Hoàng Ngọc Lữ - Thư của những người dân xã DăkNong gửi mấy chú nhà báo...

Gửi mấy chú nhà báo!

Trước hết chúng tôi, những người dân của núi rừng Kon Tum
bên dòng PoKo, rất vui khi nhờ mấy chú nhà báo truyền tải
những hình ảnh về cuộc sống quê mình. Nhất là sau khi hình
ảnh chúng tôi qua sông bằng đu dây cáp. Có mấy người thân
ở thành phố, sau khi đọc được thông tin của mấy chú, họ
rất thích thú muốn lên đây để... ngắm và thử sức với
phương tiện này. Họ bảo, ở Việt Nam này chưa có môn thể
thao đu dây này (nước ngoài nghe nói nhiều lắm và cũng nhiều
người mê), nên từ mấy ngày nay, chúng tôi nhận được tin
báo là sẽ có nhiều người lên đây... Vậy là cả xã đang
bàn kế hoạch gia cố lại dây cáp và mua thêm dụng cụ để
đu dây. Thời buổi này, thông tin nhanh nhạy, niềm đam mê của
con người cũng lạ... Chúng tôi hồ hởi, cám ơn các nhà báo
lắm... Mơ đến ngày cái xã của tôi trở thành địa điểm du
lịch nổi tiếng (không những trong nước mà biết đâu được
người nước ngoài cũng sẽ đến).

Sự mong chờ của chúng tôi lớn lắm. Nhưng rồi cũng vì thông
tin mấy chú, rồi mấy chú phỏng vấn lãnh đạo huyện,
tỉnh... Chúng tôi cũng vui, vì nghĩ tỉnh sẽ quan tâm đến
việc này mà khuyến khích cho chúng tôi phát triển du lịch, góp
phần nâng cao đời sống. Quan trọng hơn là chúng tôi góp phần
làm phong phú thêm cái loại hình, sản phẩm du lịch (vốn quá
nghèo nàn, quanh lui quẩn tới mấy cái lễ hội, mấy cái núi
cái sông, cái đền đài cổ...). Nhưng nghe mấy bác lãnh đạo
huyện, tỉnh trả lời thì tình hình có vẻ không như mong
đợi. Mấy bác bảo rất muốn xây cầu cho chúng tôi, nhưng
điều kiện khó khăn không ai giúp. Vậy thì chúng tôi cũng vui,
vì kế hoạch của chúng tôi sẽ không phá sản...

<div class="boxright220"><img src="/files/u1/sub01/p4cx-vzxca3.jpg"
width="250" height="188" alt="p4cx-vzxca3.jpg" /><div
class="textholder">Cháu Trần Thị Ánh Tuyết một mình đu dây qua
sông để đến trường - <a
href="http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201022/20100524020842.aspx">Ảnh:
Trùng Dương</a></div></div>
Nhưng đùng một cái, hình ảnh chúng tôi, con em chúng tôi đu
dây qua sông (vốn là niềm khao khát, ước vọng của nhiều
người...) nhưng qua thông tin của mấy bác nhà báo cũng nổi lo
sợ cái ghế của mấy bác lãnh đạo được nguy trang bằng
trách nhiệm lo cho tính mạng của người dân mà mấy hôm nay
lãnh đạo xã và huyện đang bàn phương án.... dẹp dây đu.
Thưa mấy bác nhà báo, mấy bác phải có cách gì để duy trì
cái phương tiện qua sông cho chúng tôi, chứ bây giờ mấy bác
lãnh đạo đòi cắt dây đu thì biết lấy gì cho chúng tôi, con
em chúng tôi qua sông. Nhất là cái kỳ thi tốt nghiệp thi cụm
thi chung sắp đến. Con em chúng tôi không kịp đến phòng thi
thì... hỏng mất cả đời. Chúng tôi cũng không muốn phát
triển du lịch, hay làm ăn gì lớn nữa. Chúng tôi muốn mọi
thứ như bình thường vừa qua là được rồi. Mấy bác nhà báo
có hiểu không?

Xây cầu chắc là còn lâu, ít nhất cũng là sau khi mấy cụ xây
xong cái đường sắt cao tốc Bắc-Nam. Bởi theo lời cụ bộ
trưởng quản lý mấy bác nhà báo thì mấy cái thằng nước
ngoài nó đâu cho vay đầu tư nông thôn, vùng sâu vùng xa như
chúng tôi...

Trong lúc khó khăn này, chúng tôi hy vọng các nhà báo phản ánh,
cải chính lại là dân chúng tôi chỉ mắc dây đu chơi thôi
chứ không phải là phương tiện giao thông lại. Đợi tin các
bác cải chính...

<em>Dân xã DakNong thỉnh cầu</em>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5202), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét