Đ. Định - Đôi lời tâm sự với người đồng nghiệp, có phần nào đồng cảnh, Đỗ Việt Khoa

Vừa mới biết tối qua, qua trang boxitvn.net về hiện trạng
thầy giáo Đỗ Việt Khoa (ĐVK) tôi có phần hẫng hụt. Vì là
đồng nghiệp, xin được gọi là anh Khoa.

Đúng là hẫng hụt quá, hẫng hụt vì triết lý sống phổ quát
đời nay là "được gì và mất gì" chi phối cả giáo giới, mà
phải mở ngoặc là giáo giới Việt Nam! Hẫng hụt vì nhân cách
của anh đã bị đánh cắp, mà ai ở gần xa đều biết và
không can ngăn; Bản năng lương thiện của anh được sinh ra /
được đặt không đúng chỗ.

Từ cách xa cả hơn 1000km, xin sẻ chia với anh và gia đình anh
với tất cả các thầy cô giáo lương thiện còn lại, đặc
biệt là những người đang tại chức ở nước Việt khổ đau
này đôi lời thành thật. Anh Khoa của chúng ta, chúng ta thất
bại. Hy vọng thất bại này chỉ là tạm thời. Nhận định
về nguyên nhân thất bại vì chúng ta lương thiện! mà ở bên
cạnh, bên trong một xã hội không lương thiện - xã hội chó
sói, có người bị thất bại cay đắng còn nói đấy là Sói
có màu Đỏ mới sợ nữa!

Tôi cũng là người đấu tranh thường ngày cho lẽ phải, cho
dân chủ - tự do..., cũng trong môi trường của anh Khoa vậy. Cá
nhân chưa bị cay đắng như anh Khoa, mà thấy anh Khoa thất bại,
bị tổn thương cả thể xác và nhân cách bị xua đuổi thế,
thấy đớn đau thật lạ. Giống như thầy thuốc nhiệt tâm
chữa cho con bệnh thì lại bị chủ con bệnh dửng dưng, vô
cảm trước sự ngược đãi với thầy thuốc.

Đồng lõa với cái ác. Người ta đồng thuận tiêu diệt một
ông thầy giáo lương thiện vì coi ông như cái gai trong mắt
họ. Nếu phải nói rõ hơn, họ chính là tên hiệu trưởng (tên
Trung trường THPT Vân Tảo), Sở Giáo Dục Hà Tây, sở Giáo Dục
Hà nội, Bộ Giáo Dục cùng bộ trưởng Nhân..., chính xác hơn
là chính thể chế chính trị CSVN không thừa nhận những giáo
viên lương thiện như ĐVK. Nếu tôi là một quan chức cấp
chính phủ (thủ tướng, bộ trưởng GD...) tôi bảo vệ ĐVK
không những an toàn mà còn nhân được nhiều ĐVK khác. Làm
thế cũng chỉ là giữ đạo đức xã hội không bị suy đồi
hơn thôi, cũng là bảo vệ chế độ XHCN này đấy.

Thực tế đấu tranh của tôi không giống với anh Khoa. Tôi
thẳng thừng tuyên ngôn với các đồng nghiệp, với lãnh đạo
(BGH)... Rằng tôi dạy học là làm nghề dạy học, tôi không có
đạo đức và lối sống HCM, quan điểm chính trị không cộng
sản. Đạo đức của tôi là hướng thiện vì con người...
Phương pháp làm việc là sẵn sàng thảo luận, tranh luận.
Đặt vấn đề thay đổi, thì phải thay đổi thể chế độc
đảng này chứ không phải chỉ đổi mới giáo dục...

Đất nước tụt hậu hàng trăm năm so với thế giới và khu
vực về kinh tế - xã hội - văn hóa, đạo đức xã hội Việt
Nam suy đồi, lòng người ly tán, nhân cách méo mó... Là do đâu?
Câu trả lời không thể phản bác: Đảng CS độc quyền lãnh
đạo đất nước gần 70 năm, lợi dụng tư tưởng đạo đức
HCM một cách miễn phí để lộng hành...

Nhờ suy nghĩ và hành xử vậy mà tới nay tôi còn có tí sức
chia sẻ với anh ĐVK. Tương lai thì không biết!

Hôm qua, tôi cũng họp xét thi đua cuối năm học. Đến phần
tôi, anh PHT chủ trì HĐTĐ yêu cầu tôi tự đánh giá hai mặt.
Tôi bảo, mặt thứ nhất (chính trị, đạo đức...) rằng, tôi
không có tư tưởng đạo đức HCM, quan điểm chính trị không
CS... tôi chỉ có đạo đức của nhà giáo và đạo đức làm
người với phẩm chất cao. Yêu cầu ghi vào biên bản để
đối chất và minh xác. Vậy mà không "đồng chí" nào phản bác
cả, cho dù họ rất cay cú... Tôi không yêu cầu HĐ xếp tôi
loại gì cả. Đây là sự thật, mới xảy ra hôm qua 20-5-2010.
Cuối cùng họ xếp tôi loại khá, tôi không cảm nhận thấy gì
cả.

Thưa anh Khoa cùng Dân Luận. Đôi lời tâm sự của những
người đồng nghiệp, có phần nào đồng cảnh. Khác chăng là
anh Khoa muốn giúp sửa chữa cỗ xe tàn tệ; tôi muốn (là ước
muốn) tháo gỡ cái xe đó và thiết kế chế tạo xe khác tốt
hơn với tài xế chuyên nghiệp...

Mong anh Khoa nhận được thư này, ta cùng trao đổi. Nhờ BBT Dân
Luận chuyển thư và địa chỉ tôi cùng ĐT tới ĐVK. Xin cám
ơn.

Đ. Định

(Dân Luận xin viết tắt tên, tạm thời gỡ bỏ địa chỉ, số
điện thoại và địa chỉ email của tác giả, và sẽ tìm cách
chuyển nó tới thầy Đỗ Việt Khoa như yêu cầu của tác
giả.)

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5126), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét