo, hồi bọn Mỹ qua đây trao trả quyển nhật ký. Sau
đó thì báo chí nhà ta bận rộn xếp hàng cho đúng lề nên
cũng chẳng hoạt động sôi nổi cho đúng ý trên chỉ đạo…
Sờ.<em><strong>quơquào</strong></em>: Cái đó có đúng như vậy!
Cánh báo đài suốt năm qua đã để hở sườn một mảng cực
lớn cho địch "bỗng dưng muốn …chiếm". Không hề thấy
một bản tin nào của TờTờXờ hay VờOVờ mà không có bài
bình xỉa xói/dạy khôn của đám Dân Báo về các thứ sai trái
của ta, trong mọi lãnh vực, trên mọi địa bàn, thuộc mọi
cấp bộ. Từ bản đồ trong khách sạn ở biên giới ta cho tới
bản đồ thế giới của bọn đế quốc. Từ vụ con nít bị
hành hạ cho tới vụ nghi can bị đập chết tại đồn… Thậm
chí, cả những tin tức/hình ảnh chúng nó có mà ta không hề
hay biết, như bản danh sách quan chức bán mặt/mua dâm trẻ vị
thành niên ở Hà Giang, chẳng hạn…
Ta không thể nào ủy thác cho cánh CờA toàn bộ trách nhiệm
chận đứng sức phát triển tới mức "múa gậy vườn hoang"
của đám Bloggers Dân Báo, với bằng chứng là sự trổi dậy
mạnh mẽ hơn bao giờ hết của các trang mạng từng bị hắc,
hay của đám bloggers từng bị bắt.
Ta không thể nào để cho quần chúng sốt ruột/nôn nao đón
đọc chỉ vài trang mạng phản động là biết tất tần tật
và thẳng băng cái gì thực sự xảy ra trên cả nước, thậm
chí là cả thế giới. Với đà thả nổi này thì chỉ đôi ba
quý nữa là các sạp báo trên toàn quốc sẽ bày bán đồng
nát/giấy vụn/cám heo.
Phải quán triệt rằng đó, về mặt nội dung, cả phản công
lẫn tấn công, đều là công việc và trách nhiệm của bộ
bốn Tờ và hội nhà bếp chứ không ai khác! Trên một bậc,
đây cũng là trách nhiệm quán xuyến/chỉ đạo/đôn đốc của
ban TờGờ TW.
Các đ/c ở các bộ/vụ/sở/ban/ngành liên hệ không thể chỉ
sướng và tự sướng tận tình, mà phải phải phê và tự phê
tận lực, để rút tỉa kinh nghiệm và khắc phục thiếu sót,
đừng đợi tới lúc đ/c 3Dê phải nghiến răng nghiến lợi
rồi nhọc công sắp xếp lại nhân sự nội các!
Dê.<em><strong>gạchgiá</strong></em>: Chốt lại, ta phải đẩy
mạnh 4 mũi giáp công trên bình diện thông tin: Một là gia cố
tường lửa cùng vai trò các tổng biên tập; hai là in thêm
giấy triệu tập và nhập thêm còng sắt; ba là ga sức bẻ lái
dư luận sang mục thời sự tươi mát giật gân; bốn là đẩy
mạnh hoạt động của quân chủng Đặc công Tin tặc.
Cụ thể ga, từ nay:
· Đứng đầu hoạt động của Liên bộ Bài trừ Internet
sẽ là bộ CờA. Ban TờGờ TW sẽ là cố vấn thường trực,
còn BờCờTờ sẽ là cố vấn tối cao cho Liên bộ này. Mọi
dự chi ngân sách cần được sớm giải trình để được tháo
khoán ngay, ưu tiên là chi phí cho các ban kĩ thuật "nước
ngoài".
· CuHờ phải chuẩn bị nhứt trí thông qua một số dự
luật mới mở rộng tầm hoạt động của CAM.
· MờTờ và cơ quan ngôn luận Đoàn Kết cần gióng
tiếng tuyệt đối ủng hộ chính sách ổn định thông tin của
nhà nước.
· Hội Nhà Bếp cần gà soát lại hàng ngũ hội viên xé
rào, lấn sân Dân Báo, và lên phương án phòng chống cho có
hiệu quả.
· Cổng thông tin điện tử phải đi đầu trong chiến
dịch giương cao khẩu hiệu "Ổn định thông tin là nhiệm vụ
cao cả của tin tặc".
· Cơ quan ngôn luận CờA sẽ thay thế cơ quan ngôn luận
NờDê để đi đầu trong các nguồn tin và xã luận cần loan
tải.
· Bộ TờPhờ chuẩn bị các lý luận cơ bản (là chủ
trương nội bộ đậm đà bản sắc dân tộc) để phòng chống
mọi rắc rối pháp lý quốc tế nếu bọn tư bản va chạm vào
chính sách nâng tầm tin tặc này của ta.
· Bộ CờTờ cần lên kế hoạch phản công xuất/nhập
khẩu nếu WTO gây rắc rối.
· Các bộ khác phải tự luận những hoạt động liên
hệ cần thiết và sớm báo cáo/phúc trình.
Buổi họp giao ban trên mạng đầu tháng 5 hôm nay đến đây là
kết thúc. VPCP có nhiệm vụ ghi chép biên bản và giữ nguyên
các nicks để tránh mất mật. Chào thân ái và quyết thắng
tất cả các đ/c.
<em>23-5-2010.</em>
<em>Blogger Đinh Tấn Lực - sao lục - sau khi coi "Chân dung nhà
vô địch" trên HTV7.</em>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5133), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét