Chuyện hai lá cờ

Một bạn nói trong diễn đàn này như sau:

<div class="special_quote">Tôi nhớ không lầm hồi bắt đầu chiến
tranh biên giới Việt-Trung (1979), ông đại sứ VN tại Canada đã
từng tuyên bố rằng ĐCS VN rất tự hào về đường lối "hai
lá cờ" trong thời gian kháng chiến chống Mỹ. Tay phải cầm lá
cờ "đấu tranh giành độc lập" giơ lên để tranh thủ sự
ủng hộ của đông đáo các nước nghèo thuộc thế giới thứ
ba và dân chúng Mỹ. Tay trái phất lia lịa "lá cờ Xã Hội Chủ
Nghĩa" để lấy lòng các nước XHCN anh em, đặc biệt là Liên
Xô và TQ.</div>

Tôi xin cải chính lại tác dụng của cái chuyện "Giương cao hai
ngọn cờ...". Đảng CSVN một thời gian rất dài đã tự hào
về sự sáng suốt và hiệu quả khi nêu cao "hai ngọn cờ".

Cụ Bùi Tín chắc là rất biết chuyện này.

Cả miền Bắc được tuyên truyền cực kỳ hiệu quả rằng
Mỹ thay Pháp tiếp tục xâm lược Việt Nam (đúng là có nửa
triệu quân Mỹ ở miền Nam, trong khi đánh Pháp chỉ có 150 ngàn
quân Pháp hiện diện trên cả nước). Mỹ dựng lên chính
quyền tay sai ở miền Nam. Dân miền bắc nhất tâm theo Đảng
chống xâm lược Mỹ. Càng chống hăng, khi thấy chính dân Mỹ
cũng phản đối chiến tranh (có người tự thiêu). Ngọn cờ
chống Mỹ quả là có tác dụng cực kỳ. Cha tôi chỉ lo lỡ cơ
hội vào Nam chiến đấu chống xâm lược!!!

Những năm đó, bất cứ ai được sang các nước XHCN khi về
nước đều rủng rỉnh tiền của, hàng hoá. Cả miền Bắc
thấy cuộc sống ở các nước XHCN là rất cao (so với miền
Bắc) nhưng lại mù tịt về đời sống các nước tư bản và
miền Nam (Chính vì vậy mà bà Dương Thu Hương khi vô Sài Gòn
(1975) đã phát khóc vì mình bị lừa: đi đánh một chế độ
phát triển cao hơn). Do vậy, những năm trước 1975 việc giương
cao "ngọn cờ XNCN" không hẳn để lấy lòng phe ta, mà là để
dân miền bắc có một giấc mơ đẹp. Tác dụng của nó rất
lớn: Hễ đuổi được Mỹ thì Việt Nam sẽ thành thiên
đường như Liên Xô và Đông Âu. Nay nghe vậy thấy mỉa mai,
nhưng trước 1975 là niềm tin mãnh liệt, dám đổi cả tính
mạng đấy.

Ngọn cờ XHCN đến nay vẫn chưa bị hạ đâu. Việc kêu gào lý
tưởng XHCN còn ầm ỹ lắm. Khốn nỗi, ngọn cờ đã bị tã
rồi mà không có cái thay thế.

Xin các bạn lưu ý: Đảng CSVN rất muốn chứng minh rằng cụ
Hồ chính là người trao lá cờ XHCN cho thế hệ sau để hô hào
mọi người xúm lại giương lá cờ này lên. Sự thật, 70% vẫn
coi cụ Hồ là có công lớn. Một Sự thật khác: sinh thời Hồ
Chí Minh rất ít nói tới XHCN, trừ khi không thể tránh nổi.

Giới trí thức trong nước đang cố chứng minh Hồ Chí Minh
"không phải nhà Mác-xít" chính là để gián tiếp hạ bệ cái
là cờ XHCN xuống.

Tầm nhìn sẽ hạn chế, ít góp sức vào mục tiêu chung (của
các nhà dân chủ quốc nội), nếu chúng ta chỉ biết chửi Hồ
Chí Minh là đặc sệt CS (chỉ để cho bõ tức, hả giận).
Nhưng thôi, ai có mồm nấy nói.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5122), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét