<ul>
<li><a href="http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/05/3BA1BAB4/">Hà Nội
tạm dừng lát đá xanh vỉa hè hồ Gươm để lấy ý kiến
người dân</a></li>
</ul></div>
Có hai sự kiện diễn ra cuối tuần qua để lại nhiều tâm tư.
Đó là việc Thủ tướng cắt băng khánh thành bệnh viện đa
khoa mới của tỉnh Hòa Bình, đem lại một dịch vụ dân sinh
với 32 khoa, trên 450 giường bệnh và công ăn việc làm cho
đội ngũ gồm một tiến sĩ, 12 thạc sĩ, ba bác sĩ chuyên khoa
II, 31 bác sĩ chuyên khoa I.
Từ nay bà con dân tộc Hòa Bình khỏi phải cơm đùm cơm nắm
về thủ đô mà vẫn được chữa tại chỗ các ca mổ sọ não,
vết thương tim, vết thương lồng ngực, cắt khối tá tụy,
chiết tách máu, chấn thương gãy xương phức tạp…
Trong cùng thời điểm, ở BV Nhi trung ương Hà Nội do nắng nóng
nên số trẻ em đến khám, điều trị tăng vọt, cảnh 3-4 bệnh
nhân trên một giường bệnh tái xuất hiện. Còn tại Viện Tim
mạch, những ngày gần đây số bệnh nhân vào viện luôn xấp
xỉ 100 người/ngày nhưng chỉ ra viện khoảng 60 người khiến
các phòng bệnh của viện quá tải nghiêm trọng. Hiện tại 170
giường bệnh điều trị nội trú của viện luôn phục vụ
với hơn 400 bệnh nhân...
Giữa bối cảnh đó, đường phố thủ đô những ngày này
ngập bụi từ các "đại công trường" nhưng vẫn lộng lẫy
sắc màu từ hàng trăm băng rôn, biểu ngữ "chào mừng đại
lễ". Hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng đã và sẽ tiếp tục
đổ ra để sự kiện 1.000 năm có một này được ghi nhớ, mà
ở đó có những dự án được dư luận bàn tán mãi. Chẳng
hạn là hai dự án "chỉnh trang đô thị" trên địa bàn
quận Long Biên: Dự án đường Ngọc Lâm "nuốt" khoản kinh
phí hơn 91 tỉ đồng; dự án ở đường Nguyễn Văn Cừ
"nuốt" hơn 254 tỉ đồng để sửa sang lại vỉa hè và mặt
đường.
Vào ngày lễ, trong nhà phải đẹp, ngoài ngõ cũng cần sạch,
đó là quan điểm ai cũng nhất trí nên dễ đồng thuận cho
việc chi tiền sửa sang, quét tước cửa ngõ phía đông (quận
Long Biên). Song việc chi số tiền lớn như thế chỉ để làm
vài việc không lớn, ý nghĩa không nhiều ở "ngoài ngõ" thì
người dân lại tâm tư. Nếu biết rằng tổng kinh phí xây
dựng mới BV Đa khoa Hòa Bình chỉ là 425 tỉ đồng thì có nên
bỏ ra gần 350 tỉ đồng cho hai dự án "quét tước" nói
trên không, khi mà các bệnh viện ở Hà Nội bệnh nhân đang
khốn khổ như thế?
Sự kiện 1.000 năm rồi sẽ qua, lớp vôi ve quét vội sẽ tàn
phai. Nhưng nếu Hà Nội ghi dấu bằng việc có thêm 450 giường
bệnh hiện đại như Hòa Bình... thì không chỉ các bệnh nhân
mà nhiều thế hệ mai sau sẽ nhớ mãi, bởi biết đâu bố mẹ,
ông bà họ được sống sót trên chính những giường bệnh
tăng thêm đó!
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/4970), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét