hạ tầng đô thị tại đây cũng đang thay da đổi thịt từng
ngày. Tuy nhiên điều cần quan tâm là nó còn đầu tư và xây
dựng ở một mức độ rẻ tiền và nếu tiếp tục như thế
thì e rằng chúng ta phải trả một cái giá đắt về sau.
Nhìn vào đường xá, cầu cống mới xây độ 1 hay 2 năm gì
đó, do chất lượng quá khiêm tốn của chúng thì khó có ai
biết được là nó vừa mới xây, mà cứ tưởng là chắc có
lẽ công trình này đã có từ lâu lắm. Chất lượng khiêm tốn
tức là tuổi thọ cũng khiêm tốn. Điều đáng nói chúng là
sản phẩm chủ yếu do các công ty xây dựng Việt Nam tạo ra
chứ chẳng phải ai khác. Nếu phải so sánh với các công ty
của Nhật hay từ các nước phát triển khác thì có vẻ khập
khiễng, nên tạm bỏ qua việc so sánh ở đây để nhìn thẳng
vào thực lực thực tế của Việt Nam chúng ta hiện nay. (Tham
khảo bài "Bão đánh "vỡ" ra nhiều chuyện làm ăn gian dối")
<center><img src="/files/u1/sub01/images1865816_128.jpg" width="480"
height="268" alt="images1865816_128.jpg" /><br />
<em>Các đoạn bờ kè bị sạt lở trên đường Nguyễn Tất
Thành cho thấy hoàn toàn không có lõi sắt bên trong Ảnh: HC,
VNN</em></center>
<center><img src="/files/u1/sub01/images1865817_126.jpg" width="480"
height="270" alt="images1865817_126.jpg" /><br />
<em>Trụ điện được chôn mà không hề có móng!</em></center>
<center><img src="/files/u1/sub01/images1865819_127.jpg" width="480"
height="269" alt="images1865819_127.jpg" /><br />
<em>Trong khi bờ kè, trụ điện... ngã đổ thì hàng rào bằng
tôn của khu đô thị Đa Phước chẳng hề suy suyển trước gió
bão!</em></center>
Đây chỉ là một sự kiện tiêu biểu nói lên việc làm ăn
bất tín của các nhà thầu xây dựng Việt Nam hiện nay. Một
cái giá khá đắt để các thế hệ kế tiếp phải trả sau
này.
Có ngàn lẻ một nguyên nhân để dẫn đến sự việc này nhưng
xin được đề cập ở đây những yếu tố chính là quản lý,
luật pháp và con người yếu kém tại các công ty Việt Nam
hiện nay.
Thứ nhất, không thể không nói đến vấn đề quản lý và
luật pháp ở đây vì ngoài yếu tố con người thì chúng gần
như là yếu tố quan trọng nhất gây ra những hậu quả như
trên. Ai là người dám đứng ra cản đường các công ty nếu
họ quy hoạch sai và làm không đúng chủ trương. Xin thưa chẳng
có ai làm được, chỉ có luật pháp mới làm được việc này
mà thôi. Nhưng thực tế thì cũng rất đơn giản, chỉ cần các
công ty có phong bì dày thì hầu hết nó sẽ vượt qua mọi cửa
ải, cùng lắm cắt bớt vài lô đất để dành cho anh A, chị B
để làm nhà sau này là được. Nếu làm như thế thì lẽ nào
trong một khu cao tầng mà chỉ có vài lô riêng lẻ thì coi cũng
kỳ nên phải làm thành một khu nhà biệt lập, lè phè thấp
tầng như nhau. Làm như thế mới dễ dàng xin được giấy phép
nên tham nhũng tràn lan, kèm theo là luật pháp không đủ mạnh
để chế tài nó. Mặc dù VN đã có luật phòng chống tham nhũng
nhưng có vẻ chỉ để đối phó với dư luận và mang tính lý
thuyết.
Tiếp đến là để tồn tại trong một môi trường như thế
thì hầu hết các công ty xây dựng VN phải khéo luồn lách để
chạy theo lợi nhuận và hầu hết không có chữ tín về chất
lượng và thẩm mỹ cho công trình. Và con người làm việc trong
môi trường của công ty như thế thì dần già sẽ đánh mất
đi lòng tự trọng đối với cá nhân và cộng đồng là điều
dễ hiểu. Kiếm lời qua sự mua chuộc chủ đầu tư hay tư
vấn, gian dối trong các công đoạn thi công vẫn là mục đích
chủ yếu của các công ty hiện nay.
Thêm nữa, quy hoạch đô thị thì thay vì tập trung xây dựng
thật tốt các khu mới như Phú Mỹ Hưng ở Tp Hồ Chí Minh hay
Trung Hoà Nhân Chính ở Hà Nội, cần phát triển những khu đô
thị vệ tinh tập trung những khu chức năng cao tầng để giải
quyết vấn đề giãn dân từ các đô thị lớn ra bên ngoài thì
nay mỗi công ty một thửa để đầu tư quy hoạch, quy hoạch
đúng sai chưa bàn ở đây nhưng mỗi một công ty khi có đất
rồi thì tha hồ tự do băm nát những ô đất của mình sao cho
dễ bán để mau kiếm lời nhất, điều này thì chỉ mới dừng
lại ở mức sơ đẳng là phân lô bán thửa tại các khu quy
hoạch mới mà thôi. Cách làm này không cần tập trung nhiều
công sức và trí tuệ nên chúng có gía đầu tư thấp hay rẻ
tiền và nhanh hoàn vốn ở hiện tại. Nhưng về lâu dài hàng 30
năm hay 50 năm sau nếu muốn đô thị VN phát triển văn minh
hiện đại hơn thì có lẽ đây là cái giá đắt và rất đắt
mà chúng ta phải trả về sau vì phải đi đập bỏ những kiểu
làm rẻ tiền này một lần nữa để quy hoạch tiếp.
<div class="boxright200"><img
src="http://www.phumyhung.com.vn/files/introduce/dl_nvlsmall.jpg" /><div
class="textholder">Tham khảo web chính thức của <a
href="http://www.phumyhung.com.vn/introduce.php?id=1">khu đô thị Phú
Mỹ Hưng, quận 7, Tp.HCM</a></div></div>
Chỉ trong vòng 15 năm, hệ thống các đường phố trong đô thị
Phú Mỹ Hưng được xây dựng dạng bàn cờ, với lộ giới từ
17,5m - 48m kết nối vào đại lộ Nguyễn Văn Linh (120m) tạo nên
giao thông liên hoàn. Đô thị được thiết kế hài hoà với
thiên nhiên với hệ thống đường xá rộng rãi chiều rộng
cầu bằng chiều rộng đường không bị co hẹp lại và hệ
thống ngầm được xây dựng đảm bảo kỹ thuật, lề đường
được xếp bằng các block bê tông được đúc với bê tông
cường độ cao và có mặt nhẵn thẩm mỹ làm tôn tạo thêm
chất lượng và thẩm mỹ công trình như là lẽ tất yếu.
Nhưng rất tiếc dự án này lại được một nhà thầu chính
nước ngoài chứ không phải nhà thầu Việt Nam thực hiện. Dự
án này cần được các nhà quản lý cũng như xây dựng của
Việt Nam học hỏi về lâu dài
Sau hết, qua cách làm như trên cho thấy nếu chúng ta làm việc
không bài bản, chắp vá, rẻ rúm, các công ty Việt Nam tự
đánh mất uy tín của mình và con người của chúng ta dần mất
đi lòng tự trọng đối với cá nhân và cộng đồng thì cái
giá phải trả rất đắt sẽ đến cho chúng ta là người Việt
Nam trong tương lai mà thôi.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/4969), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét