Chiều tối hôm 27-5, cực chẳng đã Bộ Tài chính phải ra văn
bản ép các doanh nghiệp đầu mối giảm 500 đồng/lít xăng.
Lệnh này của Bộ Tài chính dù được xã hội mong chờ nhưng
lại đưa cơ chế quản lý xăng dầu… về điểm xuất phát:
trở về cơ chế hành chính! Lý do, Nghị định 84/2009 đề ra
nguyên tắc quản lý giá bán xăng dầu "theo cơ chế thị
trường" nhưng khi giá thế giới giảm liên tục, các doanh
nghiệp đầu mối "nín thinh" để hưởng lợi thì nhà nước
chẳng có công cụ nào!
Xem lại Nghị định 84, ở điểm c, khoản 3 Điều 27 mà Bộ
Tài chính "vận dụng" (cho phép cơ quan nhà nước "áp dụng
các biện pháp bình ổn giá" khi giá cơ sở biến động trên
mười hai phần trăm (> 12%) so với giá bán lẻ hiện hành hoặc
ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống
nhân dân) thì "lệnh" trên cũng chẳng chính xác. Bởi lý do,
khoản này chỉ áp dụng khi tăng giá!
Như vậy thì cơ chế mệnh lệnh lại phải ra tay.
Hơn nữa, như bình luận của Báo Tuổi Trẻ, cách sử dụng
Quỹ bình ổn nửa vời khiến cho 300 đồng trích trước vào
Quỹ - thực chất là tiền người tiêu dùng đóng góp - lại
trở thành lợi nhuận của doanh nghiệp. Mặt khác, một số
chuyên gia cảnh báo, "thả" việc định giá cho thị trường
khi Petrolimex vẫn chiếm 60-70% thị phần thì chẳng khác gì giữ
cơ chế độc quyền khiến lợi ích chung bị xâm hại.
<h2>Xúi dấn thân, "Người đương thời" vẫn khóc!</h2>
"<em>Từ tôi hay dùng là "đã dấn thân thì phải có sự hy
sinh". Tuy có thể mất mát về phía mình nhưng được cho cái
chung thì vẫn phải làm</em>" – trước thềm phiên đối
thoại về tham nhũng trong giáo dục (diễn ra hôm qua) Tổng Thanh
tra Chính phủ Trần Văn Truyền đã động viên "thầy giáo xin
bỏ nghề" Đỗ Việt Khoa như thế. Trước đó việc xin nghỉ
của thầy chỉ được vài tờ báo lẻ loi lên tiếng. Ngay một
vị hiệu trưởng đáng kính ở Hà Nội từng lớn tiếng sẽ
nhận thầy Khoa về trường mình cũng nói thẳng rằng không còn
ý định đó. Lý do: ông đã nhìn thấy sự "không bình
thường" và "không biết tự đánh giá mình" ở thầy Khoa.
Không biết thầy Khoa sẽ nghĩ gì về ý kiến Tổng Thanh tra,
nhưng với phóng viên Tiền Phong thì thầy khóc và xin đầu
hàng. Thái độ này khác hẳn bốn năm qua, sau khi được bộ
trưởng tặng bằng khen, được làm "Người đương thời"
về chống gian lận thi cử, thầy Khoa cứ cần mẫn làm cái
việc tưởng được tung hô là tìm kiếm bằng chứng, vạch
mặt những tiêu cực, gian lận trong môi trường giáo dục.
Thầy đã tiếp tục nêu ra nhiều việc, trong đó có việc
đúng, có việc chưa đúng, nhưng không ai dám bảo là thầy đã
quy hàng sự dối trá – kẻ thù lớn nhất của giáo dục. Vì
thế dù có "không bình thường" hay "không biết tự đánh
giá mình" như người ta đánh giá thì lỗi chẳng phải ở
thầy. Bởi vì khi sử dụng thầy để khởi xướng trào lưu
chống bệnh thành tích vô tình người ta lại biến thầy thành
nạn nhân của loại "virut thành tích" kiểu khác.
Có hai người thầy nổi tiếng cùng rời giảng đường, nhưng
riêng thầy Khoa thì khóc dù vẫn được xúi "dấn thân"!
<h2>Bộ trưởng quên luật thì dân bị móc túi</h2>
Về chuyện đòi thu phí xe máy qua cầu Phú Mỹ, bộ trưởng GTVT
Hồ Nghĩa Dũng tỏ ý đồng tình cho rằng "<em>chưa có quy
định nào cấm được thu phí xe máy</em>" (báo Pháp Luật TP
HCM) và Bộ sẽ có ý kiến với TP HCM. Chắc bận bịu với dự
án đường sắt cao tốc nên bộ trưởng quên một điều luật
mà đại diện Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) nhắc giùm:
Thông tư số 45/2006 về phí và lệ phí nói rõ: Miễn phí sử
dụng cầu, đường bộ đối với xe máy khi đi qua các trạm thu
phí và không phân biệt cầu, đường đầu tư bằng vốn ngân
sách hay vốn khác. Ngay khoản 2 Điều 14 Nghị định 24/2006 của
Chính phủ cũng đã quy định: Miễn phí sử dụng cầu, đường
bộ quốc lộ đối với xe máy hai bánh, ba bánh…
Bộ trưởng là người đứng đầu một bộ, có quyền trình và
ban hành quy phạm pháp luật bắt cả nước tuân theo. Ấy thế
mà khi phát biểu trên một tờ báo pháp luật ông lại
"quên" luật thì người dân ắt còn bị móc túi dài dài…
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5212), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét