Hội những người thề không đưa và nhận hối lộ

Theo suy nghĩ của bản thân tôi, việc quốc nạn tham nhũng, cán
bộ nhũng nhiễu gây cản trở sự phát triển của đất nước
hiện nay là có một phần lỗi trực tiếp từ người dân.

Tệ nạn tham nhũng sẽ không còn nếu người dân đừng vì
lợi ích của mình hoặc vì muốn giảm thiệt hại của mình mà
tìm cách "bôi trơn" người có quyền hành.

Tôi xin đưa và vài ví dụ mà nó nhan nhản ngoài xã hội:

<em><strong>Ví dụ thứ nhất:</strong></em> Khi đi làm giấy tờ
ở cơ quan địa phương, do muốn nhanh chóng được giải quyết
(chẳng hạn nhanh hơn thời gian quy định) thì có nhiều người
dùng tiền "đút lót" hoặc nhờ "mối quan hệ" để đạt
được mục đích mong muốn.

<em><strong>Ví dụ thứ hai:</strong></em> Khi phạm luật giao
thông, để giảm thiệt hại và bớt phiền phức, nhiều người
dùng cách "mua chuột" cán bộ CSGT.

<em><strong>Ví dụ thứ ba:</strong></em> Khi sinh viên mới ra
trường thì nhiều người không muốn tự tìm việc mà đi nhờ
vả vào các mối quan hệ của người thân, người quen, thậm
chí đút lót để tìm được 1 công việc tốt.

<em><strong>Ví dụ thứ tư:</strong></em> Khi một người đi
nước ngoài về, bị hải quan phát hiện mang hàng chịu thuế
thì thường hối lộ để không phải chịu mức thuế cao
(chuyện này thường xuyên xảy ra ở Vietnam Airlines)

Những hành vi này nếu không được loại bỏ thì cái quốc
nạn tham nhũng này sẽ không thể tiêu diệt được.

Và nếu người dân thay vì tuân thủ theo quy định pháp
luật mà cứ vô tư hối lộ đề phục vụ lợi ích cá nhân
thì đất nước này sẽ mãi không thể đem đến cuộc sống âm
no, công bằng, văn minh cho mọi người dân. Những hệ lụy tệ
nạn xã hội sẽ không thể nào dẹp bỏ được.

Nếu để ý kỹ một chút chúng ta sẽ phát hiện ra rằng
người đưa và nhận hối lộ không ít là thuộc thành phần tri
thức cả. Và đáng lẽ ra thành phần tri thức thuộc thế hệ
đi trước này phải làm một lực lượng gương mẫu, đi đầu
trong việc "tuân thủ pháp luật" thì thực tế có vẻ như rất
phủ phàng, tôi cho rằng chính họ cũng đã góp phần đáng kể
làm trì trệ xã hội Việt Nam.

Tôi nói điều này không nhầm hoàn toàn đỗ lỗi và phê
phán họ, vì tôi hiểu rằng cũng có thể do "hoàn cảnh đẩy
đưa"( dân trí ngày xưa kém phát triển, hoàn cảnh lịch sử,
tập quán văn hóa, ...). Mà điều tôi muốn nói ở đây là mong
chúng ta - những người trẻ, thế hệ có trách nhiệm xây dựng
đất nước hôm nay và ngày mai hãy tránh đi vào con đường
của "những người đi trước" này.

Cuối cùng, quay lại với nội dung như chủ đề topic, nếu
bạn cũng muốn xây dựng một xã hội Việt Nam không còn đưa
và nhận hối lộ thì chúng ta có thể cùng nhau thề để tăng
thêm quyết tâm.

Tôi đã viết sẵn lời thề bên dưới nếu bạn nào đồng
ý thì reply 2 tiếng "xin thề" nhé.

Nội dung lời thề:

"<em><strong>Tôi xin thề trước hương hồn của tổ tiên
Đại Việt, của những người đã ngã xuống vì lý tưởng xây
dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, của những nạn nhân đã
chết một cách vô nghĩa do các cuộc chiến tranh, do đất nước
kém phát triển, và trước nỗi đau của các nạn nhân trực
tiếp và gián tiếp do sự kém phát triển của xã hội Việt Nam
hôm nay, tôi sẽ không bao giờ đưa và nhận hối lộ dù dưới
bất cứ hình thức nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào.Tôi xin
lấy danh dự và lòng tự trọng của bản thân để cam kết
thực hiện lời thề này.</strong></em>"

Tôi xin làm một phát trước.

<div class="special_quote">Ngày 23/8/2009, tôi, VuAnhQuynh xin thề.</div>

Các bạn thì sao???


___________________________

<h2>Các comment đáng chú ý:</h2>

<div class="special_quote">Đúng là vòng xoáy đồng tiền ở xã
hội ta là rất mạnh, nhiều người cho rằng nếu không tuân
theo vòng xoáy này sẽ bị xã hội đào thải.

Tôi đã ra công tác được gần 6 năm rồi, 6 năm vẫn giữ
được mình không tham gia vào vòng xoáy này, vẫn sống tốt.

Nhưng cũng phải thừa nhận một điều, một số người bạn
của tôi tuân theo vòng xoáy này thì họ có cuộc sống khá hơn
tôi rất nhiều.

Đừng nghĩ chống tham nhũng ở đâu xa, hãy chống ngay trong
chính bản thân mình trước đã các bạn nhé.

(HoaPH_81)</div>

<div class="special_quote">Sông có khúc - Người có lúc. Chả nói
trước được điều gì hết.

Cứ cố mà sống cho đúng với lương tâm, không làm hại gì ai
là được.

Cái xấu luôn đầy rẫy. Bản thân chưa đủ năng lực để
chống, dẹp, thì cách tốt nhất là chấp nhận sống chung.

Ví dụ: Người nhà bạn bị bệnh, phải khẩn cấp vào viện
mổ gấp, nếu không thì chết. Trời lúc đó khuya rồi. Bệnh
viện đông bệnh nhân. Bác sỹ cứ làm trò, khám xét qua loa cho
người thân của bạn. Thế rồi bạn làm gì? Chồng tiền ra,
"nhờ bác sỹ ra tay giúp đỡ". Phải thế chứ sao nữa!!!

Thế cho nên tớ nghĩ , cố hạn chế đến mức tối đa những
việc "đưa và nhận" hối lộ thôi. Còn lúc cần vẫn thực
hiện...

Đời mà, đâu phải chỉ bây giờ, từ ngàn xưa đã có cái trò
này rồi. Xã hội nào cũng thế. Chỉ là ít hay nhiều mà thôi.

(toan247)</div>

<div class="special_quote">Ở đâu cũng có giải pháp bạn ạ. Với
ví dụ này thì nếu có thể bạn hãy vào các bệnh viện tư
nhân, ở đấy họ không bao giờ có việc tiêu cực, thái độ
phục vụ tốt, giá cả niêm yết. Ở Thanh Hoá mình có bệnh
viện Hợp Lực có khá đông bệnh nhân đến, không biết ở
chỗ bạn thì có không?

(HoaPH_81)</div>

<div class="special_quote">Nói thì hay lắm, đụng chuyện không đưa
mới là lạ!

Mình đã bị vòi tiền mấy lần: công an, bác sĩ, nhân viên
điện lực, cán bộ thuế, hải quan, trưởng ấp... cứ có
việc cần làm thì phải tiền đi trước chân bước theo sau,
không thì mấy bác cán bộ lại cứ đẩy đi đẩy về, hành cho
nhỏ xương ấy chứ.

Mà nói thật, các bác cán bộ nhận hối lộ thì cứ tự nhiên
như người Hà Nội, không có chút gì e dè, ai cũng nghĩ đó là
việc nó phải thế, ai cũng thế... nhiều lúc thấy hối lộ là
nghĩa vụ... rõ chán!

(luutu1981)</div>

<div class="special_quote">Tệ nạn tham nhũng thì nước nào, thời
nào cũng có; không riêng ở nước ta hoặc chỉ có ở thời
nầy.

Tuy nhiên, ở nước ta ngày nay, nếu tôi không lầm, tham nhũng
đã tràn lan tới mức độ có thể là quá sức chịu đựng
của xã hội rồi. Nó làm cho luật pháp không nghiêm, qui định
không vửng; liên hệ giửa dân chúng với nhau cũng như dân
chúng với chính quyền trở thành sai lạc, méo mó.

Một xã hội như vậy khó lòng mà phát triển nhanh và bền
vững được. Sức đề kháng sẽ giảm đi đáng kể trước
những áp lực, ngày càng nặng nề, về kinh tế và quân sự
cũng như văn hóa từ bên ngoài. Sự tồn vong, suy thịnh của
đất nước một phần là nằm ở đây.

Cho nên tệ nạn tham nhũng là điều đáng được chú ý tới.

Tuy nhiên, tùy theo hoàn cảnh cá nhân, mổi người có thể tham
gia ở một mức độ khác nhau.

Có bác sẵn sàng, giả từ tham nhũng, giảm 100% là điều quá
tốt, xin hoan nghênh. Có bác giảm được 70% cũng đã là quí
lắm rồi. 40%, 20% đều đáng được trân trọng. Mà nếu chỉ
có 1% đi nửa thì vẩn có còn hơn không. Như quyên tiền cứu
trợ thôi, người ít kẻ nhiều mà. Góp gió thành bão, cũng
hiệu quả lắm chứ không phải là không đâu.

Điều quan trọng là phần lớn trong chúng ta đều thấy rằng
(1) tệ nạn tham nhũng là có thật (2) sự nguy hại của nó là
không thể chối cãi (3) chận đứng nó lại là điều cấp
thiết (4) và làm cho nó giảm đi, càng nhanh càng nhiều càng
tốt, là mục tiêu chung để làm cho đất nước nầy có cơ
hội vươn lên. Thế thôi.

(htsa)</div>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5081), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét